Đúng 7 giờ sáng 30.4, không gian hùng tráng tại bến Bạch Đằng khi nghi lễ bắn đại bác được thực hiện. Sau tiếng kèn lệnh vang lên giữa trời xanh, những phát đại bác lần lượt rền vang tạo nên không khí trang nghiêm và tự hào.
Trước đó, hàng vạn người dân TP.HCM và các tỉnh thành khác đã có mặt từ đêm 29.4 để lựa chọn vị trí đẹp, có thể dễ dàng xem màn khai hỏa 21 phát đại bác trong khoảng 2 phút. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi lần đầu tiên chứng kiến nghi thức trọng đại này. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách, lực lượng chức năng đã lập các vành đai an ninh, bố trí đội ngũ y tế, cứu hộ túc trực xuyên suốt sự kiện.
Đúng 7 giờ, màn bắn đại bác bắt đầu
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Loạt pháo kéo dài khoảng 2 phút trong tiếng reo hò của người dân có mặt tại công viên bến Bạch Đằng và phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1)
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Clip lực lượng quân đội bắn đại bác tại bến Bạch Đằng
Những loạt pháo rền vang không chỉ thể hiện khí thế hào hùng và sức mạnh của dân tộc, mà còn thể hiện lòng biết ơn xen lẫn tự hào của triệu triệu người dân Việt Nam
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Trước đó, công tác chuẩn bị cho màn bắn đại bác được chuẩn bị từ rất sớm
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Các khẩu đại bác dùng để triển khai trận địa pháo là loại nòng 105 mm, nặng khoảng 4 tấn, xếp thành hàng dài hướng về phía khu đô thị mới Thủ Thiêm, bên kia sông Sài Gòn
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Mỗi lần diễn tập, hàng nghìn người đổ về công viên bến Bạch Đằng để chiêm ngưỡng 15 khẩu đại bác đồng loạt khai hỏa, nhiều người thậm chí thức xuyên đêm để chọn được vị trí đẹp để xem
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Từ đầu tháng 4, Lữ đoàn 96 đưa 15 khẩu đại bác đến lắp đặt tại công viên bến Bạch Đằng (Q.1) để triển khai trận địa pháo phục vụ đại lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025)
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Lực lượng quân đội bắn 21 phát đại bác mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Người dân, từ trẻ em đến người lớn đều háo hức chờ đợi xuyên đêm để được lắng nghe tiếng khai hỏa đại bác vào sáng 30.4
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Ông Đặng Ngọc Thành (50 tuổi, quê Nam Định) cho biết, vợ chồng ông cùng nhóm bạn thân đi tàu hỏa từ quê nhà vào TP.HCM, với thời gian di chuyển gần 2 ngày 1 đêm để xem diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. “Lượng người quá đông khiến tôi không thể di chuyển đến gần khu vực bắn đại bác nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hào hùng, mọi người xung quanh hò reo khí thế”, ông Thành nói
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Ông Nguyễn Hùng Tiến (47 tuổi, ở Q.Tân Phú, TP.HCM) bày tỏ: "Tôi chờ đợi cả đêm để nghe được tiếng bắn của những khẩu đại bác, một khoảnh khắc hiếm có nên phải cố gắng ghi lại để người thân ở nhà cùng xem"
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Nguồn: https://thanhnien.vn/ban-dai-bac-o-tphcm-chao-mung-50-nam-dat-nuoc-thong-nhat-185250430081458442.htm
Bình luận (0)