"Giao diện" cực đáng yêu của bộ ba Bình - Bông - Bụp - Ảnh: Facebook nhân vật
Đó là Thạch Thanh Bình (30 tuổi, quê Sóc Trăng), chủ tài khoản Bình Bông Bụp với hơn nửa triệu người theo dõi. Đồng hành cùng anh là hai "cộng sự" bốn chân - Bông (lông sẫm màu) và Bụp (lông trắng).
Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Online, Thanh Bình chia sẻ: "Mình không lên đường để làm sách ảnh hay triển lãm gì cả, chủ yếu muốn giữ kỷ niệm cho Bông và Bụp - hai người bạn gắn bó nhất của mình".
Hành trình không cô đơn của Bình Bông Bụp
Ý tưởng thực hiện chuyến đi xuyên Việt đã nhen nhóm từ lâu, nhưng mãi đến đầu năm nay, Bình mới chính thức lên đường.
Anh cho biết: "Lúc đầu còn bị dính chân với quán cà phê và tiệm ảnh ở Đà Lạt nên chưa thực hiện được. Từ tháng 3, mình quyết định đóng cửa quán và bắt đầu hành trình".
Hành trình của Bình Bông Bụp đã kéo dài gần 3 tháng và vẫn chưa dừng lại - Ảnh: Facebook nhân vật
Xuất phát từ Đà Lạt, Bình lái xe về Cà Mau, sau đó men theo đường ven biển, đi qua hơn 30 tỉnh thành - từ miền Tây, TP.HCM cho đến Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và hiện tại đã tới Cao Bằng.
"Cứ thấy cảnh đẹp hay có fan muốn giao lưu thì mình sẽ dừng lại, chụp ảnh cho các bé" - Bình kể.
Suốt hành trình, cộng đồng yêu mến gia đình Bình Bông Bụp luôn đồng hành và hỗ trợ. Nhiều nơi anh không phải lo chuyện chỗ ở hay đồ ăn cho Bông và Bụp.
"Trong chuyến đi của mình, có lẽ ấn tượng nhất là về con người Sài Gòn, các cô chú anh chị luôn theo sát, hỗ trợ tụi mình từ đồ ăn cho Bông và Bụp cũng như chỗ ở. Mình chỉ cần chuyên tâm làm việc, chụp ảnh cho các bé.
Bông và Bụp hẳn là những chú chó rong ruổi nhiều nhất Việt Nam, với hành trình khám phá từ rừng đến biển - Ảnh: Facebook nhân vật
Còn nơi để lại cho tụi mình những bức hình đẹp nhất có lẽ là ở vùng Tây Bắc, cụ thể hơn là Bình Liêu, Quảng Ninh. Cột mốc 1305 phải nói là đẹp quên đường đi lối về luôn", anh nói.
Với hành trình dài ngày, việc chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho hai chú chó là ưu tiên hàng đầu.
Hành trình của Bình Bông Bụp nhận được sự ủng hộ lớn từ những người theo dõi trên mạng xã hội. Cả ba thường xuyên dừng chân để giao lưu cùng các fan cũng như nhận được sự hỗ trợ đắc lực của nhiều người yêu mến và được truyền cảm hứng từ hành trình đặc biệt này - Ảnh: Facebook nhân vật
Nhưng Bình không quá lo lắng: "Một điều trăn trở trước khi lên đường là hai bé Bông và Bụp phải ngoan ngoãn, nghe lời, dễ ăn dễ ngủ.
Sau khi đảm bảo được những yêu cầu này thì mình mới bắt đầu đi nên thật sự mình không còn lo lắng.
Bông và Bụp đều đã 5-6 tuổi, ngoan ngoãn, được huấn luyện từ nhỏ nên dễ ăn dễ ngủ, rất hợp tác".
Trang Facebook của Bình Bông Bụp còn thường xuyên chia sẻ video về hành trình của bộ ba đi qua các tỉnh, thành phố - Video: Facebook nhân vật
Khi được hỏi liệu có điều gì muốn gửi gắm đến những bạn trẻ thích xê dịch, có mong muốn rong ruổi đó đây với mình, Bình nói: "Tùy hoàn cảnh mỗi người, nếu muốn đi xa, trước hết phải chuẩn bị kỹ: tiền bạc, công việc, sức khỏe.
Tuy khi có cảm hứng mình chỉ muốn vác ba lô lên đi ngay nhưng mình phải chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là cho những tình huống bất trắc trên đường đi cũng như làm sao có hành trình thuận lợi".
Hiện tại, hành trình của bộ ba Bình - Bông - Bụp vẫn đang tiếp diễn, với những khung hình mới và những câu chuyện giản dị tiếp tục được cập nhật qua mạng xã hội.
Và ở đâu đó trên đất nước, một người cùng hai chú chó lại lặng lẽ lưu lại dấu chân của mình - như một cách để giữ lấy ký ức về thanh xuân.
Một số khoảnh khắc đẹp trên hành trình của Bình Bông Bụp:
Hình ảnh ngày đầu của cuộc hành trình khi Bình quyết định tạm đóng cửa quán cà phê (trái) và hình ảnh của bộ ba hiện tại khi đang dừng chân tại Cao Bằng - Ảnh: Facebook nhân vật
Bình Bông Bụp tại thành phố biển Nha Trang tuyệt đẹp với cát trắng nắng vàng, ngày cả ba đến đây cũng trúng sinh nhật 6 tuổi của Bông - Ảnh: Facebook nhân vật
Theo Bình, Bông và Bụp cực kỳ thích tắm biển - Ảnh: Facebook nhân vật
Bông và Bụp tại cột mốc 1300 (Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) - Ảnh: Facebook nhân vật
Nguồn: https://tuoitre.vn/binh-bong-bup-cung-hai-ban-cho-rong-ruoi-khap-viet-nam-canh-dep-quen-loi-ve-20250705171711413.htm
Bình luận (0)