Dốc sức thông đường trên dãy Ngọc Linh
Tuyến Tỉnh lộ 673 và đường mòn ATK nối từ Quốc lộ 14 lên xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn, khiến các thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lâng và Tu Răng bị chia cắt hoàn toàn. Trước tình hình gần 400 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng sống trên đỉnh Ngọc Linh bị cô lập, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34), Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 2-Pờ Y và Ban CHQS xã Ngọc Linh đã phối hợp cùng hàng trăm đoàn viên, thanh niên địa phương ngày đêm nỗ lực mở đường, chuyển hàng cứu trợ đến với bà con.
Trung tá Blong Nhâm, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy PTKV 2-Pờ Y cho biết: “Địa hình nơi đây quanh co, đèo dốc hiểm trở, một bên là vách núi, một bên là vực sâu, lại có nhiều dòng suối lớn nên nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất luôn tiềm ẩn. Trong những ngày mưa lớn, hàng trăm nghìn mét khối đất đá đổ sập xuống mặt đường, nhiều tảng đá to chặn ngang khiến máy xúc, máy ủi không thể cơ động vào hiện trường để thực hiện nhiệm vụ. Trước khi triển khai khắc phục, đơn vị đã tổ chức 6 tổ công tác cắt núi, băng rừng khảo sát, cắm cờ cảnh báo khu vực nguy hiểm, xác định tuyến tránh, vị trí bắc cầu tạm và dựng lán nghỉ cho lực lượng làm nhiệm vụ”.
![]() |
| Dân quân xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi) làm cầu tạm, mở đường tiếp tế cho các thôn, xóm bị cô lập do mưa lũ, sạt lở đất. |
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2-Pờ Y (Quảng Ngãi) cùng người dân khắc phục sạt lở đất trên Tỉnh lộ 673 để đưa hàng tiếp tế lên xã Ngọc Linh. |
Sau một tuần khoan đá, gạt đất, vá đường, vượt qua muôn vàn gian khó, đến trưa 3-11, bộ đội đã mở thông tuyến tạm dài hàng chục cây số, dựng 4 cầu tre, cầu khỉ để vận chuyển hàng hóa tiếp tế cho nhân dân vùng cao. Tại điểm tập kết hàng cuối thôn Xa Úa, đồng chí A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh, xúc động báo tin với dân làng: “Những chuyến hàng cứu trợ đầu tiên của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và các đoàn thể đã lên đường. Bà con hãy yên tâm, sẽ sớm có lương thực, thuốc men đến từng bản”.
Ngâm mình trong nước gia cố bờ kè
Tại TP Đà Nẵng, mưa lớn và sóng mạnh liên tiếp những ngày qua khiến nhiều đoạn kè An Bàng (phường Hội An Tây) và kè An Lương (xã Duy Nghĩa) bị sạt lở nghiêm trọng. Có nơi nước đã xâm thực gần 30m vào khu dân cư, đe dọa tính mạng, hoa màu, tài sản của hàng vạn người dân sống ven sông Thu Bồn và vùng cửa biển. Trước nguy cơ đó, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ LLVT, đoàn viên, thanh niên và nhân dân các địa phương đã khẩn trương gia cố, bảo vệ tuyến kè.
Trưa 3-11, khi trời vừa hửng nắng, dọc tuyến kè An Bàng dài gần 1km, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ dầm mình dưới làn nước lạnh để đóng cọc gỗ, cọc sắt làm trụ móng. Cọc đóng đến đâu, rọ đá và bao cát được thả xuống ngay đến đó. Người này mệt lả, người khác lại xuống thay, liên tục xoay vòng để bảo đảm tiến độ. Chỉ trong vài giờ, hàng nghìn bao cát, hàng trăm cọc sắt đã được xếp tầng, xếp lớp dọc bờ kè. Giữa phút nghỉ ngơi hiếm hoi sau hai giờ ngâm mình trong nước, Hạ sĩ Y Khánh Byă (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315) chia sẻ: “Dưới nước có nhiều hốc sâu do các mảng bê tông bị sóng đánh vỡ. Nếu trượt chân rơi vào đó rất nguy hiểm. Mấy ngày nay, chúng tôi cố gắng gia cố từng đoạn kè. Có đồng chí bị mảnh sắt, vỏ hàu cứa rách chân tay nhưng vẫn xung phong ở lại làm việc”.
![]() |
| Bộ đội Sư đoàn 315 (Quân khu 5) cùng người dân tích cực gia cố tuyến kè An Bàng (Hội An Tây, Đà Nẵng). |
Cách đó không xa, tại kè An Lương, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cũng đang đánh vật với sóng dữ. Lội trong dòng nước đục ngầu, Thượng tá Võ Đức Cương, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 315, trực tiếp quai búa đóng cọc, hướng dẫn thao tác cho bộ đội và lực lượng của Ban chỉ huy PTKV 5-Điện Bàn, Trung đoàn 971 (Bộ CHQS TP Đà Nẵng) vừa được tăng cường. Quân phục ướt sũng, bùn đất bám đầy, anh vẫn động viên bộ đội: “Sông sâu, sóng mạnh nên phải tuyệt đối an toàn. Mọi người đều mặc áo phao, làm việc theo nhóm 5-7 người. Ai bơi giỏi thì đảm nhiệm phần việc khó, ai yếu hơn thì chuyển sang bộ phận đan rọ, vận chuyển vật liệu. Làm đến đâu phải chắc đến đó, không để lỗi chủ quan khiến phải làm lại”.
Như những bờ kè kiên cường giữa bão dông, trong thiên tai, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 và các đơn vị đứng chân trên địa bàn luôn nêu cao tinh thần “vì nhân dân quên mình”, sẵn sàng có mặt nơi khó khăn, hiểm nguy nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản của đồng bào, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống nơi miền Trung thân yêu.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/vuot-nguy-kho-de-thong-duong-tiep-te-bao-ve-ke-bien-1010490









Bình luận (0)