Hành động tranh cãi của Clara sau khi giành HCV
Ở giải điền kinh trung học bang California được tổ chức vào đầu tháng này, Clara Adams đã xuất sắc giành tấm HCV ở nội dung chạy 400m. Tuy nhiên, cô đã tước danh hiệu này vì hành động ăn mừng với bình cứu hỏa (phun lên giày).
Sau khi về nhất, Clara Adams chạy tới chỗ của người cha và nhận bình cứu hỏa (Ảnh chụp màn hình).
Đây là hành động ăn mừng giống như huyền thoại điền kinh Maurice Greene ở giải Home Depot Invitational năm 2004. Tuy nhiên, Liên đoàn Trung học California (CIF) không đồng tình với cách thể hiện này và nhanh chóng ra quyết định tước danh hiệu vô địch bang của cô nữ sinh trường North Salinas.
Không chấp nhận quyết định trên, Clara cùng cha (cũng là HLV của cô) đang cân nhắc khởi kiện CIF nếu cô không được phục hồi danh hiệu.
Luật sư của gia đình Clara, ông Adante Pointer, chia sẻ: “Quy định của CIF vừa rối rắm vừa lạc hậu. Chúng tôi vẫn hy vọng họ sẽ hành xử đúng đắn mà không cần đưa vụ việc ra tòa, nhất là khi họ đã không tuân thủ quy định của mình. Cơ quan này đã gây tổn thất không thể phục hồi cho một VĐV trẻ đầy triển vọng, tước đi khoảnh khắc vinh quang mà không có lý do chính đáng”.
Luật sư Pointer nhấn mạnh thêm: “Họ không chỉ tước mất danh hiệu vô địch bang của Clara, mà còn có thể khiến em đánh mất học bổng, hợp đồng tài trợ và nhiều cơ hội khác trong tương lai. Chưa kể tới tổn thương tinh thần khi em bị trọng tài la mắng và cư xử thô bạo. Những điều đó không thể lấy lại”.
Cha của Clara, ông David Adams, cũng lên tiếng chỉ trích cách hành xử của ban tổ chức. Ông thừa nhận đã vượt rào để chạy vào sân sau khi thấy Clara gặp sự cố. Chính ông là người đưa cho con gái bình cứu hỏa trước màn ăn mừng. Tuy nhiên, điều khiến ông phẫn nộ là việc một trọng tài “nắm tay kéo giật con gái tôi và lớn tiếng quát tháo”.
Vì màn ăn mừng nói trên, Clara không chỉ mất huy chương vàng mà còn bị cấm thi đấu nội dung chạy 200m diễn ra sau đó. Cô bày tỏ sự thất vọng: “Tôi nghĩ ban tổ chức đã có phản ứng quá mức. Họ đã nắm lấy tay tôi, la hét vào mặt tôi như thể tôi không phải là một đứa trẻ’.
Ông David nói thêm: “Tôi vẫn không hiểu tại sao họ lại đối xử với con bé như vậy. Họ trừng phạt nó như người lớn, mà không đưa ra bất kỳ lời cảnh báo hay giải thích nào”.
Huyền thoại điền kinh Maurice Greene đã lên tiếng bênh vực Clara (Ảnh: Getty).
Ý tưởng ăn mừng với bình cứu hỏa của Clara chỉ được nảy sinh ngay trước giải đấu khi hai cha con tình cờ xem lại video cũ của Maurice Greene. Clara khẳng định cô là “kẻ bị đánh giá thấp” trước cuộc đua và màn ăn mừng được thực hiện ở khu vực tách biệt, không gây ảnh hưởng đến các VĐV khác.
Đáng chú ý, huyền thoại Maurice Greene cũng lên tiếng bênh vực Clara. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài KSBW-TV, ông nói: “Khi tôi biết chuyện, mọi người gọi cho tôi nói rằng có cô gái chạy 400m ăn mừng kiểu của tôi. Tôi thấy nếu cô bé ăn mừng ở khu vực riêng, không ảnh hưởng đến ai, thì ban tổ chức nên khôi phục danh hiệu cho cô ấy”.
Trên cộng đồng mạng điền kinh ở Mỹ, nhiều người đã tranh cãi gay gắt về án phạt của CIF. Nhiều quan điểm cho rằng CIF đã quá khắt khe với một cô bé với tương lai đầy rộng mở ở phía trước. Một vài người hy vọng gia đình của Clara sẽ kiện tới cùng để giúp cô bé đòi lại công lý.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/vdv-dien-kinh-16-tuoi-bi-tuoc-huy-chuong-vang-vi-hanh-dong-tranh-cai-20250618095922279.htm
Bình luận (0)