Màn ra mắt đáng khen của U.23 Việt Nam
Tối 12.11, trong trận mở màn giải giao hữu quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025 tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), HLV Đinh Hồng Vinh đã cất những cầu thủ U.23 VN vừa cày ải nhiều tại V-League là Đình Bắc, Lê Viktor và Quang Kiệt trên khán đài. Đó là quyết định dũng cảm bởi Đình Bắc là trụ cột hàng công, nếu không muốn nói là trung phong cắm duy nhất của U.23 VN kể từ khi Vĩ Hào bị chấn thương. Trong khi sự cơ động của Lê Viktor luôn đem đến kỳ vọng về sự đột biến ở hành lang biên, thậm chí trong vai trò tiền đạo lùi; còn Quang Kiệt đơn giản là phương án lý tưởng trước những đối thủ cao to như Uzbekistan, Hàn Quốc, Trung Quốc… và xa hơn là VCK U.23 châu Á. Tuy nhiên, màn trình diễn trong 2 hiệp đấu đã chứng minh sự quyết đoán của ông Vinh là chính xác.
U.23 VN (phải) có chiến thắng ngày ra quân trước chủ nhà U.23 Trung Quốc
ẢNH: BTC
Trong 40 phút đầu, hàng công đội U.23 VN với bộ ba Quốc Việt đá cắm và Thanh Nhàn, Công Phương ở hai biên chơi mờ nhạt, lọt thỏm giữa hàng thủ cao to và vượt trội về quân số của U.23 Trung Quốc. Sự kết nối ở tuyến giữa cũng không tốt khiến chúng ta mất thế trận về tay đối thủ. Mọi thứ chỉ tốt hơn trong khoảng
5 phút cuối khi U.23 VN dần bắt nhịp trận đấu. Giữa thế trận đang tốt dần lên, HLV Đinh Hồng Vinh đã quyết định xoay tua 7 vị trí trong 3 lượt thay người, cho thấy mục tiêu tất cả vị trí đều có cơ hội vào sân để đạt trạng thái thi đấu. Đây lại là điều ngược lại với U.23 Trung Quốc khi không dám thay người, khiến họ dần đuối sức về cuối trận, trong khi sự đồng đều giúp U.23 VN không gặp quá nhiều vấp váp.
Sức ép và sự vượt trội về kiểm soát bóng và cú dứt điểm trong hiệp 2 đã giúp U.23 VN giành chiến thắng chung cuộc 1-0, nhờ pha lập công của Minh Phúc ở phút 84. Đó là cách đội bóng của HLV trưởng Kim Sang-sik vẫn rất thích làm: bóp nghẹt lối chơi đối thủ và kết liễu trong hiệp 2. Tất nhiên, chúng ta cũng cần tỉnh táo vì U.23 Trung Quốc đang gặp khó khăn lực lượng, vắng hàng loạt ngôi sao do bị chấn thương và quá tải (chỉ đăng ký 8 cầu thủ dự bị). Mặc dù vậy, việc chơi tốt và chiến thắng với chỉ 1 ngày chuẩn bị hối hả, trên điều kiện sân bãi và khí hậu hoàn toàn mới mẻ là nỗ lực đáng ghi nhận của U.23 VN. Cách các cầu thủ trẻ bình tĩnh hóa giải áp lực của U.23 Trung Quốc trong hiệp 1 cũng rất đáng khen.
Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã vào sân thi đấu ở phút 74, đánh dấu sự trở lại ngoạn mục sau ca phẫu thuật xương và dây chằng cổ chân chỉ 7 tháng trước. Thậm chí, chân sút của CLB Becamex TP.HCM còn gây được sức ép tốt về hàng thủ U.23 Trung Quốc, tạo ra được sự khác biệt so với Quốc Việt về khả năng tì đè của trung phong cắm.
Trận tiếp theo, U.23 VN sẽ gặp U.23 Uzbekistan vào ngày 15.11.
Nguồn: https://thanhnien.vn/u23-viet-nam-khoi-dau-an-tuong-tai-trung-quoc-dau-u23-uzebekistan-ngay-nao-185251112225214825.htm






Bình luận (0)