Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 30/5, Tiến sĩ - Bác sĩ Đỗ Nguyên Tín, Trưởng đơn vị Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, ông và các đồng nghiệp vừa nhận được tin nhắn đầy xúc động của vợ chồng chị K.W.S. (41 tuổi, quốc tịch Singapore.
Đây là bệnh nhân trong ca can thiệp bào thai đặc biệt diễn ra ở TPHCM mới đây.
Lời cảm ơn tận đáy lòng của sản phụ “3 lần khóc”
Nguyên văn “bức tâm thư” (tạm dịch sang tiếng Việt) như sau:
“Thưa bác sĩ, chúng tôi thực sự biết ơn sự tận tâm, nỗ lực và sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của mọi người trong suốt hành trình này. Mặc dù tình trạng của em bé rất nghiêm trọng và không thuận lợi, các bác sĩ không bao giờ từ bỏ chúng tôi.
Trải nghiệm này sẽ mãi mãi ở trong tim chúng tôi. Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của chúng tôi đối với đội ngũ y tế tuyệt vời của Việt Nam. Cảm ơn các bác sĩ rất nhiều!”.
Vợ chồng sản phụ người Singapore gửi thư cảm ơn đến bác sĩ cứu con mình (Ảnh: BS).
Theo bác sĩ Tín, sau khi nhận những dòng viết trên, ông cảm thấy rất vui vì sự tin tưởng của bệnh nhân vào mình cùng các đồng nghiệp ở Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ.
Nhưng để có được quả ngọt bước đầu trên, ê-kíp các y bác sĩ đã có hành trình đầy gian nan, với những thời khắc cân não cùng với diễn biến cảm xúc của bệnh nhân.
Bởi đây là ca khó nhất trong số 9 ca can thiệp tim bào thai được thực hiện từ trước đến nay, khi có nhiều yếu tố bất lợi liên quan đến tuổi thai, giải phẫu tim và tư thế thai nhi.
Bác sĩ Tín nhớ lại, trong lần can thiệp đầu tiên ngày 22/5, ông cùng ê-kíp hơn 20 người từ Sản khoa, Tim mạch, Siêu âm, Gây mê hồi sức cùng túc trực đã đặt rất nhiều quyết tâm. Nhưng suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, dù làm đủ mọi cách, các bác sĩ không thể nào xoay trở tư thế thai nhi để can thiệp.
Dường như lúc này, thai nhi “chỉ muốn nằm im, chưa muốn cho ai tiếp cận”. Để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và bé, ê-kíp tạm dừng can thiệp, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ từ Phó giáo sư Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM.
Vì đã một lần thất bại, nên trong ca can thiệp lần 2 ngày 28/5, áp lực đối với bác sĩ Tín và cộng sự tăng lên.
“Chúng tôi giải thích kỹ với bệnh nhân và người nhà, rằng nếu lần này không thành công nữa thì sẽ dừng, chuyển sản phụ trở lại bệnh viện ở Singapore. Can thiệp lần 2 luôn lo hơn lần đầu vì không thể biết được kết quả, chắc gì đã tốt hơn. Nhưng may mắn mọi thứ đã thuận lợi.
Cái chính là bệnh nhân quyết tâm làm, chấp nhận hết mọi nguy cơ, và em bé cũng không thể chờ thêm được.
Tôi nhớ trước khi thực hiện, sản phụ chỉ cúi mặt khóc vì lo lắng. Đến lúc can thiệp lần đầu thất bại, cô ấy cũng khóc. Và khi đã can thiệp thành công, cô ấy lại khóc, nhưng chắc là những giọt nước mắt hạnh phúc”, bác sĩ Đỗ Nguyên Tín nhớ lại 3 lần khóc của bệnh nhân.
Số 9 may mắn và đặc biệt
Bác sĩ chuyên khoa 2 Tào Tuấn Kiệt, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Từ Dũ, cho biết, trải qua 9 ca can thiệp thông tim bào thai, ông cùng các cộng sự đã từng bước trưởng thành hơn về khía cạnh gây mê.
Cụ thể, việc của người gây mê không chỉ đơn giản là cho sản phụ nằm yên, tạo sự yên tĩnh cho phòng mổ, mà thủ thuật này đòi hỏi phải duy trì ổn định huyết động của người mẹ, để góp phần đảm bảo tốt cho huyết động em bé.
“Nhiệm vụ của chúng tôi là phải điều chỉnh phương pháp vô cảm, lựa chọn sao cho ổn định nhất, để cho ê-kíp can thiệp bào thai có sự yên tĩnh nhất. Trong trường hợp này, nếu không can thiệp ngay, tim mạch của thai nhi trong bụng sẽ thiểu sản thất, và có lẽ tuần sau em bé sẽ tử vong”, bác sĩ Kiệt chia sẻ.
Các bác sĩ trong quá trình can thiệp thông tim bào thai cho sản phụ Singapore (Ảnh: BV).
Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ nhận định, trường hợp vừa qua là thông tim bào thai số 9 - một “số 9 may mắn” và đặc biệt.
Bởi trong những ca thành công, đây là ca có thời gian ca thực hiện lâu nhất, gấp đôi thời gian so với ca trước đó, và có đến 2 lần thực hiện thủ thuật. Kế đến, đây là bệnh nhân nước ngoài đầu tiên, mang quốc tịch Singapore đến Việt Nam thực hiện thông tim bào thai.
Đây cũng là trường hợp bào thai nhỏ nhất (25 tuần 6 ngày), mang quả tim nhỏ nhất và phức tạp nhất.
“Tôi đã chứng kiến toàn bộ ê-kíp hơn 20 người đã bật khóc vì xúc động. Tôi cũng cảm nhận được sự xúc động của chồng sản phụ, khi em ấy ôm chầm lấy chúng tôi cảm ơn và khóc.
Sự thành công lớn nhất trong y khoa chính là giữ trọn lời hứa với người bệnh. Chúng tôi đã quyết tâm làm và phải làm để cứu sống em bé”, bác sĩ Trần Ngọc Hải bày tỏ.
Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ động viên và chúc mừng sản phụ (Ảnh: BV).
Theo bác sĩ Đỗ Nguyên Tín, thành công của ca bệnh này là một điểm sáng trong lĩnh vực y học bào thai trong nước. Ông hy vọng kỹ thuật thông tim bào thai có thể được mở rộng, thực hiện thường quy tại khắp các cơ sở y tế từ Nam ra Bắc, mang lại nhiều hy vọng sống cho trẻ nhỏ và hạnh phúc cho các gia đình.
Theo Sở Y tế TPHCM, việc một bệnh viện hàng đầu của Singapore chủ động giới thiệu người bệnh sang TPHCM để được điều trị không chỉ là niềm tin vào năng lực chuyên môn, mà còn là sự ghi nhận của khu vực ASEAN đối với trình độ kỹ thuật cao trong lĩnh vực y học bào thai tại Việt Nam.
Thành công này là kết quả của quá trình đầu tư bài bản, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bệnh viện tuyến cuối của khu vực phía Nam.
Sở Y tế TPHCM ghi nhận và biểu dương ê-kíp chuyên gia, kỹ thuật viên, điều dưỡng của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã nỗ lực không ngừng để chinh phục kỹ thuật can thiệp bào thai tiên tiến, cứu sống những sinh linh bé nhỏ từ trong bụng mẹ.
Nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe/ba-lan-khoc-cua-san-phu-singapore-sang-tphcm-cuu-con-va-so-9-may-man-20250530120601861.htm
Bình luận (0)