Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật
Được sự giới thiệu của Hội Người mù tỉnh Quảng Ninh, Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp với các đơn vị trong khối thi đua các Hội có tính chất đặc tỉnh Quảng Ninh trực tiếp nhận đỡ đầu hai cháu nhỏ khiếm thị tại TP Cẩm Phả và TP Móng Cái. Cả hai cháu đều sống trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu vắng vòng tay cha mẹ hoặc có người thân mắc bệnh nặng, thu nhập bấp bênh. Không chỉ đối mặt với bệnh tật, các cháu còn đối mặt với vô vàn thiệt thòi trong học tập và hòa nhập xã hội.
Cháu Nguyễn Huyền Anh, sinh năm 2015, trú tại tổ 5, khu Hai Giếng 2, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, bị mù bẩm sinh, bố cháu bỏ đi từ khi cháu mới sinh. Mẹ cháu đi làm thuê, công việc không ổn định. 2 mẹ con cháu sức khỏe đều kém, phải sống nhờ cụ ngoại, tuổi cao, sức yếu, thường xuyên ốm đau.
Cháu Phạm Quang Lộc, sinh năm 2008, hiện sinh sống tại xã đảo Vĩnh Thực, TP Móng Cái. Do bị tai nạn từ lúc 5 tuổi, dù gia đình đã tìm cách chạy chữa nhưng 2 mắt cháu đều bị mờ, thị lực chỉ còn 1/10. Bố mẹ Lộc đều là nông dân, sức khỏe kém, thu nhập thấp. Cùng với việc trao tiền hỗ trợ, quà tặng cho cháu Lộc, Hội Nhà báo tỉnh đã vận động một số đơn vị, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cháu Lộc với tổng kinh phí trên 8,5 triệu đồng.
Hiểu được những thiệt thòi ấy, Hội đã phối hợp với các nhà báo, hội viên, các nhà hảo tâm và tổ chức thiện nguyện cùng chung tay hỗ trợ, không chỉ là những phần quà, khoản hỗ trợ tài chính hằng tháng, mà còn là sự quan tâm đều đặn về tinh thần. Hội duy trì việc hỗ trợ thường kỳ, đảm bảo mỗi cháu được đồng hành trong chặng đường học tập quan trọng.
“Cháu không thấy ánh sáng, nhưng cháu biết có ánh sáng từ tấm lòng của các cô chú nhà báo”. Đó là lời của cháu Phạm Quang Lộc, xã đảo Vĩnh Thực, TP Móng Cái, khi được nhận học bổng và đồ dùng học tập nhân dịp năm học mới. Dù đôi mắt cháu không thể nhìn rõ gương mặt những người đến thăm, nhưng bằng sự cảm nhận chân thành, cháu đã thấy được tấm lòng ấm áp, kiên trì của những người lặng lẽ gieo hy vọng.
Bên cạnh sự hỗ trợ trực tiếp, Hội còn lan tỏa thông điệp yêu thương qua các tác phẩm báo chí. Nhiều nhà báo đã chọn đề tài về trẻ em yếu thế, khuyết tật làm chất liệu cho các phóng sự, bài viết từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền được học, được sống bình đẳng và được mơ ước của các em.
Như nhà báo Nguyễn Thị Thanh Vân, thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Ninh, một hội viên tích cực trong hoạt động thiện nguyện từng chia sẻ: "Mỗi lần gặp các em nhỏ khiếm khuyết, hay các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, tôi lại thấy mình cần viết nhiều hơn, sống tử tế hơn. Vì ánh mắt biết ơn của những hoàn cảnh đó là lời nhắc không lời, rằng nghề báo không chỉ là sự nghiệp, mà còn là sứ mệnh nhân văn".
Không dừng lại ở vai trò “người đưa tin”, người làm báo Quảng Ninh trở thành cầu nối giữa những hoàn cảnh khó khăn và cộng đồng yêu thương. Trong nhiều cuộc vận động gây quỹ, các nhà báo đã đứng ra kêu gọi, vận động từng phần quà, từng suất học bổng, từng chiếc xe đạp cho trẻ em nghèo, khuyết tật. Có những chuyến đi không chỉ để tác nghiệp, mà còn để sẻ chia, trao gửi sự đồng cảm tận tay.
Hướng về bà con những vùng khó khăn
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động nhân đạo, Hội còn tích cực tham gia các chương trình bảo vệ môi trường và hỗ trợ cộng đồng. Tại huyện đảo Cô Tô, nơi thường xuyên chịu tác động bởi biến đổi khí hậu và rác thải nhựa. Hội đã phối hợp tổ chức các hoạt động như tặng thùng rác phân loại, trồng cây xanh và tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân. Những hoạt động thiết thực này góp phần xây dựng cộng đồng sống xanh – sạch – đẹp, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của những người làm báo đối với phát triển bền vững của địa phương.
Hay như những ngày đầu hè vừa qua, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh còn phối hợp với nhóm từ thiện “Quảng Ninh thân yêu” tổ chức các hoạt động thiện nguyện tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình – một xã vùng cao, biên giới có trên 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số.
Đoàn đã trao tặng 4 máy thái chuối, máy nén viên thức ăn gia súc cho các hộ dân; tặng bộ loa trị giá 10 triệu đồng và 10 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ xây dựng hệ thống nước sạch cho các trường học. Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần giúp người dân nơi đây cải thiện đời sống và điều kiện học tập.
Không những vậy trong các dịp Hội báo Xuân của tất cả các năm, Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh luôn dành những phần quà thiết thực cho bà con còn khó khăn cùng vui đón Tết. Như Hội báo Xuân Canh Tý 2020, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức thăm hỏi, chúc tết, động viên và tặng quà cho 40 gia đình chính sách, hộ nghèo tại địa phương. Xuân Quý Mão 2023, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có việc trao tặng 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ba Chẽ; phối hợp với nhà hảo tâm và chính quyền địa phương tổ chức khánh thành công trình hệ thống đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại xã Thanh Sơn. Hội sách, báo và triển lãm ảnh Xuân Giáp Thìn năm 2024, Hội trao tặng 2 bộ máy vi tính cho Thư viện huyện Đầm Hà; trao 10 suất học bổng mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh vượt khó và tặng 1.000 đôi tất ấm cho trẻ em mầm non trên địa bàn; Tết Ất Tỵ 2025, Hội Nhà báo tỉnh cũng phối hợp với các nhà hảo tâm trao tặng 35 suất quà Tết, cùng máy tính cho các tổ chức, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đầm Hà và TP Đông Triều...
Đồng hành cùng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh trong rất nhiều hoạt động từ thiện, có những chuyến đi xa hàng trăm cây số, lên bản sâu, ra tới đảo xa, chị Nguyễn Thị Hồng, Chủ nhiệm nhóm từ thiện Quảng Ninh thân yêu cho biết: “Dù là trao suất quà nhỏ hay những phần hỗ trợ lớn hơn, tôi đều cảm nhận được một điều rất rõ: những người làm báo Quảng Ninh không chỉ đi để đưa tin, mà còn đi bằng cả tấm lòng. Có những lúc tôi thấy các anh chị phóng viên tay vừa cầm máy quay, máy ảnh, vừa khuân vác từng thùng mì, bao gạo để đến tận tay bà con. Những hình ảnh ấy khiến chúng tôi rất xúc động. Họ lặng lẽ, không phô trương, nhưng đầy trách nhiệm và tình người. Được đồng hành cùng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh là sự cộng hưởng ấm áp, để mỗi chuyến đi trở nên ý nghĩa hơn, nhân văn hơn.”
Khơi nguồn năng lượng tích cực
Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp cùng TP Uông Bí tổ chức thành công các 02 giải thể thao cộng đồng. Đó là Giải Leo núi Yên Tử – Chinh phục đỉnh Phù Vân và Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2024 - Chạm vào vùng di sản.
Hai sự kiện này không chỉ mang tính thể thao đơn thuần mà còn trở thành hoạt động văn hóa – du lịch độc đáo, kết hợp rèn luyện sức khỏe với hành trình trải nghiệm văn hóa tâm linh, lịch sử dân tộc. Trên những bậc đá cổ rêu phong hay cung đường quanh co dưới rừng trúc rì rào, mỗi bước chân là một thử thách về thể lực, là hành trình chiến thắng chính mình, và cũng là sự chiêm nghiệm đầy xúc cảm về cội nguồn dân tộc.
Với vai trò đồng tổ chức, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh đã tham gia tích cực ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, truyền thông, vận động các hội viên tham gia thi đấu, tác nghiệp và đồng hành trên suốt chặng đường tổ chức giải. Các phóng viên, biên tập viên không chỉ đưa tin, phản ánh không khí sôi động của giải mà còn trực tiếp hòa vào dòng người lên non thiêng, lan tỏa tinh thần thể thao và nhân ái.
Những hoạt động thể thao do Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức tại Yên Tử là minh chứng sống động cho sự năng động, trách nhiệm xã hội và trái tim giàu nhân ái của những người làm báo đất Mỏ. Không chỉ nói bằng ngôn từ, họ “chạy” bằng hành động – bằng mồ hôi, bằng tinh thần không ngại khó, không ngại khổ, với một lý tưởng chung: vì sức khỏe cộng đồng, vì một xã hội tốt đẹp hơn.
Kết
Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh đã và đang viết nên những hành trình đặc biệt, nơi lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội đan xen trong từng bước chân người làm báo. Những phần việc không phô trương, không ồn ào, nhưng thấm đẫm giá trị nhân văn đã được thực hiện xuyên suốt trong và ngoài tỉnh.
Chia sẻ về hành trình ấy, đồng chí Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn xác định, hoạt động thiện nguyện, xã hội không chỉ là phần việc bổ trợ, mà là một phần cốt lõi trong văn hóa nghề báo Quảng Ninh. Thông qua mỗi chuyến đi, mỗi sự kiện, chúng tôi muốn góp một phần nhỏ vào việc gắn kết cộng đồng, lan tỏa những điều tốt đẹp, truyền đi niềm tin và hy vọng. Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động vì cộng đồng theo hướng thiết thực, sâu rộng và bền vững hơn. Chúng tôi chú trọng phát huy vai trò chủ động của các Chi hội cơ sở, tăng cường phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị thiện nguyện để lan tỏa tinh thần báo chí nhân văn, trách nhiệm và hành động.”
Trên từng hành trình ấy, người làm báo không chỉ là nhân chứng của thời đại, người truyền tải thông tin, mà còn là những người gieo hạt yêu thương, chạm đến trái tim cộng đồng bằng hành động. Và có lẽ, chính sự tận tâm, kiên trì và chân thành ấy, đã khiến nghề báo trở nên đẹp hơn, bền vững hơn trong lòng công chúng hôm nay.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/ky-3-nhieu-hoat-dong-vi-cuoc-song-cong-dong-3360650.html
Bình luận (0)