Hình ảnh tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (Ảnh: AFP).
Hãng tin NPR của Mỹ cho biết, rất đông người dân địa phương cũng như người dân từ các tỉnh thành khác của Việt Nam đã đổ về trung tâm TP HCM để chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Theo báo Guardian của Anh, tại lễ kỷ niệm, ngoài màn trình diễn của các khối diễu binh, diễu hành còn có màn trình diễn trên không của các máy bay tiêm kích phản lực, trực thăng quân sự.
Báo AFP của Pháp viết, Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Sài Gòn lớn nhất từ trước đến nay.
Hình ảnh truyền hình quốc gia cho thấy các máy bay chiến đấu và trực thăng mang theo cờ bay lượn trên bầu trời, cùng với xe rước chở chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một cuộc diễu hành tại thành phố mang tên vị lãnh tụ của dân tộc.
Hàng nghìn người, từ trẻ em đến người lớn, đã thức đêm trên đường phố, chia sẻ đồ ăn và chờ đợi buổi duyệt binh vào sáng 30/4.
Theo AFP, khoảng 13.000 người, bao gồm các cựu chiến binh, binh lính và người dân, đã diễu hành ở đường Lê Duẩn (Quận 1, TPHCM), một con đường chính dẫn đến Dinh Độc Lập. Lần đầu tiên, hơn 300 quân nhân từ Trung Quốc, Lào và Campuchia đã tham gia vào sự kiện này.
AFP bình luận, phần lớn dân số Việt Nam hiện nay được sinh ra sau chiến tranh, nhưng nhiều người trẻ tỏ ra vô cùng háo hức với các hoạt động kỷ niệm và tự hào về thế hệ cha anh.
"Tôi sẽ kể cho con cháu tương lai của tôi về sự kiện này. Tôi rất tự hào và gia đình tôi cũng rất tự hào", AFP dẫn lời một sinh viên đại học ở TP HCM tham gia lễ diễu hành cho biết.
Báo AP cũng đưa tin: "Việt Nam đã kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bằng một cuộc diễu binh, diễu hành với thông điệp tập trung vào hòa giải, tương lai hòa bình".
Ông Phạm Ngọc Sơn, một cựu chiến binh 69 tuổi, từng là tài xế xe tải quân đội chở quân và vật tư từ miền Bắc vào miền Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh, nhớ lại một thời kỳ đấu tranh gian khổ cách đây hàng chục năm.
Ông cho biết, ông trân trọng những kỷ niệm đó và không thể diễn tả được niềm vui khi đất nước thống nhất. Tuy nhiên, với ông, giờ đây "chỉ còn không gian cho hòa bình và hữu nghị" giữa Việt Nam và Mỹ. "Cuộc chiến đã kết thúc từ lâu rồi", ông nói.
Bà Nguyễn Thị Huệ, một người dân TP HCM, cũng đồng tình. "Chiến tranh đã kết thúc và chúng ta đã bắt tay để phát triển. Bây giờ là lúc hòa bình. Hòa bình là giấc mơ mà mọi người trên thế giới đều mong muốn", bà chia sẻ.
TheoAFP, NPR
Dantri.com.vn
Nguồn:https://dantri.com.vn/the-gioi/bao-chi-quoc-te-viet-ve-le-dieu-binh-ngay-304-cua-viet-nam-20250430125719591.htm
Bình luận (0)