![]() |
Gia đình anh Triệu Hữu Bình (xóm Hạ Sơn, xã Thần Sa) là một trong các hộ được xây nhà mới với suất hỗ trợ 120 triệu đồng từ ông Nguyễn Huy Quý, Chủ tịch Công ty CP Đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long. |
Những cách hỗ trợ bà con Thần Sa vượt qua lũ lịch sử
Đứng ngay trên mảnh đất trống trơn nơi chỉ chục ngày trước còn là tổ ấm của vợ chồng anh Triệu Hữu Bình (xóm Hạ Sơn, xã Thần Sa), ông Quý, chủ tịch một doanh nghiệp lớn tham gia đoàn cứu trợ của Báo Xây dựng nói dứt khoát: "Sẽ có người sớm đến đo đạc, rồi xây luôn. Công ty xin ủng hộ 360 triệu đồng xây nhà cho 3 hộ dân đang phải ở tạm trong lều bạt".
Biết đoàn công tác có phương án góp tặng mỗi nhà 40 triệu đồng, chung tay với chính quyền địa phương xây mới 11 ngôi nhà cho bà con, ông Quý ủng hộ ngay nhưng ông có cách riêng. Tận mắt thấy cảnh vợ chồng con cái nheo nhóc, đôi vợ chồng già quây bạt nằm tạm bợ trên nền nhà cũ, sợ chờ góp tiền, chờ xã duyệt thì lâu, ông Quý xung phong tặng trước 3 căn nhà theo kiểu "chìa khóa trao tay" mỗi căn 120 triệu đồng. Chắc chắn những ngôi nhà này sẽ xong sớm, ông khẳng định.
Anh Bình đứng yên chưa có phản ứng gì, gương mặt vẫn thất thần nhìn chiếc giường và bộ bàn ghế xi măng giả đá - những thứ duy nhất còn lại sau nước dữ. Người vợ đỡ lời: "Được các bác các chú giúp đỡ, chúng cháu xin cảm ơn, gia đình có thêm niềm tin để bắt đầu lại từ con số không". Đêm đó vợ Bình ôm kịp 3 con chạy lên trên đồi cao. Chồng đi làm xa. Nhà cửa mất hết, giờ ăn uống, đồ đạc đều nhờ cả vào sự hỗ trợ của mọi người.
![]() |
Bà con và đoàn công tác cứu trợ cùng nhau đi tới điểm nhận hàng và thăm hỏi các gia đình bị mất nhà. |
Tại xã Thần Sa, buổi sáng mưa lất phất, con đường đất dẫn vào bản Hạ Sơn lầy lội từ sau bão. Hầu hết người đến nhận quà là đồng bào dân tộc, người già chống gậy, người trẻ địu con, khuôn mặt vẫn hằn rõ vẻ mệt mỏi sau cơn bão lịch sử. Mọi người nói chuyện lao xao bằng tiếng dân tộc, khi chúng tôi hỏi mới dè dặt chia sẻ.
Nhận gạo, sữa và đồ ăn xong, bà con quay ra ký nhận tiền mặt. "Mỗi người 1 triệu đồng, quý lắm", một phụ nữ ở bản nói với phóng viên như vậy rồi vội vã mang đồ cứu trợ đi lẫn vào đám đông.
![]() |
Lãnh đạo Báo Xây dựng và các đơn vị, mạnh thường quân trao quà cho người dân vùng lũ tại xã Thần Sa, tỉnh Thái Nguyên. |
Tại nhà văn hoá xã Hạ Sơn, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng biên tập Báo Xây dựng báo cáo rất nhanh để tất cả tập trung vào việc bàn giao tiền và hàng: "Thưa bà con, cả nước xót xa chứng kiến cảnh nước ngập trắng Thái Nguyên. Báo Xây dựng phối hợp các nhà hảo tâm, bạn đọc của Báo xin trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng 11 ngôi nhà (40 triệu đồng/suất), xây mới hoàn toàn 3 ngôi nhà (120 triệu đồng/suất), cùng 272 phần quà trị giá 1 triệu đồng/người và hơn 6,5 tấn thực phẩm của Tập đoàn Masan, 5 tấn gạo, sữa và nhiều nhu yếu phẩm cho người dân, cô và trò những xã khó khăn ở Thái Nguyên. Mong bà con cố gắng vượt qua giai đoạn này. Đây là trách nhiệm xã hội của những người làm báo ngành Xây dựng, của các nhà hảo tâm và bạn đọc của Báo".
Cảm động trước sự quan tâm của đoàn, ông Lê Định Tấn, Bí thư Đảng ủy xã Thần Sa bày tỏ: "Những phần quà hôm nay không chỉ là vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp bà con thêm nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên sau thiên tai. Với sự uỷ thác của Báo Xây dựng, xã sẽ có cách cùng bà con sớm xây mới lại các căn nhà bị mất".
Đối với người dân vùng lũ, những món quà nhỏ bé không thể xóa hết mất mát, nhưng "một miếng khi đói bằng một gói khi no" - đó là tình người, là sự sẻ chia kịp thời tiếp thêm sức mạnh để họ đứng dậy sau bão lũ.
Ông Triệu Hữu Sửu, Trưởng thôn Hạ Sơn, xúc động nói: "Giữa cảnh nhà cửa tan hoang, các cô, các chú đến tận nơi động viên, trao tận tay từng món quà và tiền, nhiều bà con rơi nước mắt".
![]() |
Ông Lý Văn Phùng và vợ bị lũ cuốn trôi mất nhà nhưng vẫn giữ được 3 con trâu, ông Phùng sẽ có nhà mới do đoàn công tác cứu trợ của Báo trao tặng. |
Tại xã Thần Sa, khi đoàn ghé nhà ông Lý Văn Phùng - người dân tộc Mông, ông kể: "Vì tiếc đàn trâu nên tôi cố ở lại. Nhà mất rồi nếu bây giờ đi ở chỗ khác thì mất cả trâu. Giờ nhà chỉ còn lại nền đất trống, được bộ đội giúp dựng lán tạm. Hôm nay Báo Xây dựng và các nhà hảo tâm đến thăm, hỗ trợ xây nhà, tôi thật biết ơn".
![]() |
Thần Sa có 6 hộ mất nhà đang ở lán tạm, đoàn công tác của Báo Xây dựng chung tay cùng chính quyền địa phương hỗ trợ tiền xây mới. |
![]() |
Lãnh đạo Báo Xây dựng và các mạnh thường quân trao quà và hỗ trợ người dân vùng lũ xã Tràng Xá. |
Sau cơn bão, Tràng Xá sẽ lại hồi sinh
Chiều xã Tràng Xá nhiều lúc mưa to, nhưng Hội trường của Ủy ban xã ấm áp lạ thường trong buổi lễ trao quà cho gần 200 hộ dân vùng lũ. Từ sớm, bà con có mặt đông đủ, mong nhận được sự sẻ chia giữa những ngày khó khăn chồng chất. Với họ, gạo và nhu yếu phẩm lúc này không chỉ là lương thực mà là nguồn sống, niềm an ủi giữa mất mát.
Đón đoàn Báo Xây dựng cùng các doanh nghiệp và mạnh thường quân, Bí thư Đảng ủy xã Tràng Xá Dương Quốc Toàn xúc động cho chúng tôi xem những bức ảnh người dân phải nấu cơm từ gạo trương phình sau nhiều ngày ngâm nước lũ.
![]() |
Với người dân xã Tràng Xá, gạo và nhu yếu phẩm lúc này không chỉ là lương thực, nguồn sống, mà còn là niềm an ủi giữa mất mát. |
Và hôm nay, giữa ánh mắt rưng rưng của bà con, những bao gạo, thùng mì, chai dầu, gói muối… được trao đi không chỉ mang theo nghĩa tình, mà còn mang theo niềm hy vọng, rằng sau cơn bão, Tràng Xá sẽ lại hồi sinh.
"Chương trình cứu trợ của Báo Xây dựng và các doanh nghiệp là nguồn động viên to lớn với địa phương chúng tôi. Bà con nơi đây sẽ luôn ghi nhớ nghĩa tình này và cố gắng sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống", ông Dương Quốc Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Tràng Xá chia sẻ.
![]() |
Người dân vùng lũ phấn khởi sau khi nhận được sự hỗ trợ từ Báo Xây dựng và các mạnh thường quân. |
Nhận quà từ đoàn công tác, Anh Hoàng Văn Hồng, dân tộc Mông, xóm Chòi Hồng xã Tràng Xá cũng nghẹn ngào: "Sau lũ, nhà cửa ngập bùn, tài sản hư hỏng hết. Nhận quà hỗ trợ, chúng tôi thật sự biết ơn. Có gạo ăn, có tiền sửa lại nhà, lo cho con nhỏ, niềm vui này khó nói thành lời".
Còn lại tình nghĩa đồng bào
Đoàn công tác tới ở xã Nam Hòa khi trời đã tối. Dù chúng tôi chỉ kịp thông báo vội qua điện thoại sau khi lãnh đạo tỉnh nói nơi đây còn rất khó khăn nhưng lãnh đạo xã cùng hàng chục cán bộ vẫn chờ sẵn nơi sân ủy ban, ánh đèn hắt lên những khuôn mặt đã thấm mệt nhưng vẫn đầy nhiệt thành.
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Quang chia sẻ sau mưa lũ, nhiều hộ mất trắng tài sản, nhà cửa bị hư hại, đặc biệt một số điểm trường bị xuống cấp nghiêm trọng. Chính quyền địa phương mong nhận được thêm sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức và các nhà hảo tâm để sớm sửa chữa trường lớp, giúp học sinh có nơi học tập an toàn.
Sau khi trao đổi nhanh với các nhà tài trợ, Báo Xây dựng đã trao 150 triệu đồng để hỗ trợ địa phương sớm sửa chữa điểm trường mầm non Cây Thị giúp học sinh sớm được trở lại lớp. Cùng đó, đoàn gửi tặng 1 tấn gạo, gần 2.000 hộp thực phẩm Meatdeli và sữa TH True milk, cho người dân vùng lũ và học sinh góp phần san sẻ khó khăn để bà con ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Tiếng xe container dừng lại giữa màn đêm tĩnh lặng, hàng chục người gồm lãnh đạo, cán bộ, viên chức xã Nam Hòa cùng đoàn công tác của Báo Xây dựng nhanh tay phụ nhau xếp dỡ gần 2.000 thùng thực phẩm. Tiếng nói rộn rã vang lên trong đêm động viên nhau. Câu chuyện giữa đoàn cứu trợ và cán bộ xã không còn khoảng cách giữa khách đến và người đón, chỉ còn lại tình đồng bào.
Trước khi chia tay, ông Nguyễn Văn Quang nói nhanh "tôi thật sự xúc động vì đây là đoàn đầu tiên không chỉ hỗ trợ người dân, mà còn dành tình cảm cho cả đội ngũ cán bộ, công nhân viên của xã, những người nhiều ngày qua vẫn đang gồng mình cùng dân khắc phục hậu quả sau bão".
![]() |
Hàng chục người, gồm lãnh đạo, cán bộ, viên chức xã Nam Hòa cùng đoàn công tác Báo Xây dựng nhanh tay xếp dỡ gần 2.000 hộp thịt và sữa trong đêm tối. |
Hành trình về với Thần Sa, Tràng Xá, Nam Hòa khép lại trong những cái nắm tay thật chặt, những ánh mắt rưng rưng và nụ cười xen lẫn xúc động. Những món quà được trao đi không chỉ là gạo, sữa hay những tấm kinh phí hỗ trợ, mà còn là tấm lòng, là tình đồng bào, là hơi ấm của những người ở xa hướng về vùng tâm lũ.
![]() |
Đoàn công tác trao đổi với lãnh đạo xã Nam Hòa để hỗ trợ sửa và dọn dẹp Điểm trường Mầm non Cây Thị trong đêm. |
Với Báo Xây dựng cùng các nhà hảo tâm và bạn đọc, mỗi chuyến đi như thế không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia vật chất mà còn là trách nhiệm và tình cảm của người làm báo, của các đơn vị với cộng đồng. Sau bão lũ, cuộc sống nơi vùng cao vẫn còn nhiều nhọc nhằn, nhưng niềm tin và tình người thì chưa bao giờ vơi cạn.
Bão lũ có thể cuốn trôi nhà cửa, ruộng đồng, nhưng không thể cuốn đi tình đồng bào, lòng nhân ái và nghị lực vươn lên của con người.
Danh sách đơn vị đồng hành với Báo Xây dựng hỗ trợ bà con tại xã Tràng Xá, Thần Sa, Nam Hòa... (Thái Nguyên) khắc phục bão lũ: - Công ty CP MASAN: 3.773 thùng thực phẩm ăn nhanh Ponnie trị giá 1,1 tỷ đồng - Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup: 300 triệu đồng - Công ty CP Đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long hỗ trợ xây 3 nhà cho 3 hộ gia đình trị giá 360 triệu đồng. - Công ty TNHH Infinity Logistics: 200 triệu đồng - Cục Đường bộ Việt Nam: 80 triệu đồng - Quỹ Vì tầm vóc Việt: 100 thùng sữa TH True Milk - Công ty CP đóng tàu Thái Bình Dương: 50 triệu đồng - Nhóm Phóng viên Y tế Hà Nội: 40 triệu đồng - Công ty CP Vận tải thương mại và dịch vụ Đất Cảng: 50 triệu đồng + 5 tạ gạo + 1 chuyến xe - Công ty Cổ phần quốc tế Delta và Công ty Vận tải Phương Trang tài trợ xe chở hàng loại 14 tấn từ Cần Thơ, Hà Nội tới Thái Nguyên. - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều và Hội từ thiện Tâm Hiểu Thương Cần Thơ: 2 tấn gạo - Ông Phạm Văn Kha, Trưởng chi nhánh Cần Thơ - Công ty CP Kiểm định và huấn luyện ATVSLĐ TP.HCM: 5 tạ gạo - Hợp tác xã Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn cùng bạn đọc Báo Xây dựng: 5 tạ gạo - Ca sĩ Hà Linh và một số người bạn: 1 tấn gạo - Công ty CP Công nghệ Du lịch BestPrice: 25 triệu đồng - Công ty TNHH Allgreen - Vượng Thành - Trùng Dương: 20 triệu đồng - Cty TNHH XD và TM SUNRISE: 10 triệu đồng - Công ty TNHH X.E Việt Nam: 10 triệu đồng - Công ty CP phát triển và đầu tư BĐS TVH: 10 triệu đồng - Anh Nguyễn Văn Công và nhóm Điểm trường cho em: 50 triệu đồng - Chị Đỗ Hồng Nhung và nhóm thiện nguyện: 30 triệu đồng - Anh Hiếu (TP.HCM): 20 triệu đồng - Anh Phúc (TP.HCM): 20 triệu đồng - Anh Vinh (TP.HCM): 10 triệu đồng - Bà Vũ Ngọc Châu: 5 triệu đồng - Ông Phạm Trọng Nghĩa: 500.000 đồng - Chị Phạm Thu Trang: 100.000 đồng Tổng số tiền mặt: 930.600.000 đồng; Gạo: 5 tấn; 200 thùng mỳ tôm; một số nhu yếu phẩm: bánh, nước, cháo. Tổng giá trị hàng và tiền mặt: Hơn 2,4 tỷ đồng. |
Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202510/bao-xay-dung-va-ban-doc-tang-nha-chia-khoa-trao-tay-tai-thai-nguyen-33638bb/
Bình luận (0)