Bryan Mbeumo sắp gia nhập Manchester United. |
Năm năm trước, Brentford bước vào trận chung kết play-off Championship với niềm tin lớn lao đặt lên vai bộ ba tấn công “BMW” - Said Benrahma, Bryan Mbeumo và Ollie Watkins. Bộ ba này như một cơn lốc cuốn phăng mọi hàng phòng ngự, ghi đến 59 bàn mùa đó.
Khi ấy, tất cả đều nhìn vào Benrahma và Watkins - hai viên ngọc sáng giá được Premier League săn đón. Chỉ vài tháng sau thất bại trước Fulham, cả hai rời Brentford với mức phí gần 30 triệu bảng mỗi người.
Vì sao Mbeumo đặc biệt?
Còn Mbeumo? Anh được coi là “mảnh ghép ít tiếng tăm nhất” của bộ ba. Nhưng ở Brentford, họ nhìn thấy trong chàng trai người Cameroon một tiềm năng lớn lao. Pontus Jansson, cựu đội trưởng Brentford, từng thẳng thắn nhận xét: “Mbeumo mới là tài năng lớn nhất”. Nhận định ấy khi đó nghe như lời động viên, nhưng giờ đây, nó đã thành sự thật hiển nhiên.
Sau bốn năm lặng lẽ tỏa sáng ở Premier League, Mbeumo chính thức bước vào nhóm cầu thủ hạng sao. Manchester United, trong một kỳ chuyển nhượng đầy biến động, thuyết phục được anh gia nhập Old Trafford với mức phí lên tới 71 triệu bảng, vượt qua cả sự cạnh tranh từ Tottenham. Đây không chỉ là một bản hợp đồng đắt giá, mà còn là dấu hiệu cho thấy MU đã từ bỏ việc săn những cái tên hào nhoáng để tìm kiếm những cầu thủ thực sự “biết cách chiến thắng”.
Mùa giải trước, chỉ có Salah, Isak và Haaland ghi nhiều bàn hơn Mbeumo tại Premier League. Anh kết thúc mùa bóng với 20 bàn - một con số không chỉ phản ánh khả năng dứt điểm, mà còn chứng tỏ hiệu suất vượt trội so với kỳ vọng: từ chỉ số xG chỉ 12,26, Mbeumo vượt trội gần gấp đôi.
Khả năng “xé lưới” của tiền đạo người Cameroon đến từ nhiều phong cách: những cú vô-lê bùng nổ vào lưới Tottenham và West Ham, cú nã đại bác hạ gục Leicester, Newcastle, hay các pha penalty lạnh lùng trước Wolves và Crystal Palace.
Bryan Mbeumo ghi 20 bàn ở Premier League mùa 2024/25. |
Điều đáng chú ý là Mbeumo chủ yếu xuất phát ở cánh phải, chứ không phải vị trí trung phong. Khả năng cắt vào trung lộ và dứt điểm bằng chân trái của anh trở thành “đặc sản”, giống như một phiên bản tinh tế và đa dạng hơn của Arjen Robben thời đỉnh cao.
Nếu nhìn vào thị trường chuyển nhượng hiện tại - nơi những cầu thủ chạy cánh như Noni Madueke, Anthony Elanga hay Mohammed Kudus được định giá 50-55 triệu bảng - thì 71 triệu bảng cho một cầu thủ vừa ghi 20 bàn mùa trước rõ ràng là khoản đầu tư “có lời”.
Lúc này, câu hỏi được đặt ra là Mbeumo sẽ được Amorim sử dụng thế nào tại MU? Hệ thống 3-4-3 của Amorim đòi hỏi những cầu thủ tấn công cánh không chỉ có khả năng ghi bàn mà còn chịu khó tham gia pressing và phòng ngự.
Mbeumo hội tụ đủ những phẩm chất này: tốc độ, khả năng hoạt động rộng, kỹ năng pressing và sự bền bỉ. Anh có thể chơi ở vị trí “số 10 lệch phải” - nơi cần một cầu thủ vừa sáng tạo, vừa sắc bén - hoặc thậm chí đá wing-back khi cần. Khả năng hoán đổi vị trí với Amad Diallo có thể tạo ra sự linh hoạt và khó đoán cho hàng công MU.
Điều quan trọng hơn là thái độ chơi bóng. MU không thiếu tài năng, nhưng thiếu những cầu thủ biết hy sinh và sẵn sàng làm công việc “bẩn” cho tập thể. Mbeumo chính là kiểu cầu thủ như vậy. Anh có thể không hoa mỹ như Antony hay Rashford, nhưng chắc chắn hiệu quả và thực dụng hơn nhiều.
Từ “cậu bé Brentford” đến tâm điểm Old Trafford
Câu chuyện của Mbeumo còn đặc biệt bởi tính cách và lối sống khác biệt với phần lớn cầu thủ ngôi sao. Anh không vùi mình trong những thú vui xa hoa mà chọn chơi cờ, học piano, đọc sách và rèn luyện trí óc bằng các ứng dụng chuyên dụng.
Bryan Mbeumo không phải cái tên hào nhoáng. |
Tại Brentford - một CLB nổi tiếng với văn hóa “gia đình” - những sở thích này được tôn trọng và khuyến khích. Đến mức đội bóng còn đặt một cây đàn piano ngay trong khu tập luyện để anh biểu diễn cho đồng đội. Mbeumo từng thừa nhận: “Tôi còn run hơn khi chơi nhạc cho đồng đội nghe, so với lúc đá Premier League”.
Old Trafford chắc chắn không có bầu không khí “gia đình” như Gtech Community Stadium. Với chính sách thắt chặt chi phí của Sir Jim Ratcliffe, MU sẽ không “chiều” Mbeumo như Brentford từng làm. Nhưng có lẽ, chính sự tĩnh lặng, khiêm tốn và khả năng tạo kết nối của anh lại trở thành chất xúc tác mới cho phòng thay đồ “Quỷ đỏ” - nơi đã quá quen với những drama và xung đột.
Thương vụ Mbeumo phản ánh sự thay đổi tư duy chuyển nhượng của MU. Thay vì chạy đua những bản hợp đồng đình đám như Sancho, Antony hay Pogba trước đây - vốn tốn kém nhưng thiếu hiệu quả - MU đang tìm kiếm những cầu thủ có thể ngay lập tức tạo ảnh hưởng thực tiễn. Mbeumo là cầu thủ kiểu đó: không cần thời gian dài để thích nghi, có kinh nghiệm Premier League, hiệu suất tốt và thái độ cầu tiến.
Thành công của thương vụ này có thể tạo ra cú hích tinh thần cho toàn đội. Manchester United đang trong giai đoạn tái thiết, và một cầu thủ “toàn diện” như Mbeumo có thể trở thành chìa khóa mở ra sự cân bằng cho hàng công. Anh không chỉ là mảnh ghép chiến thuật, mà còn là hình mẫu cho tinh thần chuyên nghiệp mà MU cần khôi phục.
Mbeumo là minh chứng rõ nét cho triết lý “phát hiện và nuôi dưỡng” của Brentford. Trong một giải đấu đầy những bản hợp đồng bom tấn, việc một cầu thủ xuất thân từ Ligue 2, đến Championship, rồi tỏa sáng ở Premier League và giờ được bán với giá 71 triệu bảng là một câu chuyện truyền cảm hứng. Nó cũng cho thấy Premier League không chỉ là sân chơi của những ngôi sao đình đám, mà còn là nơi các “viên ngọc thô” được mài giũa để tỏa sáng.
Trong bối cảnh đó, MU đang đặt cược vào một cầu thủ trưởng thành từ sự khiêm tốn và chăm chỉ, thay vì chạy theo hào quang. Nếu Mbeumo thành công ở Old Trafford, thương vụ này sẽ được nhớ như một trong những bản hợp đồng khôn ngoan nhất của MU trong kỷ nguyên hậu Sir Alex.
Nguồn: https://znews.vn/vi-sao-mu-san-sang-chi-71-trieu-bang-cho-mbeumo-post1569816.html
Bình luận (0)