Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hàng ngàn hoa đăng lung linh tỏa sáng trên dòng sông Kiên

Tối 18/10, hàng ngàn ngọn hoa đăng lung linh tỏa sáng trên dòng sông Kiên, mang theo bao ước nguyện an lành và thịnh vượng trong “Đêm hội hoa đăng cầu quốc thái dân an”. Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2025).

Báo An GiangBáo An Giang18/10/2025

Tiết mục hát múa tại đêm hội hoa đăng cầu quốc thái dân an.

Nguời dân xem khai mạc “Đêm hội hoa đăng cầu quốc thái dân an”.

Người dân và du khách từ khắp nơi hội tụ về đây, cùng nhau thả đèn, cầu mong quốc gia thịnh vượng, dân chúng bình an, hòa quyện trong sắc màu văn hóa đặc trưng của miền Tây sông nước. Thả đèn hoa đăng là truyền thống lâu đời của người Việt, thường vào những ngày lễ lớn, nhất là dịp đầu năm mới, mừng lễ hội, cầu nguyện quốc thái dân an.

Tại đêm hội hoa đăng, anh Đặng Hoàng Lâm, ngụ phường Bình Trị Đông (TP. Hồ Chí Minh) xúc động cho biết, đây là lần đầu tiên anh được hòa mình vào không khí lễ hội đông vui nhưng rất trật tự, an lành.

Theo anh Lâm, dù dòng người kéo đến khu vực thả hoa đăng khá đông đúc, nhưng không ồn ào, không chen lấn, mọi người đều giữ gìn nề nếp, tạo nên khung cảnh thiêng liêng và đẹp mắt. “Tôi thả hoa đăng với mong ước mọi người đều gặp nhiều may mắn, bình an và cùng nhau vun đắp cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp hơn. Đêm hội thật sự mang ý nghĩa sâu sắc trong lễ hội”, anh bày tỏ.

Đoàn viên phường Rạch Giá thắp nến cho hoa đăng, chuẩn bị thả xuống sông Kiên.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang và phường Rạch Giá là những đại biểu thả hoa đăng đầu tiên.

Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Giá Nguyễn Thị Hồng Linh cho biết, năm 2018 là năm đầu tiên hoạt động thả hoa đăng cầu quốc thái dân an được đưa vào thực hiện trong Lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh và hoạt động này đã được duy trì vào dịp lễ hội từ đó cho đến nay.

“Những ánh đèn hoa đăng lung linh trên mặt nước sông Kiên như những anh hồn của nghĩa quân đã gởi thân vào lòng đất Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang). Dòng sông Kiên vẫn lặng trôi theo tháng ngày, nghiêng mình trôi qua khu “đồn Kiên Giang” xưa, nơi mà Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực và nghĩa quân của mình đã tấn công và thiêu rụi trong một đêm tối trời, làm vang danh “Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần”, bà Nguyễn Thị Hồng Linh cho biết.

Bến thả hoa đăng đông nghịt người dân.

Hàng trăm đoàn viên, thanh niên chuẩn bị hoa đăng cho đại biểu và người dân, du khách thả.

"Đêm hội hoa đăng cầu quốc thái dân an” được tổ chức với ý nghĩa tôn vinh những giá trị văn hóa tinh thần, nét đẹp trong văn hóa tâm linh của dân tộc Việt Nam. Tất cả cùng nhau cầu nguyện cho đất nước thanh bình, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư, lạc nghiệp. Đồng thời, qua những ánh đèn hoa đăng lung linh trên mặt nước sông Kiên đêm nay làm sáng bừng không gian lễ hội, tô điểm phường Rạch Giá về đêm càng thêm rực rỡ.

Từ trên cao, bến thả hoa đăng rực rỡ sắc màu.

Một hoa đăng được người dân thắp lên.

Người dân chờ từ rất sớm để đến lượt thả hoa đăng.

Các bạn trẻ selfie chiếc hoa đăng xinh xắn.

Nhiều em nhỏ thích thú với đêm hội.

Các bạn trẻ thắp nến hoa đăng.

Hoa đăng rực rỡ đoạn trước đình thần Nguyễn Trung Trực.

Hoa đăng được thả xuống Kiên.

Bến thả hoa đăng rực rỡ sắc màu tại đêm hội.

Toàn cảnh bến thả hoa đăng.

Sông Kiên rực rỡ sắc màu đêm hoa đăng.

TÂY HỒ - DUY ANH

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/hang-ngan-hoa-dang-lung-linh-toa-sang-tren-dong-song-kien-a464405.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Giới trẻ lên Tây Bắc check-in mùa lúa chín đẹp nhất năm
Vào mùa 'săn' cỏ lau ở Bình Liêu
Giữa rừng ngập mặn Cần Giờ
Trúng đậm ruốc biển, ngư dân Quảng Ngãi bỏ túi bạc triệu mỗi ngày

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Cốm làng Vòng - vị thu Hà Nội

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm