Tối 29/4, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy đôi tàu mang tên “Đoàn tàu Thống Nhất” nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tổng giám đốc VNR Hoàng Gia Khánh cho biết, ngoài việc trang trí theo chủ đề “Đường sắt Thống nhất – Non sông liền một dải” tại các nhà ga, hành khách đi tàu sẽ được sống trong không khí của ngày hội với các chương trình nghệ thuật là các ca khúc cách mạng, ca ngợi quê hương đất nước.
Hai đoàn tàu đã kín chỗ với tổng số 800 hành khách.
Hành khách tập trung từ sớm ở gà Hà Nội, ai cùng hào hứng được lên chuyến tàu đặc biệt này.
Đường sắt Việt Nam hy vọng, mỗi hành khách trên chuyến tàu này sẽ thêm trân quý giá trị của độc lập – tự do và thêm yêu quê hương, đất nước.
Thông qua hoạt động này, ngành Đường sắt muốn gửi đi thông điệp tới các bạn trẻ hãy gìn giữ truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, hòa bình.
Riêng hành khách đi trên “Đoàn tàu Thống Nhất” SE1 được thưởng thức âm nhạc trực tiếp trên tàu từ ga Huế đến Đà Nẵng; được chào đón bằng một buổi lễ đặc biệt tại ga Đà Nẵng đúng ngày 30/4.
Đoàn tàu trở thành biểu tượng rõ ràng nhất cho sự thống nhất non sông, nối liền hai đầu đất nước sau nhiều năm chia cắt.
Trên chuyến tàu SE1 có rất nhiều gia đình hành khách trong trang phục áo đỏ in hình sao vàng, phấn khởi khi được hoà mình vào không khí hân hoan của cả dân tộc trong thời khắc 50 năm non sông liền một dải.
Chị Nguyễn Thuý Nga (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Không chỉ là một chuyến đi, tôi rất mong muốn các con được trải nghiệm không khí đất nước trọn niềm vui, để các con hiểu thêm về lịch sử đất nước”.
Đúng 20 giờ 50 phút, chuyến tàu SE1 lăn bánh.
Bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” cất lên từ hàng trăm người đang đứng tiễn dưới ga và hành khách trên tàu.
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/doan-tau-thong-nhat-xuat-phat-tai-ga-ha-noi-vao-tp-ho-chi-minh-mung-50-nam-dat-nuoc-thong-nhat-20250429230101588.htm
Bình luận (0)