
Sáng 7.11, khung cảnh hoang tàn bao trùm khắp các tuyến phố, ngõ ngách tại trung tâm đô thị Quy Nhơn, đặc biệt là khu vực phường Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn, sau khi bị bão Kalmaegi (bão số 13) càn quét trong đêm. Ảnh: Hoài Phương

Cột điện trên đường Nguyễn Thị Định (phường Quy Nhơn Nam) gãy đổ. Ảnh: Hoài Phương

Ghi nhận dọc các tuyến đường Tây Sơn, Hoàng Văn Thụ, Ngô Mây, Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Thị Định, Xuân Diệu… nhà cửa bị gió “vò” xơ xác, nhiều mái tôn bị cuốn bay, hàng loạt cây xanh bật gốc, chắn ngang đường, gây ách tắc giao thông. Nhiều nhà hàng, quán cà phê bị gió hất sập hoàn toàn, vật dụng hư hỏng nặng. Ảnh: Hoài Phương

Chị Thu Hường (38 tuổi, trú phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: “Trận bão quá kinh hoàng, sức gió khủng khiếp. Mái hiên, trần la phông nhà tôi bị xé toạc, đổ sập lên chiếc ôtô, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng”. Ảnh: Hoài Phương



Chị Thu Hường (38 tuổi, trú phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: “Trận bão quá kinh hoàng, sức gió khủng khiếp. Mái hiên, trần la phông nhà tôi bị xé toạc, đổ sập lên chiếc ôtô, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng”. Ảnh: Hoài Phương

Khuôn viên 1 dự án ở Quy Nhơn trơ trụi sau 1 đêm bão tàn phá. Ảnh: Hoài Phương

Theo bà Nguyễn Thị Bích Hoa - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, ngay sau khi bão tan, chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng, đặc biệt là lực lượng xung kích, đến từng khu dân cư hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Ảnh: Hoài Phương

Biển quảng cáo tại một tòa nhà ở Quy Nhơn chỉ còn lại trơ khung. Ảnh: Hoài Phương

“Từ 4h sáng nay, toàn lực lượng đã có mặt tại các khu phố, phối hợp với lực lượng cứu nạn, công ty cây xanh tiến hành cắt dọn cây ngã đổ, giải phóng các tuyến giao thông. Trên địa bàn không ghi nhận trường hợp bị thương hay tử vong; có 3 nhà bị sập và 89 nhà tốc mái“, bà Hoa thông tin. Ảnh: Hoài Phương

Tại xã Canh Vinh, hàng loạt trụ điện bị gãy đổ, ngã rạp xuống đường sau bão. Ông Dương Hiệp Hòa - Chủ tịch UBND xã Canh Vinh - cho biết, hiện địa phương đang cử lực lượng kiểm đếm, xử lý khắc phục nhằm đảm bảo giao thông thông suốt. Ảnh: Hoài Phương

Làng biển Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông) tan hoang sau bão. Ảnh: Neil Nguyễn

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cho biết, Gia Lai là địa phương “hứng trọn” cơn bão số 13 với cường độ rất mạnh (cấp 11-14). Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được gần 200 người dân ngay trong thời điểm bão đổ bộ. Ảnh: Neil Nguyễn

Theo ông Tuấn, thống kê ban đầu, bão Kalmaegi khiến 2 người tử vong, hơn 3.000 ngôi nhà bị tốc mái, hệ thống điện và giao thông tê liệt, thiệt hại nặng về hoa màu, gia súc, gia cầm. Tổng thiệt hại ban đầu ước trên 5.000 tỉ đồng. Ảnh: Hoài Phương
Nguồn:https://laodong.vn/photo/tu-do-thi-den-lang-ven-bien-hoang-tan-sau-bao-so-13-gia-lai-thiet-hai-nang-ne-1605214.ldo






Bình luận (0)