17h hôm nay (22/6), đồng loạt trên 7 sân cỏ cả nước, diễn ra vòng cuối LPBank V-League 2024/25, với tâm điểm là cuộc đua trụ hạng.
Hiện tại, Bình Định ở tình thế nguy hiểm nhất khi không còn quyền tự quyết, lại gặp đối thủ mạnh ở trận đấu "chốt sổ". Tiếp Hà Nội FC trên sân nhà, đội bóng đất Võ nhất định phải thắng, bởi nếu hòa hay thua, họ nhận vé xuống hạng trực tiếp.
Nhưng ngay cả thắng, Bình Định cũng phải trông chờ vào may mắn: SHB Đà Nẵng thất thủ trong trận gặp SLNA. Đây là kịch bản không dễ xảy ra.

Dường như xác định không còn hi vọng trụ hạng, sau trận thua TP.HCM ở vòng trước, các cầu thủ Bình Định thẫn thờ ngồi xuống sân. Với họ, giải đấu đã sớm khép lại.
Nhưng lúc này, điều quan trọng với đoàn quân HLV Trần Minh Chiến là chơi một trận hết sức, còn nước còn tát, bởi ngay cả khi xuống hạng, Mạc Hồng Quân và các đồng đội cũng phải giữ được hình ảnh của mình.
Ở phía trên Bình Định, SHB Đà Nẵng dễ thở hơn khi tiếp SLNA trên sân nhà. Dễ thở là bởi đội bóng xứ Nghệ không có thực lực tốt và cũng đã trụ hạng thành công sớm trước 1 vòng đấu. Chỉ cần chơi đúng sức trận này, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn có thể làm được điều mình mong muốn.

Thậm chí nếu may mắn, SHB Đà Nẵng có thể tránh luôn được trận play-off. Đó là kịch bản đội bóng sông Hàn giành chiến thắng, trong khi Quảng Nam thua HAGL vòng này, khi ấy đội bóng xứ Quảng phải đá play-off với đội đứng thứ 2 giải hạng Nhất.
Dĩ nhiên Quảng Nam không muốn đặt mình vào thế khó và mạo hiểm. Đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn chắc chắn chiến đấu hết mình để giành ít nhất một kết quả hòa trong chuyến làm khách tại HAGL.
Ở phía trên BXH, sau khi Thép Xanh Nam Định vô địch sớm trước 1 vòng đấu, Hà Nội FC chắc chắn đứng vị trí thứ 2 chung cuộc, các đội CAHN và Thể Công Viettel vẫn còn mục tiêu tranh tấm HCĐ. CAHN tiếp Hải Phòng trên sân nhà, trong khi trận Thể Công Viettel vs TP.HCM diễn ra trên sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Nguồn: https://vietnamnet.vn/v-league-ha-man-nghet-tho-cuoc-chien-tru-hang-2413558.html
Bình luận (0)