Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Việt Nam chào đón tôi bằng những đôi mắt sáng lấp lánh niềm tự hào dân tộc

Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến Việt Nam - một miền đất mà suốt nhiều năm qua luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, như một biểu tượng của lòng quả cảm, của niềm tin bất khuất và của vẻ đẹp văn hóa đi dọc suốt chiều dài lịch sử.

Báo Quốc TếBáo Quốc Tế29/04/2025

Mr. Mohammed Rasooldeen poses for a photo with Vietnamese Ambassador to Colombo, Ms. Trinh Thi Tam. (Photo: Colombo Times)
Tổng Biên tập Mohammed Rasooldeen chụp ảnh cùng Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm. (Nguồn: Colombo Times)

Ngay khoảnh khắc bước xuống sân bay, tôi không chỉ cảm nhận được không khí ấm áp, thân thiện mà còn như thể mình vừa trở về một nơi từng quen thuộc trong tâm tưởng.

Trước khi khởi hành, tôi đã có cơ hội gặp Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm tại Đại sứ quán. Bà đã giới thiệu cho tôi một số nét nổi bật của đất nước hình chữ S và thu xếp các công tác cần thiết để chuyến lưu trú của tôi tại Việt Nam được thuận lợi.

Việt Nam chào đón tôi không bằng những lời hoa mỹ, mà bằng nụ cười chân thành của những con người bình dị, bằng đôi mắt sáng lấp lánh niềm tự hào dân tộc, bằng những cái bắt tay nồng ấm như muốn nói rằng: “Chào mừng bạn đến với mảnh đất kiên cường này”.

Tôi cũng ấn tượng sâu sắc bởi cách Việt Nam gìn giữ những giá trị truyền thống giữa lòng thời đại mới. Thủ đô Hà Nội ôm ấp những mái ngói rêu phong ẩn hiện trong sương sớm, những gánh hàng rong, những thanh âm mộc mạc của cuộc sống thường nhật, mang đến cho tôi cảm giác như đang bước vào một cuốn phim tài liệu sống động.

TP. Hồ Chí Minh - thành phố mang tên vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước, với nhịp sống trẻ trung, sôi động và không ngừng chuyển mình, lại gợi cho tôi niềm tin về một tương lai rực rỡ đang mở ra trước mắt dân tộc thân thương này.

Nhưng điều khiến tôi xúc động nhất, có lẽ chính là con người Việt Nam. Tôi gặp họ trên phố, trong quán ăn, tại các cuộc gặp gỡ - mỗi một người đều mang tinh thần rất riêng nhưng có chung một phẩm chất: Sự lạc quan, bền bỉ và tử tế. Tôi nhìn thấy ở họ không chỉ là sức sống, mà là chiều sâu lịch sử, như thể mỗi nụ cười hôm nay đều được thắp lên từ bao tháng năm kiên cường chống chọi với chiến tranh, thiên tai, khó khăn.

Mr. Mohammed Rasooldeen in Vietnam. (Photo: Colombo Times)
Những khoảnh khắc bình dị đời thường của ông Mohammed Rasooldeen tại Việt Nam. (Nguồn: Colombo Times)

May mắn thay, chuyến đi lần này của tôi đúng vào dịp lễ 30/4 - một ngày mà tôi tin không chỉ mang ý nghĩa trọng đại với người dân Việt Nam, mà còn để lại dấu ấn trong ký ức chung của nhân loại về khát vọng hòa bình, độc lập và quyền tự quyết của các dân tộc.

Cũng như các bạn, ngày 30/4 đối với tôi, một người con của đất nước Nam Á xa xôi, không đơn thuần là một ngày lễ kỷ niệm. Đó còn là lời nhắc về lòng dũng cảm, về những người đã ngã vào đất mẹ để đổi lấy mai sau, mà trên hết - là về niềm tin kiên định vào tương lai.

Trong dòng chảy của lịch sử thế giới hiện đại, không nhiều dân tộc phải trải qua một hành trình dài đến thế để giành lại tự do. Tôi thực sự ngưỡng mộ cách mà người Việt đã viết nên chương sử ấy, không chỉ bằng súng đạn, mà bằng ý chí, bằng lòng yêu nước và từ một khát vọng hòa bình không gì lay chuyển.

Tin liên quan
Báo Thế giới và Việt Nam - Báo Thế giới và Việt Nam - 'Sợi dây' kết nối tôi với dải đất xinh đẹp hình chữ S

Là một người làm báo, tôi từng đọc nhiều tư liệu, theo dõi những bộ phim tài liệu về cuộc kháng chiến của Việt Nam - với tất cả sự tàn khốc, mất mát và cả những tranh cãi kéo dài qua nhiều thế hệ.

Nhưng chỉ khi đứng tại đây, khi tận mắt nhìn thấy những cựu chiến binh rảo bước chậm rãi giữa dòng người trẻ tuổi háo hức trên con phố rực rỡ cờ hoa, khi nghe những bài hát cách mạng vang lên không phải từ sân khấu mà từ “dàn đồng ca” dân quân, tôi mới thực sự cảm nhận được sức nặng thiêng liêng của ngày Ngày Giải phóng.

Tôi nhìn thấy trong ánh mắt người Việt, dù là già hay trẻ, một niềm tự hào đầy kiêu hãnh, sự biết ơn quá khứ nhưng luôn hướng về tương lai. Chính tinh thần quật cường, đoàn kết, kiên trì vượt qua nghịch cảnh đó đã giúp một dân tộc chìm trong đêm dài nô lệ chiến thắng trong chiến tranh, vững vàng tiến bước trong thời bình.

Hơn hết, tôi nghĩ, đại lễ 30/4 không chỉ là ký ức hào hùng của người Việt Nam mà là một trong những minh chứng hùng hồn nhất cho sức mạnh của nhân dân, cho khả năng vượt lên định mệnh bằng chính bàn tay và khối óc. Đó là một ngày mà cả thế giới nên ghi nhớ - như một khúc tráng ca về khát vọng sống, sống tự do và hòa bình.

Là một người đã gắn bó với báo chí hơn nửa đời người, tôi luôn tin rằng, báo chí, trong bản chất sâu xa nhất của nó, không chỉ là một phương tiện truyền tải thông tin mà còn là nhịp cầu nối liền những tâm hồn, những câu chuyện, và những khát vọng giữa con người với con người, giữa dân tộc này với dân tộc khác.

Trong thời đại mà tin tức đến với chúng ta từng giây từng phút, giữa dòng chảy khổng lồ của dữ liệu, đôi khi chính sự thật, sự hiểu biết và lòng nhân ái lại bị lấn át. Đó là lúc báo chí (nếu trung thực, nhân văn và có trách nhiệm) sẽ trở thành ánh sáng dẫn đường, giúp con người hiểu nhau hơn, cảm thông hơn và gần nhau hơn bất chấp khoảng cách địa lý hay khác biệt văn hóa.

Nguồn: https://baoquocte.vn/viet-nam-chao-don-toi-bang-nhung-doi-mat-sang-lap-lanh-niem-tu-hao-dan-toc-312696.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

TPHCM sau ngày thống nhất đất nước
Màn trình diễn 10.500 drone trên bầu trời TP Hồ Chí Minh
Diễu binh 30.4: Góc nhìn thành phố từ biên đội trực thăng
"Đường quê" trong tâm thức người Việt

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm