
- Nhiều năm nay, công chúng biết đến bạn với nghệ danh Cát Tiên, tại sao bạn lại quyết định đổi nghệ danh?
- Tôi sử dụng nghệ danh Cát Tiên đi hát nhiều năm qua và cũng đã được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, sau khi đoạt giải Á quân 1 cuộc thi Tiếng hát Việt toàn cầu, tôi bắt đầu quan tâm hơn đến nhạc số, mong muốn các tác phẩm của mình được lan tỏa trên các nền tảng trực tuyến. Nhiều người khuyên tôi nên dùng chính tên khai sinh của mình làm nghệ danh vì nó liên quan đến vấn đề bản quyền cũng như giúp tôi dễ dàng hơn trong việc quản lý, kinh doanh nhạc số.
Cái tên Đức Thoa nghe hơi nam tính nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Bố tôi khi đặt tên này đã muốn gửi gắm lời nhắn nhủ: Con gái tên Thoa có nghĩa là dù làm công việc gì cũng phải bằng cái tâm, cái đức của mình để trở thành người tử tế. Khi tôi quyết định dùng tên thật để đi hát, rất nhiều bạn bè lo ngại rằng tôi sẽ mất thêm thời gian để khán giả làm quen. Nhưng tôi tin, với nỗ lực làm việc chăm chỉ, khán giả sẽ dần quen với tên này.
- Là một ca sĩ được đào tạo bài bản dòng dân gian, đồng thời thành công trong cuộc thi Tiếng hát Việt toàn cầu nhờ dòng nhạc này, tại sao album đầu tiên “Nốt mưa” bạn lại chọn hát nhạc nhẹ?
- Dòng nhạc tôi được đào tạo chính quy là dân gian vì giọng hát của tôi phù hợp với dòng này. Trong cuộc thi vừa rồi, tôi giành giải Á quân 1 cũng nhờ việc mash-up (phối hợp nhiều ca khúc thành một bản trình diễn) hai bài dân gian đương đại là “Túy âm” (sáng tác: Xesi) và “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng” (sáng tác: Huỳnh Văn, Rum7).
Dân gian đương đại là dòng nhạc giúp tôi phát huy sở trường kỹ thuật, nhưng nhạc nhẹ cũng là dòng nhạc tôi yêu thích. Ở độ tuổi không còn quá trẻ, tôi muốn hát những ca khúc mang nhiều triết lý nhân sinh về cuộc sống và tình yêu, bằng cách thể hiện nhẹ nhàng, lãng mạn và sâu lắng. Vì thế, album đầu tay, tôi quyết định chọn dòng nhạc mình yêu thích để giới thiệu tới công chúng.
- Vậy album “Nốt mưa” có gì mới?
- “Nốt mưa” gồm 5 bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Lê Huyền Trang và được nhạc sĩ Phạm Tuấn Ngọc hòa âm, phối khí. Các bài hát thuộc nhiều phong cách nhạc nhẹ như "Nốt mưa" (pop rock), "Đành buông" (R&B), "Tình chỉ riêng em" (soul), "Em đợi ngày mai" (ballad), "Sợ" (symphony).
Việc lựa chọn các ca khúc cũng là sự tình cờ. Khi làm việc với nhạc sĩ Lê Huyền Trang, tôi cảm nhận như các bài hát được viết riêng cho mình - từ ca từ đến giai điệu. Có lẽ cùng là phụ nữ nên những tâm tư trong bài hát của chị có nhiều điểm đồng cảm với tôi. Đó là lý do tôi quyết định hợp tác với chị để ra mắt album với các nhạc phẩm hoàn toàn mới. Cả 5 ca khúc đều được phát hành online trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến. Đây cũng là cách tôi tiếp cận công chúng yêu nhạc theo xu hướng hiện đại.
- Trong thời buổi làng giải trí bão hòa, nhiều nghệ sĩ nỗ lực “hâm nóng” tên tuổi bằng cách tham gia các chương trình truyền hình. Bạn có ý định tìm thêm cơ hội tiếp cận công chúng theo cách này?
- Gần đây có rất nhiều chương trình truyền hình âm nhạc gây tiếng vang như “Anh trai say hi”, “Anh trai vượt ngàn chông gai”, “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”, “Ca sĩ mặt nạ”... Đây là những bệ phóng tuyệt vời giúp nghệ sĩ tiếp cận công chúng, hâm nóng tên tuổi, đồng thời thúc đẩy công nghiệp văn hóa qua hoạt động giải trí.
Sau cuộc thi Tiếng hát Việt toàn cầu, tôi cũng đang cố gắng xây dựng hình ảnh mới trong âm nhạc, hoàn thiện kỹ năng biểu diễn, sáng tác để đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe từ khán giả. Mỗi nghệ sĩ sẽ có cơ hội và quyết định riêng khi tham gia các chương trình truyền hình để xây dựng hình ảnh hiệu quả. Đôi khi, việc tham gia không phải để nổi tiếng hơn mà để lan tỏa các giá trị tích cực của âm nhạc. Thời gian tới, tôi sẽ tìm kiếm chương trình phù hợp để tham gia.
- Gần đây, nhiều nghệ sĩ thực hiện sản phẩm âm nhạc có giá trị văn hóa, quảng bá du lịch địa phương và tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ. Là người con miền Trung, bạn có ý định thực hiện MV quảng bá cho quê hương mình?
- Tôi sinh ra ở Quảng Trị - vùng đất nắng gió nhưng đầy kiêu hãnh và anh hùng. Tôi luôn tự hào về quê hương và biết ơn những cơ hội mà quê nhà đã mang đến cho tôi. Trong kế hoạch sắp tới, tôi dự định sẽ thực hiện MV âm nhạc tại Quảng Trị và Hà Nội - nơi đã ươm mầm giấc mơ trở thành ca sĩ của tôi. Tôi mong muốn được góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước, đặc biệt là mảnh đất miền Trung giàu nghĩa tình.
- Cảm ơn Đức Thoa về những chia sẻ!
Nguồn: https://hanoimoi.vn/a-quan-tieng-hat-viet-toan-cau-duc-thoa-mong-gop-giong-hat-lan-toa-hinh-anh-dat-nuoc-706460.html
Bình luận (0)