Hưởng ứng tinh thần đón Đại lễ 30/4 của Báo Công Thương
Vào dịp Đại lễ 30/4, khi cả nước hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Báo Công Thương đã thể hiện một tinh thần đầy nhiệt huyết trong việc tổ chức và tham gia các hoạt động tưởng niệm.
Được biết, mỗi dịp lễ lớn như vậy, Báo Công Thương đều có những hành động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc. Điều này không chỉ thể hiện qua những bài viết, phóng sự, mà còn được thể hiện rõ nét qua các hoạt động bên trong tòa soạn.
Để tạo không khí sôi động và phấn khởi, tất cả các cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Công Thương đã tích cực tham gia vào việc trang trí văn phòng. Những chiếc cờ Tổ quốc đỏ thắm với sao vàng rực rỡ được treo dọc các dãy làm việc, tạo nên không gian đầy ý nghĩa. Mỗi góc nhỏ của tòa soạn đều trở thành một không gian thiêng liêng, mang đậm dấu ấn lịch sử và tự hào dân tộc.
Các phòng làm việc tại Báo Công Thương trang hoàng cờ hoa rực rỡ đón đại lễ 30/4. |
Hình ảnh những lá cờ tung bay trong gió, những dải băng rôn, khẩu hiệu mừng Đại lễ khiến không khí tại tòa soạn trở nên trang nghiêm nhưng cũng không kém phần náo nhiệt, phấn khởi.
Đây là một cách thiết thực để tất cả các cán bộ, nhân viên của Báo Công Thương hòa chung vào dòng chảy của những cảm xúc thiêng liêng, cũng như là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống của đất nước.
Các dãy bàn làm việc được tô điểm bằng những lá cờ Tổ quốc. |
Bên cạnh việc trang trí không gian làm việc, một trong những hành động nổi bật khác là việc thay đổi avatar trên các nền tảng số của tập thể cán bộ Báo Công Thương. Không chỉ là một hành động đơn giản của việc thay đổi hình ảnh đại diện, mà đây là cách để mỗi cá nhân tại tòa soạn thể hiện sự tôn trọng, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh cho nền độc lập và tự do của dân tộc.
Cán bộ công nhân viên Báo Công Thương đồng loạt sử dụng khung hình với biểu tượng kết hợp với các khẩu hiệu về sự kiện 30/4, nhằm truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết, yêu nước, đồng thời là lời kêu gọi sự tham gia của cộng đồng mạng trong việc duy trì và phát huy giá trị lịch sử.
Báo Công Thương thiết kế khung hình đại diện đặc biệt chào mừng dịp kỉ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam. |
“Không gian ảo” trên các mạng xã hội cũng trở thành một phần không thể thiếu trong những hoạt động tuyên truyền trong kỷ nguyên số ngày nay. Những avatar này sẽ lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo nên một không khí mừng Đại lễ rộn ràng, đồng thời cũng là lời nhắc nhở về sự kiên cường, bền bỉ của dân tộc qua từng giai đoạn lịch sử.
"Đây là một chiến dịch rất ý nghĩa, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ chúng em. Mỗi hình ảnh avatar là một lời tri ân lịch sử, một sự nhắc nhở về niềm tự hào dân tộc, một hình thức tuyên truyền hiệu quả và gần gũi nhất trong thời đại số hiện nay", bạn Mã Thành Đạt - thực tập sinh tại Báo Công Thương chia sẻ, đồng thời bày tỏ niềm vinh dự khi được đón dịp đại lễ đặc biệt này cùng Báo Công Thương.
Bạn Mã Thành Đạt (áo đỏ) bày tỏ niềm vinh dự khi được đón dịp đại lễ đặc biệt này cùng Báo Công Thương. |
Sự đồng lòng trong tinh thần hướng về Đại lễ
Không chỉ riêng Báo Công Thương, mà tất cả các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đều tham gia vào các hoạt động đón mừng Đại lễ 30/4. Tinh thần đoàn kết, nhất trí trong việc trang trí và tổ chức các hoạt động là minh chứng cho sự đồng lòng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ.
Một không khí lễ hội tràn ngập khắp các cơ quan, đơn vị trong Bộ, với hình ảnh cờ hoa rực rỡ và những băng rôn, khẩu hiệu thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha ông đã cống hiến cho nền độc lập dân tộc.
Trụ sở Bộ Công Thương (25 Ngô Quyền). |
Mỗi văn phòng, mỗi hành lang, mỗi khu vực làm việc trong Bộ Công Thương đều được trang hoàng một cách đẹp mắt và trang nghiêm. Những chiếc cờ Tổ quốc được treo dọc theo các tuyến đường vào các trụ sở, những bảng hiệu lớn thể hiện các khẩu hiệu “Mừng Đại lễ 30/4”, “50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước” không chỉ tô điểm cho không gian làm việc mà còn là dấu ấn sâu sắc về sự gắn kết cộng đồng và trách nhiệm chung đối với đất nước.
Các đơn vị trong Bộ cũng tổ chức các cuộc họp mặt, hội thảo, và triển lãm giới thiệu các hoạt động lịch sử, các hình ảnh và video về cuộc kháng chiến chống Mỹ, về những hy sinh, đóng góp của các anh hùng liệt sĩ, từ đó nhắc nhở mọi người về giá trị của tự do, độc lập.
Cán bộ, công nhân viên chức Bộ Công Thuương chụp ảnh lưu niệm mang đậm chất tự hào dân tộc. |
Những hoạt động này không chỉ tạo không khí sôi động trong bộ máy hành chính mà còn làm cho mỗi cán bộ, nhân viên nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và phát triển đất nước.
Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng với thế giới, việc tổ chức các hoạt động mừng Đại lễ 30/4 trong Bộ Công Thương cũng là một dịp để khẳng định vị thế của ngành công thương trong sự nghiệp phát triển kinh tế, thương mại và hội nhập quốc tế.
Cán bộ, công nhân viên chức chụp hình lưu niệm tại trụ sở Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương (20 Lý Thường Kiệt). |
Những hoạt động này cũng thể hiện cam kết của Bộ đối với việc phát triển bền vững, thúc đẩy các sáng kiến về cải cách, đổi mới và sáng tạo, trong đó, mỗi cán bộ, công nhân viên chức đều là một phần quan trọng trong công cuộc đó.
Lễ kỷ niệm này không chỉ đơn thuần là dịp để tưởng nhớ lịch sử mà còn là cơ hội để mỗi cá nhân trong Bộ Công Thương thể hiện lòng tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm với công việc.
Những hoạt động trang trí, thay avatar chủ đề 30/4 không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là sự khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong công tác, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các cá nhân, đơn vị trong Bộ.
Hoạt động hưởng ứng Đại lễ 30/4 của Báo Công Thương và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương không chỉ là một cách thể hiện lòng biết ơn đối với những hy sinh của các thế hệ đi trước, mà còn là dịp để nâng cao nhận thức và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công việc. |
Nguồn: https://congthuong.vn/bao-cong-thuong-va-nhieu-cuc-vu-ruc-ro-co-hoa-don-dai-le-304-385494.html
Bình luận (0)