![]() |
| Cô giáo Mariia (bên phải) trò chuyện cùng học sinh lớp 12 chuyên Nga, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên. |
Chia sẻ cảm nhận khi lần đầu đặt chân đến Thái Nguyên, cô giáo Mariia Pronhina mỉm cười: Tôi rất ấn tượng với những đồi chè xanh bát ngát, bầu không khí trong lành và con người thân thiện. Thái Nguyên vừa hiện đại, vừa bình yên - giống như một người bạn dịu dàng của tôi ở Việt Nam.
Trong những năm gắn bó với công tác giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, cô giáo Mariia Pronhina không chỉ mang đến tri thức mà còn truyền tình yêu với ngôn ngữ và văn hóa Nga cho học sinh Việt Nam. Với cô giáo Mariia Pronhina, hình ảnh đáng nhớ nhất về Thái Nguyên chính là “thủ phủ chè Tân Cương” - nơi mỗi tách trà chứa đựng hương vị của tình người. “Nếu phải chọn một biểu tượng để giới thiệu với bạn bè ở Nga, tôi sẽ chọn đồi chè Tân Cương. Giống như cánh đồng lúa mì ở Nga, đó là biểu tượng của sự cần cù, của tình yêu quê hương và con người chan hòa với thiên nhiên” - cô giáo Mariia Pronhina bộc bạch.
Đại diện cho học sinh lớp chuyên Nga, bạn Nguyễn Tuấn Kiên chia sẻ ấn tượng khó quên trong chuyến tham dự trại hè quốc tế Interdom tại thành phố Ivanovo (Nga) - một hành trình mở ra cánh cửa tri thức và tình bạn. “Tháng 5 năm ấy, lần đầu tiên trong đời em được nhìn thấy tuyết. Tuyết trắng phủ trên đỉnh đồi đẹp đến mức em không thể tin vào mắt mình” - Kiên kể lại với ánh mắt sáng rực.
Tại trại hè, Kiên cùng bạn bè quốc tế học hát, múa, thưởng thức những món ăn truyền thống của Nga như: bánh nướng, bánh blin. Cậu cũng có cơ hội tham quan các nhà thờ cổ, bảo tàng và dạo bước trên Quảng trường Đỏ ở Moskva - trái tim của nước Nga. Kiên bảo: “Điều tuyệt vời nhất là em có thêm nhiều người bạn Nga. Chúng em cùng nói tiếng Nga, cùng cười và chia sẻ câu chuyện. Em hiểu ra rằng ngôn ngữ chính là cánh cửa mở vào trái tim con người”.
Chuyến đi ấy đã trở thành động lực để Kiên học tập chăm chỉ hơn, lọt vào đội tuyển quốc gia môn tiếng Nga, và nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà ngoại giao - góp phần vào việc gìn giữ, phát triển tình hữu nghị Việt - Nga.
Không chỉ là người thầy tận tâm, cô giáo Mariia Pronhina còn luôn tìm cách đưa văn hóa Nga đến gần hơn với học sinh Việt Nam. Cô giáo Mariia Pronhina nói rằng, tôi mong các em luôn giữ tình yêu với ngôn ngữ và văn hóa - vì mỗi ngôn ngữ là một cây cầu nối giữa con người với con người. Khi học tiếng Nga, các em không chỉ học một ngôn ngữ, mà còn mở ra cánh cửa để hiểu sâu hơn về thế giới, và để người Nga hiểu hơn về Việt Nam thân thiện, hiếu khách.
Buổi trò chuyện khép lại trong tiếng cười cùng giai điệu Kachiusa dịu dàng và những cái bắt tay thân tình. Cô giáo Mariia Pronhina tin rằng, Thái Nguyên sẽ tiếp tục là một trong những cầu nối văn hóa và tri thức giữa Việt Nam và Liên bang Nga - nơi tình hữu nghị được nuôi dưỡng không chỉ bằng ngôn ngữ, mà còn bằng trái tim.
Từ những chia sẻ giản dị ấy, có thể thấy rằng, ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là cây cầu gắn kết trái tim, nuôi dưỡng tình hữu nghị và mở ra hành trình tri thức mới. Và trên hành trình đó, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên đang trở thành một “điểm sáng” trong việc lan tỏa tình yêu tiếng Nga - góp phần vun đắp mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202511/tu-thai-nguyen-den-nuoc-nga-hanh-trinh-ket-noi-van-hoa-va-tri-thuc-4243475/







Bình luận (0)