Luis Enrique cùng PSG bước lên bục vinh quang Champions League, sau khi thắng Inter Milan 5-0, với chiếc phông đặc biệt: hình ảnh tưởng nhớ con gái Xana.
Năm 2015, Luis Enrique dẫn Barcelona vô địch Champions League tại Berlin. Khi đó, con gái Xana cùng ông cắm lá cờ Blaugrana xuống sân.

Từ Berlin đến Munich, những thành phố quan trọng nhất Đức, chiếc áo mà Luis Enrique mặc trên sân Allianz Arena gợi lại khoảnh khắc 2015, nhưng với lá cờ PSG.
Luis Enrique đã nhắc đến điều này trong buổi họp báo trước trận chung kết Champions League.
“Tôi vẫn còn nhớ một bức ảnh tuyệt đẹp chụp tôi cùng con gái Xana sau trận chung kết ở Berlin.
Khi chúng tôi giành chức vô địch Champions League, con bé đã cắm lá cờ Barca xuống sân. Tôi rất mong có thể tái hiện khoảnh khắc đó với PSG.
Con bé không thể ở bên tôi về mặt thể xác, nhưng tinh thần của con chắc chắn sẽ luôn hiện diện, và điều đó rất quan trọng với tôi”.
Luis Enrique đã thực hiện được điều đó: ông dành tặng chiến thắng với PSG cho con gái bằng cách mặc một chiếc áo có hình ảnh gợi nhớ khoảnh khắc năm xưa.
Hình ảnh này từ lâu trở thành biểu tượng của Quỹ từ thiện mang tên bé Xana, người đã qua đời vào năm 2019 khi mới 10 tuổi.

Xana mắc bệnh osteosarcoma, một loại ung thư ảnh hưởng đến các tế bào hình thành xương (loại ung thư xương phổ biến nhất và thường gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển nhanh của xương).
Các CĐV PSG cũng dành sự tri ân đặc biệt cho cô bé, khi giương cao tifo trên khán đài Allianz Arena sau trận thắng.
Trên đó là hình ảnh HLV Luis Enrique đang cắm lá cờ của PSG bên cạnh con gái ông, cô bé mặc áo CLB thủ đô Paris – tái hiện khoảnh khắc xúc động giữa hai cha con ở Berlin.
Đây là cú ăn 3 thứ hai mà Luis Enrique giành được trên cương vị HLV, cân bằng kỷ lục của Pep Guardiola.
Lần đầu tiên diễn ra cùng Barcelona năm 2015, cũng chính là thời điểm có kỷ niệm đáng nhớ với Xana. Cả hai lần Enrique nâng cao Champions League đều thắng đại diện Serie A (trước đó là Juventus).
Trợ lý Rafel Pol khóc ở phút 89. Nguồn: TNT Sports |
Ngoài ra, ở phút 89 trận chung kết, khán giả như nghẹn lại khi chứng kiến trợ lý số 1 của Luis Enrique, Rafel Pol, đứng khóc bên khu kỹ thuật.
Tháng 11 vừa qua, vợ của Rafel Pol qua đời sau nhiều tháng chống chọi với bệnh tật.
Luis Enrique tưởng nhớ Xana, Rafel Pol cũng tặng chiến thắng tại Munich cho vợ.
Nguồn: https://vietnamnet.vn/xuc-dong-luis-enrique-tuong-nho-con-gai-xana-o-cup-c1-2406924.html
Bình luận (0)