Thượng úy Trịnh Văn Chúc, Phó thuyền trưởng Tàu BP 28-01-61 và Thiếu úy Trần Văn Tân, Phó thuyền trưởng Tàu BP 28-01-62, Hải đội 1 là hai trong rất nhiều đảng viên trẻ tiêu biểu của Hải đoàn Biên phòng 28. Do đặc thù công việc lại đóng quân xã nhà nên mỗi năm anh Chúc chỉ về thăm quê một lần. “Tôi luôn sẵn sàng chấp hành sự điều động của tổ chức, đi bất cứ nơi đâu khi nhiệm vụ cần. Những cái tết xa nhà, thậm chí là những lần đón tết trên tàu giữa biển khơi đã trở nên quen thuộc với tôi và đồng đội”, anh Chúc chia sẻ.
Tàu BP 28-01-62, Hải đoàn Biên phòng 28 (Bộ đội Biên phòng) tuần tra trên biển. |
Thiếu úy Trần Văn Tân dù mới 24 tuổi nhưng luôn thể hiện tinh thần không ngại khó, ngại khổ. Tháng 9-2024, tốt nghiệp chuyên ngành biên phòng (Học viện Hải quân), chàng sĩ quan trẻ Trần Văn Tân về nhận nhiệm vụ tại Hải đoàn Biên phòng 28. Thiếu úy Trần Văn Tân tâm sự: “Tôi quê ở Đồng Tháp, tuy không có biển, đảo, nhưng từ nhỏ tôi đã ước mơ lớn lên sẽ trở thành sĩ quan biên phòng. Đạt được ước nguyện của mình, tôi càng thêm vinh dự, tự hào, luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.
Dù đối mặt với nhiều khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ trên biển nhưng các sĩ quan trẻ không sờn lòng. Thượng úy Trịnh Văn Chúc và Thiếu úy Trần Văn Tân đã trực tiếp tham gia các biên đội thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển; có những đợt thực hiện nhiệm vụ trên tàu khoảng 3-4 tháng, nhiều ngày xa đất liền, đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Thiếu úy Trần Văn Tân chia sẻ thêm: “Có những đợt đi biển dài ngày, để tiết kiệm nước, chúng tôi hạn chế tắm và từ đó nghĩ ra việc “tắm gió”-tức là đứng phía trước tàu để khi có luồng gió mát thổi vào sẽ làm dịu mồ hôi, người khô thoáng hơn. Cuộc sống của người lính tuy vất vả nhưng có những kỷ niệm, niềm vui rất bình dị như vậy”.
Hoạt động tuần tra, đấu tranh với các đối tượng gian lận thương mại, buôn lậu xăng, dầu trái phép luôn gặp nhiều khó khăn, thử thách. Bởi, các đối tượng này ngày càng tinh vi, cũng như tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi bọn chúng manh động, hoặc khi biển động. Mặc dù vậy, trên cương vị của mình, Thượng úy Trịnh Văn Chúc và Thiếu úy Trần Văn Tân đã quản lý, động viên, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các anh luôn động viên anh em trên tàu giữ vững bản lĩnh, kịp thời phát hiện, xử trí hiệu quả các tình huống xảy ra trên biển theo đúng chủ trương, quan điểm của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh BĐBP.
|
Trung tá Hoàng Văn Nghiêm, Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 28 cho biết, tính từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện 49 vụ vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tuyên truyền cơ động cho hơn 120 lượt tàu, với hơn 1.300 lượt ngư dân; tặng ngư dân hơn 200 lá cờ Tổ quốc, 2.000 tờ rơi và 1.200 băng đĩa hình; phát hiện 26 vụ vận chuyển hơn 700.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc. Để có được kết quả đó, thời gian qua, cấp ủy đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai chặt chẽ chỉ thị của các cấp trong quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển; tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh. Cùng với đó, đơn vị xây dựng được tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, nhất là đội ngũ đảng viên trẻ. Đó là “bí quyết” để Hải đoàn Biên phòng 28 luôn vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nguy hiểm để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.
Bài và ảnh: THU OANH
Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vung-vang-bam-bien-830775
Bình luận (0)