
Sáng 27/6, tại điểm thi Trường THCS Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), một thí sinh nam khiến nhiều người chú ý khi được gia đình, nhân viên y tế đưa đến phòng thi bằng cáng. Được biết, em vừa gặp tai nạn giao thông nhưng vẫn quyết tâm tham dự kỳ thi (Ảnh: Thành Đông).

Anh Nguyễn Anh Thắm, phụ huynh em Nguyễn Trung Kiên (Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm), cho biết con trai anh là học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Hà Nội, theo đuổi môn vật tự do. Chiều 26/6, sau khi thi xong môn toán, trên đường về nhà, Kiên bị ô tô tông từ phía sau tại khu vực đường Lê Quang Đạo (Nam Từ Liêm), khiến em bị chấn thương đốt sống cổ, gãy xương sườn số 1 và tràn dịch màng phổi. Em được đưa đi cấp cứu ngay sau đó (Ảnh: Thành Đông).

Để kịp tham dự môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, gia đình đã làm thủ tục xin bệnh viện cho Kiên tạm thời rời viện để đến điểm thi. Anh Thắm chia sẻ: “Đúng 5h, dù biết con đang rất đau, nhưng vì con mong muốn dự thi nên gia đình cố gắng đưa con đến trường theo nguyện vọng của con” (Ảnh: Thành Đông).

Sau khoảng 2 giờ chờ đợi bên ngoài điểm thi, khi kết thúc hai môn thi tự chọn, anh Thắm tiếp tục vào đón con bằng cáng. Trong suốt thời gian làm bài, em Kiên luôn nhận được sự hỗ trợ tận tình từ các giám thị tại điểm thi để đảm bảo em có thể hoàn thành bài thi trong điều kiện sức khỏe đặc biệt (Ảnh: Thành Đông).

Khi đón con ở cửa phòng thi, anh Thắm không khỏi xót xa khi thấy con vẫn còn đau đớn. Anh lo lắng vì không rõ trong tình trạng sức khỏe như vậy, con có hoàn thành tốt bài thi hay không (Ảnh: Thành Đông).

Hai môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT được em Trung Kiên lựa chọn để xét tốt nghiệp và dự định nộp hồ sơ vào Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh để tiếp tục theo đuổi đam mê thể thao. Anh Thắm mong con trai vượt qua biến cố và đủ nghị lực để thực hiện ước mơ (Ảnh: Thành Đông).

Chiếc xe cứu thương chở Kiên về bệnh viện trong tiếng vỗ tay động viên đầy xúc động của các tình nguyện viên (Ảnh: Thành Đông).

Cùng thời điểm, ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đúng 9h30, tiếng trống vang lên báo hiệu kết thúc giờ làm bài. Các thí sinh lần lượt nộp bài, rời khỏi phòng thi và bước ra cổng trường trong tâm trạng nhiều cung bậc cảm xúc (Ảnh: Mạnh Quân).

Hồi hộp xen lẫn lo lắng, những ánh mắt dõi theo từ phía ngoài cổng trường của người thân như muốn ôm trọn lấy bước chân con em mình.
“Từ khi con bước vào môn thi đầu tiên đến tận môn cuối cùng hôm nay, tôi luôn trong tâm trạng hồi hộp và lo lắng. Chỉ mong con giữ được tinh thần thoải mái để làm bài thật tốt. Đến lúc này, dù kết quả ra sao, tôi chỉ hy vọng con sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi thực sự sau những tháng ngày học hành vất vả. Con đã cố gắng rất nhiều, và điều đó khiến tôi tự hào", một phụ huynh chia sẻ (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhiều thí sinh nhận định đề thi năm nay không quá đánh đố, bám sát chương trình ôn luyện. Với những bạn chăm chỉ, nắm vững kiến thức cơ bản, việc đạt điểm 7, 8 là hoàn toàn trong tầm tay (Ảnh: Mạnh Quân).

Em Nguyễn Phương Anh (THPT Đông Đô): “Em cảm thấy bài thi môn địa lý năm nay với em khá vừa sức, còn bài thi môn sử có nhiều câu hỏi hơi “lắt léo”, em tự tin được khoảng 9,5 điểm. Năm nay em đã đặt NV1 vào trường Học viện CSND” (Ảnh: Minh Quân).
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/vuot-dau-don-nam-sinh-di-thi-bang-cang-voi-uoc-mo-vao-dai-hoc-the-thao-20250627111833911.htm
Bình luận (0)