HLV Alonso gây thất vọng trong trận thua Liverpool - Ảnh: Reuters
Kết quả 0-1 thật ra chưa đủ để phản ánh toàn bộ sự thua kém của Real Madrid trước Liverpool. Hầu hết làng bóng đá đều đồng ý rằng nếu thủ thành Courtois - người cản phá 8 lần ở trận này - không quá xuất sắc, Liverpool có thể đã thắng 2 - 3 bàn cách biệt.
Real Madrid cầm bóng đến 61% cả trận, nhưng chỉ tung ra vỏn vẹn 2 cú sút trúng đích về phía thủ môn Mamardashvili. Trong khi con số tương ứng của Liverpool là 9. Không chỉ vậy, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) Liverpool tạo ra lên đến 2,51, còn Real Madrid chỉ có vỏn vẹn 0,45. Tức nếu tỉ số có là 3-0, điều đó cũng hoàn toàn hợp lý với sự chênh lệch giữa hai đội.
Hai cú sút cực căng cực hiểm của Szoboszlai, hai cú đánh đầu cận thành của Van Dijk và Ekitike, hai lần dứt điểm trong thế đối mặt cận thành - cũng của Szoboszlai và Gakpo. Tổng cộng sáu tình huống "đáng ra đã có thể là bàn thắng" đó đều bị Courtois từ chối.
Sẽ chẳng ai trách được thủ thành người Bỉ nếu anh thất bại trong nỗ lực cản phá 6 tình huống nói trên, thêm vào đó là cú đánh đầu ghi bàn của Mac Allister. Liverpool tạo ra tổng cộng 7 cơ hội ngon ăn trước Real Madrid, do đó chỉ cần cản phá được một nửa đã là tạm ổn.
Nhưng Courtois càng xuất sắc bao nhiêu, người hâm mộ lại càng thất vọng bấy nhiêu về HLV Xabi Alonso. Real Madrid nắm nhiều lợi thế trước Liverpool về mặt phong độ và lực lượng, chỉ thiệt hơn khi phải chơi bóng tại Anfield. Nhưng những gì mà họ làm được hoàn toàn không tương xứng với đẳng cấp của một trận cầu lớn.
Và đó không phải lần đầu tiên thầy trò ông Alonso gây thất vọng ở những trận cầu lớn. Hồi mùa hè, Real Madrid từng thua tan nát PSG 0-4 ở tứ kết FIFA Club World Cup, đánh dấu trận thua đầu tiên của HLV Alonso trên cương vị HLV trưởng Real Madrid.
Bước vào mùa giải, Real Madrid lại thua thảm Atletico 2-5 ở derby thành Madrid. Nỗi thất vọng vơi đi khi họ thắng Barca 2-1 ở "siêu kinh điển", nhưng đó chỉ là chiến thắng trước một Barca què cụt với Lewandowski, Raphinha, Olmo, Gavi, Stegen... vắng mặt vì chấn thương, và Real Madrid còn có lợi thế sân nhà.
Và giờ đây, Real Madrid thua trận thứ 3 dưới thời HLV Alonso. Thua 3 trong tổng số 20 trận không phải là thành tích tệ. Nhưng nếu chỉ tính các trận cầu lớn, đội bóng hoàng gia đã thua 3/4 trận.
Alonso còn trẻ và còn nhiều thời gian, nhưng sự thật là ở thời điểm hiện tại, ông vẫn chưa đạt đến đẳng cấp để dẫn dắt đội bóng hùng mạnh nhất lịch sử bóng đá.
Nguồn: https://tuoitre.vn/alonso-chua-xung-tam-dan-dat-real-madrid-20251106081402595.htm






Bình luận (0)