Cao Hùng không chỉ nổi tiếng là một trung tâm công nghiệp và cảng biển quan trọng mà đối với tôi, thành phố này còn gây ấn tượng bởi cách chính quyền và người dân cùng chung tay xây dựng một môi trường sống thân thiện, văn minh.
Trên một toa tàu điện ở Cao Hùng.
Một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho ý thức tự giác của người dân Cao Hùng (Đài Loan - Trung Quốc) là cách họ dùng hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là tàu điện ngầm và tramway.
Không thấy nhân viên soát vé. Người dân tự mua vé thông qua thẻ từ hoặc tiền xu tại các máy bán vé tự động. Hệ thống này rõ là dựa vào sự trung thực và tự giác của người dùng.
Tinh thần tự giác
Một hệ thống như vậy - giống ở nhiều thành phố của Úc như Melbourne - hẳn giúp được cho việc tiết kiệm chi phí nhân sự một cách đáng kể. Và chuyện quan trọng hơn: Nó tạo ra một nền văn hóa cộng đồng tiến bộ, nơi mọi người đều ý thức được trách nhiệm cá nhân. Đó cũng là niềm tin vào cộng đồng, một yếu tố góp phần xây dựng một xã hội hiện đại và văn minh.
Không dừng lại ở hệ thống giao thông, chính quyền Cao Hùng còn chú trọng đến việc tạo ra các không gian công cộng dành cho cộng đồng. Một trong những nơi đáng chú ý nhất chính là khu vực Pier 2 – Bến tàu số 2. Đây từng là khu vực nhà kho cũ kỹ mang đậm dấu ấn công nghiệp, nhưng giờ đây đã được tái tạo thành một không gian nghệ thuật đầy sáng tạo cùng sức sống.
Những nhà kho bến sông Cao Hùng thành nơi trưng bày nghệ thuật.
Pier 2 không chỉ là nơi để cư dân và khách du lịch thưởng ngoạn, mà còn là điểm đến để khám phá những tác phẩm nghệ thuật. Đường đi bộ rộng rãi sát sông mang lại cảm giác dễ chịu, trong khi các cửa hàng bán hàng thủ công và không gian nghệ thuật gợi mở sự sáng tạo không ngừng. Nắng ấm và khí hậu dễ chịu của cuối tháng 3 này càng làm tăng thêm cảm giác thư thái và tôi cảm nhận được sự quan tâm của chính quyền đối với phúc lợi cộng đồng.
Giao thoa văn hóa
Pier 2 là nơi lưu giữ tinh thần nghệ thuật. Và có thể còn một điểm giao thoa văn hóa. Các cửa hàng và tác phẩm ở đây thể hiện sự đa dạng, từ phong cách Mỹ với mô hình "Transformer" đến khu chợ chim truyền thống mang đậm nét Á Đông. Đây có thể là một không gian để người dân địa phương và du khách quốc tế giao lưu với nhau chăng? Qua đó, có thể làm phong phú thêm cho đời sống văn hóa của thành phố này?
Sự đa dạng không chỉ thể hiện qua hàng hóa và nghệ thuật mà còn qua chính những con người nơi đây – một cộng đồng mở, sẵn sàng chào đón mọi nền văn hóa, tạo nên sức hút đặc biệt cho thành phố miền Nam xứ Đài.
Rõ ràng Cao Hùng là hình mẫu của sự kết hợp giữa tiến bộ công nghiệp với chất lượng cuộc sống. Có lẽ cũng cần nói thêm về nhà cửa ở đây. Khu tôi ở, thuê cả căn hộ kiểu Airbnb, toàn nhà cao tầng, nhưng trung tâm thành phố hoặc không gian mở như Pier 2 - Bến sông 2 thì không thấy. Nhà không cao, cao nhất là 10 tầng.
Có vẻ như thành phố lớn thứ hai của xứ Đài không chỉ là nơi để sống bình thường mà còn là nơi để cảm nhận và tận hưởng giá trị của sự gắn kết cộng đồng và yêu thương. Nhưng điều tôi rất khổ - dù người dân ở Cao Hùng rất nhiệt tình - là bất đồng ngôn ngữ: không nhiều người nói tiếng Anh - thứ tiếng quốc tế, kể cả thanh niên!
Nguồn: https://nld.com.vn/vai-net-ve-cuoc-song-o-cao-hung-196250324160337705.htm
Bình luận (0)