Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Bình minh đa sắc màu ở phố núi Đà Lạt

Chỉ cần dậy sớm loanh quanh những con đường trung tâm Đà Lạt hoặc leo Hòn Bồ, Pinhatt... bạn đã được chiêm ngưỡng cảnh tượng bình mình chuyển sắc rực rỡ.

Báo Lao ĐộngBáo Lao Động12/10/2025

Là một người sinh ra ở Hà Nội nhưng sống và làm việc tại Đà Lạt khoảng 10 năm nay, anh Nguyễn Tuấn Dũng chia sẻ mình chưa khi nào hết yêu phố núi này. Mỗi sáng anh thường dậy sớm kết hợp chạy thể dục và chụp ảnh săn tìm những khoảnh khắc bình minh độc đáo của Đà Lạt.

Là một người sinh ra ở Hà Nội nhưng sống và làm việc tại Đà Lạt khoảng 10 năm nay, anh Nguyễn Tuấn Dũng chia sẻ mình chưa khi nào hết yêu phố núi này. Mỗi sáng anh thường dậy sớm kết hợp chạy thể dục và chụp ảnh săn tìm những khoảnh khắc bình minh độc đáo của Đà Lạt.

Cung đường quen thuộc và yêu thích của anh Dũng là những tuyến đường vòng quanh hồ Xuân Hương ngay trung tâm phố núi Đà Lạt. Bức ảnh này là khung cảnh bình minh của 5h - 6h sáng, mây trời đổi sắc một cách ngoạn mục với những gam màu rực rỡ từ cam, vàng, đỏ, hồng, tím...

Cung đường quen thuộc và yêu thích của anh Dũng là những tuyến đường vòng quanh hồ Xuân Hương ngay trung tâm phố núi Đà Lạt. Bức ảnh này là khung cảnh bình minh vào khoảng 5h - 6h sáng, mây trời đổi sắc một cách ngoạn mục với những gam màu rực rỡ từ cam, vàng, đỏ, hồng, tím...

Đôi khi ngắm bình minh bên hồ Xuân Hương sẽ bắt gặp cả những khoảng lặng bình yên giữa con người và thiên nhiên.

Đôi khi ngắm bình minh bên hồ Xuân Hương sẽ bắt gặp cả những khoảng lặng bình yên giữa con người và thiên nhiên.

Nắng sớm rực rỡ “dát vàng” lên từng góc đường, căn nhà trên những khu phố thân quen.

Nắng sớm rực rỡ “dát vàng” lên từng góc đường, căn nhà trên những khu phố thân quen.

Một buổi sáng cuối hè ở Đà Lạt, khúc đường cầu Ông Đạo khi mặt trời lên hiện rõ những đám mây trắng cuồn cuộn.

Một buổi sáng cuối hè ở Đà Lạt, khúc đường cầu Ông Đạo khi mặt trời lên hiện rõ những đám mây trắng cuồn cuộn.

Góc hồ Xuân Hương thân thương vào một buổi bình minh trong lành. Hồ nhân tạo này được xây dựng nhằm phục vụ mục đích du lịch, hồ có chu vi khoảng 5km với diện tích hơn 26 ha.

Góc hồ Xuân Hương thân thương vào một buổi bình minh trong lành. Hồ nhân tạo này được xây dựng nhằm phục vụ mục đích du lịch, hồ có chu vi khoảng 5km với diện tích hơn 26 ha.

“Phố núi Đà Lạt dù nắng, mưa, hay sương mù dày đặc vẫn có những nét đẹp riêng của nó. Nhìn vào thôi đã thấy lòng thảnh thơi“, anh Dũng chia sẻ.

“Phố núi Đà Lạt dù nắng, mưa, hay sương mù dày đặc vẫn có những nét đẹp riêng của nó. Nhìn vào thôi đã thấy lòng thảnh thơi”, anh Dũng chia sẻ.

Bình minh màu tím hồng độc đáo bên hồ Xuân Hương thơ mộng.

Bình minh màu tím hồng bên hồ Xuân Hương thơ mộng.

Bình minh rực sắc hồng cam ở nhà thờ Con Gà (nhà thờ chính tòa Đà Lạt).

Ban mai rực sắc hồng cam ở Nhà thờ Con Gà (Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt).

Đà Lạt sáng sớm có sức hút riêng, mang vẻ dịu dàng, thơ mộng hơi pha chút hoài niệm mà chẳng nươi nào có được. Vào mùa thu khi dứt những cơn mưa, buổi sớm sương còn phủ dày trên những ngọn thông, mặt hồ im lặng phải chiếu mây trời chuyển mình. Người yêu Đà Lạt dù sống nhiều năm ở đây vẫn cảm thấy yêu sự chầm chậm, bình thản của nơi này. Tiếng xe ngoài phố không vội vã, bước chân người cũng nhẹ nhàng trong không gian se lạnh.

Đà Lạt sáng sớm có sức hút riêng, mang vẻ dịu dàng, thơ mộng hơi pha chút hoài niệm mà chẳng nươi nào có được. Vào mùa thu khi dứt những cơn mưa, buổi sớm sương còn phủ dày trên những ngọn thông, mặt hồ im lặng phải chiếu mây trời chuyển mình. Người yêu Đà Lạt dù sống nhiều năm ở đây vẫn cảm thấy yêu sự chầm chậm, bình thản của nơi này. Tiếng xe ngoài phố không vội vã, bước chân người cũng nhẹ nhàng trong không gian se lạnh.

Bình minh trên đỉnh Pinhatt ngày đẹp trời. Theo anh Dũng, đường đi Pinhatt dễ hơn so với leo núi Lang Biang và cảnh ngắm cũng đẹp không hề kém cạnh. Đây cũng là một điểm săn mây, ngắm bình minh hoặc hoàng hôn thu hút du khách, nhiếp ảnh gia khi đến phố núi Đà Lạt.

Bình minh trên đỉnh Pinhatt ngày đẹp trời. Theo anh Dũng, đường đi Pinhatt dễ hơn so với leo núi Lang Biang và cảnh ngắm cũng đẹp không hề kém cạnh. Đây cũng là một điểm săn mây, ngắm bình minh hoặc hoàng hôn thu hút du khách, nhiếp ảnh gia khi đến phố núi Đà Lạt.

Lên hòn Bồ đón nắng sớm, nhấp ngụm cà phê, một địa điểm lý tưởng để cắm trại, ngắm bình minh tận hưởng không khí trong lành của đất trời Đà Lạt.

Lên hòn Bồ đón nắng sớm, nhấp ngụm cà phê, một địa điểm lý tưởng để cắm trại, ngắm bình minh tận hưởng không khí trong lành của đất trời Đà Lạt.

Laodong.vn

Nguồn:https://laodong.vn/du-lich/photo/binh-minh-da-sac-mau-o-pho-nui-da-lat-1588898.html



Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Về U Minh Hạ trải nghiệm du lịch xanh ở Mười Ngọt và Sông Trẹm
Đội tuyển Việt Nam thăng hạng FIFA sau trận thắng Nepal, Indonesia lâm nguy
71 năm sau ngày giải phóng, Hà Nội vẹn nguyên vẻ đẹp di sản trong dòng chảy hiện đại
71 năm ngày Giải phóng Thủ đô - khơi dậy khí thế để Hà Nội vững bước trong kỷ nguyên mới

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm