Khi đặt chân đến TP.HCM để tranh tài tại TNSV quốc tế 2025 - cúp THACO, đội Trường ĐH Life của Kea Piseth được xem là ẩn số. Thầy trò HLV Kong Vechaka đặt mục tiêu giành danh hiệu cao nhất. Và cho đến lúc này, đại diện đến từ xứ sở chùa tháp đã chứng minh họ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Đội Trường ĐH Life với màn trình diễn thuyết phục chính là cái tên đầu tiên ghi danh vào vòng bán kết. Đoàn quân của HLV Kong Vechaka có thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận của bảng A, lần lượt đánh bại đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng 3-1 hôm 22.3, rồi sau đó hạ đội Trường ĐH Lào với tỷ số 2-0 vào chiều qua 24.3.
Nói về màn ra mắt ấn tượng của đội Trường ĐH Life, không thể không nhắc đến "ngôi sao sáng" Kea Piseth. Tiền vệ này được xem là mắt xích quan trọng nhất trong đội hình, giúp đại diện của sinh viên Campuchia vượt qua vòng bảng với ngôi đầu. Ở trận ra quân, khi bị Trường ĐH Tôn Đức Thắng dẫn trước 1 bàn trong hiệp 1, chính Kea Piseth là người đã lên tiếng đúng lúc khi gỡ hòa, tạo bước ngoặt về mặt tinh thần để đội Trường ĐH Life có màn ngược dòng ngoạn mục thắng chung cuộc 3-1 trong hiệp 2. Đến trận đấu quyết định cho tấm vé đi tiếp gặp đội Trường ĐH Lào, chàng sinh viên đang theo học ngành quản lý thể thao (Trường ĐH Life) tỏa sáng rực rỡ khi lập cú đúp, giúp đại diện Campuchia thắng 2-0 và tiến vào bán kết. "Tôi cảm thấy rất sung sướng và tự hào khi ghi được 2 bàn thắng quan trọng, góp phần giúp đội giành chiến thắng và lọt vào bán kết. Chúng tôi là đội đầu tiên làm được điều này, nên cảm xúc thực sự rất đặc biệt", Kea Piseth chia sẻ.
Kea Piseth (trái) đã ghi 3 bàn thắng sau 2 trận ở vòng bảng
ẢNH: NHẬT THỊNH
Kea Piseth tiết lộ lý do chơi thăng hoa
Khi được hỏi về động lực nào giúp bản thân thi đấu thăng hoa trong trận đấu gặp đội Trường ĐH Lào, tiền vệ sinh năm 2005 tự tin: "Ngay trước trận, tôi đã đặt mục tiêu là phải chiến thắng. Một khi đã đến đây để dự giải, tôi nghĩ là mình cần thi đấu hết sức để mang lại điều tốt nhất cho đội. Bên cạnh đó, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn sinh viên Campuchia đang du học tại VN. Các bạn đã dành thời gian đến cổ vũ và tiếp thêm tinh thần cho toàn đội. Chính sự ủng hộ nhiệt tình đó đã tiếp thêm sức mạnh cho đội Trường ĐH Life thi đấu tốt trên sân cỏ". Có thể thấy, hình ảnh của Kea Piseth cũng là đại diện cho tinh thần quyết tâm cao độ và sự máu lửa của đội Trường ĐH Life tại giải đấu.
Kea Piseth tiết lộ, bản thân anh dù đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng chưa lúc nào từ bỏ ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. "Ước mơ từ thuở bé của tôi là được trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Trước đây, tôi từng đi thi tuyển vào các lò năng khiếu bóng đá, nhưng chưa đáp ứng được chuyên môn. Cho đến thời điểm này, tôi vẫn muốn theo đuổi giấc mơ dù đang là sinh viên ĐH. Tôi mong một ngày nào đó, mình sẽ được khoác lên chiếc áo của đội tuyển quốc gia", tiền vệ đội Trường ĐH Life bộc bạch.
Nguồn: https://thanhnien.vn/uoc-mo-tro-thanh-cau-thu-chuyen-nghiep-cua-kea-piseth-185250324224550804.htm
Bình luận (0)