Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ấm nồng hơi nước lá xông

Báo điện tử Bình Phước, tin tức Bình Phước online, tin tức về Bình Phước. Tin tức Bình Phước và thế giới, thời sự, chính trị, kinh tế, giáo dục, an ninh bình phước, hiến pháp, pháp luật, khoa học, công nghệ, sức khoẻ, đời sống, văn hóa, thư giãn, xã hội, Tin mới, Tuổi trẻ BP, thể thao,Đồng xoài,Bù đăng,Lộc ninh,Phước long…

Báo Bình PhướcBáo Bình Phước15/04/2025

Ảnh minh họa

Ấm nồng hơi nước lá xông

11:27:0 - 15/4/2025

Nếu có một hình ảnh nào gói trọn tình yêu thương dịu dàng của mẹ, thì đó hẳn là nồi nước lá xông thơm nồng mẹ nấu mỗi khi tôi bị bệnh. Đó là thứ hơi ấm đượm mùi thảo dược, chỉ cần hít một hơi thật sâu, bao mỏi mệt dường như tan biến, mang lại sự khỏe khoắn, an yên.

Ngày còn bé, tôi hay ốm vặt. Những cơn cảm cúm bất chợt tìm đến, kéo theo cổ họng khô rát, hơi thở mệt nhọc và từng cơn sốt nóng hổi. Nhưng tôi chẳng sợ hãi, bởi tôi biết mẹ sẽ luôn có cách để điều trị bằng chính những cây vườn nhà.

Chỉ cần nghe giọng nói, nhìn sắc mặt và quan sát từng cử chỉ của tôi là mẹ biết tôi có dấu hiệu bị bệnh gì. Với bệnh cảm cúm giao mùa thông thường, mẹ có thể tự chữa cho tôi tại nhà mà không cần đến bệnh viện.

Đầu tiên, mẹ cho tôi uống nước cốt dấp cá để hạ sốt rồi sẽ đun một nồi nước lá cho tôi xông. Khu vườn nhỏ sau nhà mẹ trồng nhiều loại cây thuốc nam, nên để có được nồi lá xông thơm phức tinh dầu thảo dược là điều rất dễ dàng. Nguyên liệu của nồi nước xông thật phong phú. Đó là sự kết hợp của nhiều loại như vỏ, lá bưởi, vỏ cam quýt phơi khô, lá tía tô, xả, gừng, lá chanh, lá ngải, lá đinh lăng... và một chút muối trắng. 

Sau khi rửa sạch các loại lá, vỏ, mẹ sẽ thả tất cả vào nồi nước lớn đặt trên bếp củi. Khi nước bắt đầu sôi, hương thơm ngào ngạt tỏa ra, quyện với khói bếp, lan khắp sân nhà. Hương tía tô dịu ngọt, mùi sả nồng nàn, chút cay nồng của gừng, thanh mát của lá bưởi, ngai ngái của khói... Tất cả như hòa quyện thành một bản giao hưởng của cỏ cây, thơm đến nức mũi.

Mẹ bưng nồi nước lên trên nhà, chọn chỗ sạch sẽ kín gió bảo tôi ngồi xuống rồi trùm lên đầu tôi một cái chăn chiên. Tiếp đó, mẹ đưa cho tôi chiếc khăn mặt để lau mồ hôi, dặn tôi cách ngồi xông, hít thở như thế nào rồi mới ra hiệu cho tôi mở vung nồi. Hơi nước nghi ngút tỏa ra không gian chật hẹp, ôm ấp lấy cơ thể tôi.

Ban đầu, tôi cảm thấy khó chịu, mắt cay xè, mồ hôi túa ra, nhễ nhại chảy xuống cổ, vai. Tôi đoán chắc con vi rút cúm khó mà chịu được nhiệt độ này. Cảm giác như mọi thứ đều đang bị nung chảy trong thứ hơi nóng ấy. Nhưng mẹ ngồi bên, đôi tay chai sạn khẽ vỗ lưng tôi, giọng nói dịu dàng: “Cố lên con, một lát nữa là sẽ khỏi bệnh”.

Những lời động viên ấy như dòng suối mát lành len qua từng thớ thịt, mạch máu, làm dịu mọi bí bách ngột ngạt trong tôi. Khi đã thích nghi với môi trường xông hơi, tôi hít hà thật sâu thứ hương thơm đồng nội dịu ngọt và thanh mát ấy, cảm nhận cơ thể mình đang dần khỏe lại. Hơi nước lá xông của mẹ đem đến sự thư thái, nhẹ nhõm vô cùng. Xông hơi xong, mẹ giúp tôi lau khô người và cho tôi ăn một chén cháo thịt có nhiều lá tía tô. Thế là hôm sau tôi lại tung tăng vui chơi bình thường như chưa từng bị cảm cúm hỏi thăm.

Giờ đây, khi đã trưởng thành, có gia đình riêng tôi vẫn tự mình chuẩn bị nồi nước xông mỗi khi có dấu hiệu bị bệnh. Tất cả nguyên liệu đều mua sẵn ở chợ. Nồi nước vẫn mang đến cho tôi tác dụng tuyệt vời nhưng sao tôi vẫn thấy thiếu vắng vị gì đó. Phải chăng, đó là mùi vị của sự yêu thương vô bờ bến của mẹ.

Cuối tuần này, tôi sẽ gác lại mọi công việc để về bên mẹ. Dù không bệnh, tôi vẫn muốn được xông bằng nồi nước lá từ vườn nhà dưới ngọn lửa của bếp mẹ nồng đượm, ấp iu. Tôi muốn được nghe giọng nói ấm áp và thấy mình vẫn còn bé bỏng trong vòng tay bao dung của mẹ. Chắc chắn, mọi mệt mỏi từ những gánh gồng mưu sinh của tôi sẽ được xoa dịu và cơ thể sẽ lại tràn trề năng lượng tích cực đón chào mọi điều tốt lành.

Trà Đông

---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: [email protected]; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/171576/am-nong-hoi-nuoc-la-xong


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'em bé yêu nước' lan tỏa khắp mạng xã hội trước thềm đại lễ 30/4
Quán cà phê gây sốt với ly nước cờ Tổ quốc dịp lễ 30.4
Ký ức của người lính biệt động trong chiến thắng lịch sử
Khoảnh khắc nữ phi hành gia gốc Việt nói "Xin chào Việt Nam" ngoài Trái đất

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm