Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Bếp ăn nghĩa tình giữa vùng lũ Tương Dương

Sau khi nước lũ rút, người dân tại các xã vùng lũ vẫn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Nhà cửa ngổn ngang, tài sản mất mát, bữa ăn hàng ngày cũng trở thành nỗi lo khi nhiều hộ dân không còn lương thực hoặc thời gian để nấu nướng. Trước tình hình đó, những bếp ăn miễn phí do chính người dân tự nguyện tổ chức đã trở thành điểm sáng ấm áp, lan tỏa yêu thương.

Báo Nghệ AnBáo Nghệ An26/07/2025

1.jpg
Từ sáng sớm, căn bếp nhỏ tại nhà anh Trần Văn Duy ở khối Hòa Nam, xã Tương Dương đã đỏ lửa. Trong không khí khẩn trương, anh cùng hơn chục người dân trong xóm đang tất bật nấu cơm, kho thịt, xào rau để kịp phát miễn phí cho bà con vùng lũ. Ảnh: Đình Tuân
2.jpg
“Nhà tôi may mắn không bị thiệt hại trong trận lũ vừa rồi. Nhìn hàng xóm vất vả dọn bùn từ sáng tới tối, tôi không thể ngồi yên. Vậy là tôi rủ vài người bạn, hàng xóm cùng góp gạo, rau, thịt để nấu ăn. Ai cần, chúng tôi sẵn sàng phục vụ”, anh Trần Văn Duy chia sẻ. Ảnh: Đình Tuân
3.jpg
Nhận thấy đây là việc làm ý nghĩa, nhiều người dân đã tự nguyện tham gia. Họ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau: giáo viên, tiểu thương, thợ spa… nhưng cùng chung một tấm lòng sẻ chia. Người tranh thủ giờ nghỉ trưa để nấu thức ăn, đóng gói, phân phát từng suất cơm cho bà con. Ảnh: Đình Tuân
4.jpg
Chị Lô Thị Búa - một tiểu thương ở chợ địa phương tâm sự: “Tôi thấy anh Duy đứng ra tổ chức bếp ăn nên tôi góp một phần nhỏ, coi như tấm lòng chia sẻ lúc hoạn nạn. Miễn sao bà con có được bữa cơm nóng, ấm lòng là tôi vui rồi”. Ảnh: Đình Tuân
5.jpg
Không khí trong bếp ăn lúc nào cũng nhộn nhịp. Người rửa rau, người thái thịt… tất cả đều phối hợp nhịp nhàng không cần phân công. Tiếng dao thớt, tiếng nói cười chan hòa, tạo nên một không gian đầy tình thân ái giữa những ngày sau lũ. Ảnh: Đình Tuân
6.jpg
Các phần cơm sau khi nấu xong được chia đều, đóng hộp cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng để chuyển đến từng người dân. Ảnh: Đình Tuân
7.jpg
Dù là bếp ăn dã chiến, tạm thời, nhưng những suất cơm vẫn được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ dưỡng chất: có rau xanh, thịt kho, trứng luộc. Đặc biệt, khâu vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Ảnh: Đình Tuân
8.jpg
Những suất cơm nghĩa tình giữa tâm lũ không chỉ làm ấm bụng mà còn sưởi ấm lòng người. Một bó rau, một nồi cơm nóng, một bàn tay góp sức… đủ để thắp lên hy vọng giữa những ngày gian khó. Được biết, chỉ riêng trưa 26/7, bếp ăn tại nhà anh Duy đã nấu hơn 200 suất cơm miễn phí phát cho người dân vùng lũ. Ảnh: Đình Tuân

Nguồn: https://baonghean.vn/bep-an-nghia-tinh-giua-vung-lu-tuong-duong-10303225.html


Chủ đề: Tương Dương

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đội hình mũi tên 5 tiêm kích SU-30MK2 đầy uy lực chuẩn bị cho đại lễ A80
Tên lửa S-300PMU1 trực chiến bảo vệ bầu trời Hà Nội
Mùa sen nở rộ thu hút du khách đến với vùng non nước hùng vĩ Ninh Bình
 Cù Lao Mái Nhà: Nơi sự hoang sơ, hùng vĩ và bình yên cùng hòa quyện

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm