Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

30 hộ dân ở Quảng Ngãi sống trong cảnh “điện chập chờn”

Hơn 30 hộ dân ở tổ Gò Rạch và Kà La (xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi) đang sống trong cảnh điện có mà chẳng dùng được, điện yếu, chập chờn, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt gia đình.

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng21/07/2025

Dự án Cấp điện sinh hoạt cho tổ Gò Rạch và Kà La, thôn Làng Teng được triển khai năm 2022 do UBND xã Ba Thành (huyện Ba Tơ cũ) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn hơn 1,2 tỷ đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Nhiều người dân bày tỏ sự bức xúc trước việc dự án đã hoàn thành, trụ điện, đường dây đã kéo sẵn về đến tận nhà nhưng vẫn không có điện để dùng. Nguyên nhân sự chậm trễ này được xác định do vướng mắc trong việc đền bù giải phóng mặt bằng.

Để có điện, người dân phải tự kéo điện một cách tạm bợ, theo quan sát, đoạn đường từ trụ điện chính vào nhà các hộ dân ở Gò Rạch chỉ dài 1,2-1,5m nhưng có đến hàng chục dây điện được đấu nối sơ sài, chằng chịt trên các cây keo, cây tre…nguy cơ mất an toàn điện.

ho dan (3).jpg
Người dân phải tự kéo điện về sử dụng, gây mất an toàn điện

Bà Phạm Thị Gam (tổ Gò Rạch, thôn Làng Teng) cho biết: “Thấy có điện về làng, tôi mua cái ti vi gần 5 triệu đồng nhưng đã 3 lần bị hư hỏng, lần nào sửa cũng tốn gần bằng tiền mua mới. Thợ bảo tôi có sửa ti vi thì cũng sẽ hỏng vì điện yếu và không ổn định”.

Điện được đấu nối tạm bợ nên các thiết bị trong nhà bà Gam như ti vi, quạt điện, đèn chiếu sáng hoạt động lúc được lúc không, gần như vô dụng. Muốn nấu cơm, bà Gam phải nấu từ 3 giờ chiều nhưng nhiều khi nấu mãi, cơm không chín vì điện yếu. Bà Gam vẫn dùng bếp củi để nấu.

điện
Đấu nối dây điện tạm bợ nên các thiết bị trong nhà thường xuyên hư hỏng, nguy cơ cháy nổ

Ông Phạm Văn Lam, Trưởng thôn Làng Teng, cho biết: “Cả 2 tổ Gò Rạch và Kà La đều đã có trụ và đường dây điện nhưng vẫn chưa đóng được điện, người dân vẫn tự kéo điện từ xa về dùng. Cơ quan chức năng giải thích là do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng”.

Ông Phạm Văn Sơn (tổ Gò Rạch, thôn Làng Teng) cho biết: “Dù là tự kéo điện về nhà nhưng tôi cũng đầu tư hết 1,3km đường dây điện, hàng tháng đều trả tiền điện khoảng 400.000 - 500.000 đồng nhưng đến cái mô tơ nước cũng không chạy nổi”.

ho dan (1).jpg
Các đường dây điện kéo đến nhà ở khoảng cách thấp, không an toàn

Ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động, cho biết, thực trạng này vốn tồn tại từ khi còn là khu vực thuộc xã Ba Thành cũ. Ông khẳng định: “Tôi sẽ sớm làm việc với các đơn vị liên quan, khẩn trương cung cấp hồ sơ và báo cáo rõ thực trạng, nguyên nhân chưa đóng điện để kịp thời tháo gỡ, hoàn thành dự án”.

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/30-ho-dan-o-quang-ngai-song-trong-canh-dien-chap-chon-post804546.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Lạc bước giữa thế giới hoang dã tại vườn chim ở Ninh Bình
PIECES of HUẾ - Mảnh ghép của Huế
Cảnh huyền ảo trên đồi chè 'bát úp' ở Phú Thọ
3 hòn đảo ở miền Trung được ví như Maldives, hấp dẫn du khách dịp hè

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm