Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Vinh dự, tự hào và trách nhiệm của thế hệ làm báo hôm nay

Truyền thống 100 năm của báo chí cách mạng Việt Nam vừa là niềm vinh dự, vừa là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm vô cùng to lớn đối với các thế hệ làm báo hôm nay. Báo Hànộimới trân trọng giới thiệu một số ý kiến của các nhà báo trẻ đang công tác tại Báo Hànộimới.

Hà Nội MớiHà Nội Mới21/06/2025

Nguyễn Khánh Ly (Ban Xây dựng Đảng - Nội chính, Báo Hànộimới):
Mãi tự hào là phóng viên Báo Hànộimới

pv-khanh-ly.jpg

Tròn 20 năm trước, khi mới rời ghế giảng đường đại học, tôi đã may mắn vượt qua 3 vòng thi tuyển gắt gao và trở thành phóng viên Báo Hànộimới - tờ báo vinh dự 2 lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên.
Nghề báo tuy vất vả, làm việc bất kể giờ giấc nhưng cũng mang lại niềm vui khi những trang viết của mình đến được với độc giả, đặc biệt là độc giả Thủ đô, những người luôn yêu thương, gắn bó và dành sự tin yêu cho Báo Hànộimới.

20 năm làm nghề, tôi đã may mắn được đến mọi miền của Tổ quốc, từ Mũi Cà Mau đến vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi cũng vô cùng vinh dự và tự hào khi được dự lễ chào cờ trên đỉnh Lũng Cú, được cảm nhận sự thiêng liêng khi ngắm nhìn quốc kỳ Việt Nam tung bay nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Nghề báo cũng đã giúp tôi có cơ hội được cảm nhận tình yêu thương, quý mến của bạn bè đồng nghiệp tại các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố, những cán bộ ở cơ sở với Báo Hànộimới. Để có những tin, bài thời sự đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của Báo Hànộimới trong giai đoạn hiện nay, trong hành trình 20 năm làm nghề, tôi luôn nhận được sự yêu thương, giúp đỡ của các đồng nghiệp và cán bộ ở cơ sở. Đây chính là động lực to lớn, thôi thúc tôi nỗ lực hơn nữa để có thể đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của Báo Hànộimới.

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi có cơ duyên cùng các đồng nghiệp Báo Hànộimới đến thăm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, nơi các nhà báo cách mạng đầu tiên học tập, rèn luyện. Chuyến “về nguồn” đã giúp chúng tôi hiểu thêm về sứ mệnh của những người làm báo Đảng, đặc biệt là những cơ hội và thách thức của nghề báo trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển vượt bậc. Từ đó ý thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mỗi nhà báo với nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn.

20 năm gắn bó với tờ báo Đảng của Thủ đô, tôi luôn cảm thấy vinh dự và tự hào khi được là phóng viên của Báo Hànộimới, được làm việc ở một tờ báo có bề dày truyền thống gần 70 năm. Báo Hànộimới cũng như nhiều cơ quan báo chí đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tôi luôn tin tưởng rằng, khi “lửa nghề” vẫn cháy trong mỗi nhà báo thì mọi khó khăn, thách thức đều có thể vượt qua.

Bùi Việt Nga (Ban Văn hóa - Xã hội, Báo Hànộimới):
Từ “cái nhìn đầu tiên” đến khát vọng trên chặng đường mới

pv-yen-nga.jpg

Tôi về công tác tại Báo Hànộimới đúng vào dịp tờ báo tròn 50 tuổi (năm 2007 - kỷ niệm 50 năm Báo Hànộimới ra số hằng ngày đầu tiên). Không khí hứng khởi, hân hoan bước đến một dấu mốc mới ngay lập tức lan sang tôi, đặc biệt từ những nhà báo kỳ cựu. Khi ấy, tôi còn chưa nhớ hết tên của họ, song các nhà báo thân thiện và yêu nghề đã động viên tôi viết bài báo đầu tiên nhân dịp trọng đại này. Dè dặt viết, dè dặt gửi đi và rồi chỉ muốn… xin lại. Thế nhưng, không chỉ các lãnh đạo ban tôi làm việc khi ấy, mà cả các lãnh đạo ban khác và nhiều nhà báo đi trước đã cùng đọc rồi góp ý cho tôi. Người thì chỉnh câu chữ, người thì sửa thông tin cho chính xác, người thì… cho hẳn cái tít “Hànộimới trong cái nhìn đầu tiên”, người thì sắp xếp bài đăng trang nào, ngày nào cho phù hợp. Đặc biệt, ai cũng nở nụ cười khích lệ: “Giọng viết sáng đấy, phát huy nhé!”. Và tôi tự tin, trưởng thành dần từ đấy.

Càng làm việc ở đây, tôi càng thấy quý giá và ấm áp không chỉ bởi tờ báo có bề dày truyền thống, mà còn bởi sự tận tâm, cởi mở, gắn bó giữa các thế hệ làm báo trong môi trường nghề nghiệp khắc nghiệt mà cũng nhiều cảm hứng.

Gần 18 năm công tác tại Báo Hànộimới, tôi đã chứng kiến không ít những đổi thay, phát triển của tờ báo. Từ những ấn phẩm báo in, báo điện tử đơn thuần đến việc liên tục chuyển động trên nền tảng số, mạng xã hội; sản xuất những nội dung số ấn tượng như E-Magazine, Longform, Podcast…; ứng dụng AI, Big Data, IoT tạo ra các sản phẩm mới… Tờ báo đã và đang từng bước hiện đại hóa để tiếp cận bạn đọc nhanh hơn, sâu hơn, hấp dẫn hơn. Trong mỗi chuyển động ấy, có sự đồng lòng, sáng tạo và nỗ lực không ngừng của tập thể những người làm báo Hànộimới.

Tuy nhiên, làm nên “chất” riêng của Hànộimới hôm nay không phải công nghệ, mà là phong cách và hồn cốt Hà Nội - điều mà tờ báo đã bền bỉ giữ gìn suốt hàng chục năm. Đó là sự đĩnh đạc, chuẩn mực trong cách thể hiện; là sự sâu sắc, tinh tế trong từng câu chữ; là cách mà người Hà Nội hiện lên trong từng bài báo - trí tuệ, thanh lịch, nhân văn. Người làm báo Hànộimới viết về Hà Nội không chỉ bằng con chữ, mà bằng tình cảm, bằng sự thấu hiểu từ bên trong. Các bài báo không dừng lại ở việc đưa tin, mà còn là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa chiều sâu văn hóa với đời sống đô thị đang chuyển mình.

Chính vì thế, giờ đây, được cùng Báo Hànộimới tiến vào dấu mốc một thế kỷ nền báo chí cách mạng Việt Nam, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Tôi biết ơn những người đặt nền móng, những người đã truyền nghề, rèn nghiệp cho mình, để chúng tôi có thể tự tin bước vào kỷ nguyên mới của báo chí hiện đại. Trong bối cảnh truyền thông cạnh tranh khốc liệt, công nghệ không ngừng thay đổi, người làm báo Hànộimới càng thấy rõ trách nhiệm của mình. Chúng tôi phải học hỏi và sáng tạo không ngừng để bắt kịp xu hướng của báo chí hiện đại, nhưng trên hết vẫn phải giữ được cốt lõi của nghề báo - đạo đức, bản lĩnh, khát vọng, hết lòng phụng sự; đồng thời mang tiếng nói tinh tế, hào hoa đúng cốt cách người Hà Nội để truyền tải những thông tin giá trị nhanh, hấp dẫn, nhân văn đến công chúng.

Phóng viên Vũ Ngọc Hà (Ban Xây dựng Đảng - Nội chính, Báo Hànộimới):
Món quà lớn nhất mà nghề báo đã ban tặng

pv-ngoc-ha.jpg

Dịp kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam này, tôi cũng bồi hồi như bao đồng nghiệp khác, nhớ về bao kỷ niệm từ những ngày chập chững viết những dòng tin, những bài báo đầu tiên, cho đến những ngày cùng đồng nghiệp bám sát từng sự kiện lớn của đất nước, từ những kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố, đến Đại hội Đảng toàn quốc, những ngày bầu cử sôi nổi, đến những lễ kỷ niệm lịch sử hào hùng của dân tộc. Đó còn là kỷ niệm những lúc đưa tin, làm bài “suốt ngày đêm” về công tác phòng, chống dịch Covid-19, hay tham gia vào tuyên truyền những vấn đề gai góc xảy ra ở Đồng Tâm (Mỹ Đức), các vụ việc “đòi đất” liên quan đến nhà thờ Thái Hà, 40 Nhà Chung; đưa tin lũ lụt năm 2008... Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi tôi tham gia loạt bài điều tra “Con voi chui qua lỗ kim” nhằm phanh phui vụ việc xây dựng trái phép trên hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp xảy ra tại quận Nam Từ Liêm. Loạt bài không chỉ góp phần trả lại sự công minh của pháp luật, mà còn đem lại cho nhóm phóng viên chúng tôi giải B Giải Báo chí Quốc gia năm 2009...

Trong suốt 20 năm gắn bó với Báo Hànộimới, tôi luôn cảm thấy một niềm tự hào sâu sắc khi được là một phần của ngôi nhà chung thân yêu số 44 Lê Thái Tổ, không chỉ bởi vị trí rất đặc biệt của nơi làm việc - ngay bên cạnh Tháp Rùa, Hồ Gươm linh thiêng, mà còn bởi đây là một cơ quan báo chí có lịch sử hết sức vẻ vang được dày công vun đắp bởi các thế hệ người làm báo Hànộimới đầy tài năng, tâm huyết và giàu cá tính.

Được làm Báo Hànộimới còn cho tôi niềm vinh dự khi được hòa mình vào nhịp đập sôi động của Thủ đô - trái tim của cả nước, nhất là khi được phân công đưa tin hoạt động của Thành ủy Hà Nội, chứng kiến và ghi lại những sự kiện trọng đại cùng những bước phát triển ấn tượng của Thủ đô và đất nước trong suốt 20 thập kỷ qua. Mỗi dòng tin, mỗi bài viết đăng trên báo với tôi trước hết là sản phẩm của nỗ lực làm tốt nhất có thể trong công việc, nhưng đồng thời là sự gửi gắm niềm đam mê và ý thức trách nhiệm của một người làm báo luôn mong muốn đóng góp vì sự phát triển đi lên của Thủ đô và đất nước.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi không chỉ thấy những dấu mốc quan trọng của Hà Nội và đất nước, mà còn thấy sự trưởng thành của chính mình cả trong nghề nghiệp và trong cuộc sống. Được góp sức nhỏ bé của mình vào dòng chảy thông tin, góp phần định hình dư luận và truyền tải những giá trị tích cực, tôi tin rằng, đây chính là món quà lớn nhất mà nghề báo đã ban tặng.

Báo chí nói chung và Báo Hànộimới đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới, thích nghi nhanh chóng trong một thế giới mà trí tuệ nhân tạo đang tạo ra bước phát triển đột phá vô cùng nhanh chóng về khoa học công nghệ. Với lòng yêu nghề cùng bản lĩnh không lùi bước mà chính những trải nghiệm nghề báo mang lại, bản thân tôi luôn sẵn sàng đổi mới, thích nghi để tiếp tục cùng đồng chí, đồng nghiệp viết tiếp những trang sử vẻ vang của tờ báo Đảng Anh hùng của Thủ đô Anh hùng.

Phóng viên Nguyễn Mai (Ban Nông nghiệp - Nông thôn, Báo Hànộimới):
Nghề báo giúp tôi trưởng thành hơn

pv-nguyen-mai.jpg

Tốt nghiệp Phân viện Báo chí Tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội), cuối năm 2005, tôi may mắn được Báo Hà Tây tiếp nhận vào thử việc. Đó là bước ngoặt đầu tiên đưa tôi đến với nghề báo và trở thành cái nghiệp gắn bó đến tận hôm nay.

Tôi được Tổng Biên tập Kiều Ngọc Kim phân công về Ban Công nghiệp. “Vào ban này sẽ trưởng thành nhanh”, bác nói vậy. Và quả đúng như thế. Ở Ban Công nghiệp, tôi được Trưởng ban Tô Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban Doãn Văn Hợp và các anh, chị, em phóng viên tận tình hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình từ cách đi cơ sở phỏng vấn, khai thác thông tin… cho đến hoàn thiện một bài báo. Sau 3 tháng thử việc, tôi được ký hợp đồng lao động chính thức và dần quen, rồi yêu công việc của một phóng viên - công việc mỗi ngày một khác, không bao giờ nhàm chán.

Năm 2008, sau khi Báo Hà Tây hợp nhất với Báo Hànộimới, Ban Nông nghiệp - Nông thôn được thành lập trên cơ sở Ban Công nghiệp và Ban Kinh tế của Báo Hà Tây (cũ). Tôi được phân công theo dõi mảng nông nghiệp, nông thôn, nông dân, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới. Từ đó đến nay, gần 20 năm, tôi vẫn gắn bó với lĩnh vực này như một cái duyên bền bỉ.

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Biên tập, của lãnh đạo Ban và tinh thần hỗ trợ của đồng nghiệp, tôi dần trưởng thành trong nghề. Những tin, bài, loạt bài, chuyên trang, chuyên mục tôi thực hiện không chỉ phản ánh kịp thời thực tiễn, mà còn góp phần định hướng dư luận, cung cấp thông tin hữu ích cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của Thành phố.

Làm phóng viên lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, chúng tôi thường tác nghiệp nơi xa trung tâm thành phố, có những khi cùng lội ruộng, đội nắng, dầm mưa với bà con nông dân, tham gia đưa tin bài nơi ngập úng, mưa bão… Nhưng đổi lại, tôi được sống giữa những người nông dân chân chất, giàu lòng yêu nghề, được lắng nghe những câu chuyện thật thà, xúc động và học được vô vàn điều hay từ cuộc sống nơi thôn quê.

Có những tác phẩm báo chí để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Tháng 3-2011, tôi về làng Yên Xá (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) để thực hiện bài viết “Một thời guốc mộc Yên Xá”. Một thời gian sau, trở lại nơi đây, tôi xúc động khi thấy bài báo của mình được phóng to, đóng khung trang trọng và treo trong “Không gian trưng bày guốc mộc Yên Xá”. Người dân làng nghề chia sẻ: “Bài viết giúp quảng bá nghề truyền thống, cũng là tiếng nói tâm huyết, thể hiện mong mỏi gìn giữ di sản cha ông”. Với tôi, đó là món quà tinh thần vô giá.

Mỗi chuyến đi cơ sở, mỗi cuộc phỏng vấn người dân, cán bộ, chuyên gia, nhà hoạch định chính sách… đều là một lần mở rộng tầm nhìn, giúp tôi thêm trưởng thành và gắn bó với nghề báo.

Nguồn: https://hanoimoi.vn/vinh-du-tu-hao-va-trach-nhiem-cua-the-he-lam-bao-hom-nay-706321.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm