Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Từ ATK Định Hóa đến Nam Sudan: Người lính Thái Nguyên mang Tổ quốc trong tim

Giữa cái nắng hơn 40 độ C của vùng đất khô cằn và đầy bất ổn tại Cộng hòa Nam Sudan - nơi dịch bệnh, bạo lực và nghèo đói đan xen - một sĩ quan, người con vùng chiến khu xưa ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đang lặng lẽ thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế. Anh là Trung tá Lê Minh Thảo, cán bộ thuộc Viện Hóa học Môi trường Quân sự, Binh chủng Hóa học.

Báo Thái NguyênBáo Thái Nguyên01/06/2025

Trung tá Lê Minh Thảo (thứ 3 từ trái sang) cùng các cán bộ, sĩ quan trao đổi về nhiệm vụ thực hiện tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Ảnh: NVCC
Trung tá Lê Minh Thảo (thứ 3 từ trái sang) cùng các cán bộ, sĩ quan trao đổi về nhiệm vụ thực hiện tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Ảnh: NVCC

Từ “Thủ đô kháng chiến”

Rời quê hương vào tháng 4-2025 để đảm nhiệm vị trí Quan sát viên quân sự tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (UNMISS), Trung tá Thảo không chỉ mang theo quân phục màu cỏ úa có quốc kỳ Việt Nam trên tay áo, mà còn mang theo ký ức về một vùng quê lam lũ nhưng đậm nghĩa tình - nơi hun đúc cho anh tinh thần trách nhiệm, lòng quả cảm và ý thức quốc tế cao cả.

Trung tá Lê Minh Thảo sinh năm 1986, tại thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất từng là “Thủ đô kháng chiến”, Trung tá Thảo mang trong mình lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước nồng nàn. Anh đã lựa chọn học tập và theo đuổi con đường binh nghiệp, cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

Trung tá Lê Minh Thảo (thứ 3 từ phải sang) cùng các cán bộ, sĩ quan tham gia huấn luyện trước khi nhận nhiệm vụ. Ảnh: NVCC
Trung tá Lê Minh Thảo (thứ 3 từ phải sang) cùng các cán bộ, sĩ quan tham gia huấn luyện trước khi nhận nhiệm vụ. Ảnh: NVCC

Trước khi sang công tác tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Trung tá Thảo làm việc Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Viện Hóa học - Môi trường Quân sự. Trung tá Thảo đã trải qua nhiều lớp huấn luyện chuyên sâu trước khi được cử đi làm nhiệm vụ quốc tế. Các khóa học về tiền triển khai, huấn luyện Quan sát viên, diễn tập đa quốc gia và các chương trình đào tạo sĩ quan tham mưu tại Malaysia, Canada... là hành trang không thể thiếu. Thế nhưng, với anh, hành trang lớn nhất vẫn là truyền thống của quê hương và phẩm chất của người lính Cụ Hồ.

"Sứ mệnh" thầm lặng trong “vùng xanh”

Ngay sau khi đặt chân tới Nam Sudan, Trung tá Thảo đã phải nhanh chóng thích nghi với điều kiện khắc nghiệt nơi phái bộ. Ngoài thời tiết nắng nóng gay gắt, nước sạch và thực phẩm khan hiếm, nơi đây còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột vũ trang. Anh cùng các đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia như Bangladesh, Thái Lan, Nepal, Campuchia… phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn, chỉ được phép di chuyển ra ngoài khi khu vực được xác định là “green zone” - khu vực an toàn.

Trung tá Lê Minh Thảo (bên trái) trao quà lưu niệm tặng Tư lệnh Phái bộ UNMISS. Ảnh: NVCC
Trung tá Lê Minh Thảo (bên trái) trao quà lưu niệm tặng Tư lệnh Phái bộ UNMISS. Ảnh: NVCC

Là một quan sát viên quân sự, công việc chính của anh là thực hiện tuần tra theo kế hoạch và cho thấy sự hiện diện của Liên hợp quốc tại khu vực; đồng thời theo dõi, thu thập, xác nhận thông tin và báo cáo các sự việc liên quan liên quan đến an ninh, an toàn tại địa bàn; liên lạc và phối hợp với các tổ chức chính quyền địa phương.

“Có những lúc tưởng chừng đơn giản, nhưng chỉ một sơ suất nhỏ, hậu quả sẽ là khôn lường. Vì vậy, từng bước đi, từng lời nói đều phải rất thận trọng”. - Trung tá Thảo chia sẻ.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Trung tá Thảo cũng mang theo những món quà nhỏ mang biểu trưng Việt Nam để gửi tặng các chỉ huy và đồng nghiệp tại phái bộ. “Khi tôi trao món quà nhỏ, đôi mắt họ ánh lên vui sướng. Họ cảm nhận được thiện chí và sự trân trọng từ đất nước Việt Nam. Lúc ấy, tôi thấy tự hào vô cùng khi nói rằng mình đến từ Thái Nguyên, Việt Nam - nơi được mệnh danh là “đệ nhất danh trà”, có chè xanh và tinh thần kháng chiến bền bỉ” - anh nói.

Cha mẹ ở quê hương Định Hóa đã gần 80 tuổi, anh là con trai duy nhất, luôn canh cánh trong lòng chữ hiếu với mẹ cha, nhưng với anh hay bất cứ người lính cụ Hồ nào - điều thiêng liêng, quan trọng nhất là Tổ quốc. “Bố mẹ tôi không nói nhiều, chỉ bảo tôi dù ở đâu cũng phải giữ gìn danh dự của người lính Việt Nam, của Tổ quốc. Tôi luôn khắc ghi trong lòng, đi đâu, làm gì cũng phải giữ cho được điều thiêng liêng đó” - Trung tá Thảo chia sẻ bằng giọng trầm ấm.

Trung tá Lê Minh Thảo (bên phải) trao quà lưu niệm tặng Chỉ huy lực lượng quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNMISS. Ảnh: NVCC
Trung tá Lê Minh Thảo (bên phải) trao quà lưu niệm tặng Chỉ huy lực lượng quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNMISS. Ảnh: NVCC

Ngày hôm nay, giữa những lần tuần tra trong nắng lửa, giữa những giờ họp căng thẳng và đêm tối thiếu điện, hình ảnh quê nhà Định Hóa vẫn luôn là ngọn lửa trong tim người lính Lê Minh Thảo. Đó là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh bước tiếp, vững vàng và không chùn bước, vì một thế giới công bằng, nhân đạo và bình yên hơn.

Nơi mảnh đất châu Phi xa xôi, Trung tá Lê Minh Thảo - người con của Thái Nguyên - vẫn đang thể hiện ý chí là một trong những đại diện tiêu biểu của thế hệ sĩ quan gìn giữ hòa bình. Anh không chỉ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần kỷ luật và chuyên nghiệp, mà còn góp phần là cầu nối của tình hữu nghị quốc tế, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước Việt Nam nói chung, tỉnh Thái Nguyên, huyện Định Hóa nói riêng tới bạn bè năm châu.

Nguồn: https://baothainguyen.vn/quoc-phong-an-ninh/202506/tu-atk-dinh-hoa-den-nam-sudan-nguoi-linh-thai-nguyen-mang-to-quoc-trong-tim-b082677/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Khám phá rừng nguyên sinh Phú Quốc
Ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao
Mãn nhãn pháo hoa đỉnh cao tại đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) dài nhất trong lịch sử

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm