Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Bố Tiến Linh cười trừ khi con trai ngồi dự bị trước Campuchia

Ông Nguyễn Tiến Quyền mặc chiếc áo may mắn để chờ tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ghi bàn. Nhưng con trai lại dự bị ở trận gặp Campuchia diễn ra lúc 19h30 tối 19-3.

Báo Tuổi TrẻBáo Tuổi Trẻ19/03/2025

Bố Tiến Linh cười trừ khi con trai dự bị trước Campuchia - Ảnh 1.

Ông Tiến Quyền (trái) chụp hình trước cổng A sân Bình Dương - Ảnh: QUANG THỊNH

Tối 19-3, hàng nghìn cổ động viên từ từ kéo đến sân Bình Dương theo dõi trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam với Campuchia. 90 phút trước giờ bóng lăn, khán giả vẫn ở ngoài sân.

Trong đó, bố của tiền đạo Tiến Linh cũng ở bên ngoài sân chờ đưa vé cho người quen. Trong lúc đứng chờ, ông Tiến Quyền nhận danh sách ra sân của tuyển Việt Nam. Theo đó, Tiến Linh dự bị.

"Hy vọng cháu vào sân ở hiệp 2 rồi ghi bàn. Hôm nay, tôi mặc chiếc áo may mắn mấy lần đi xem CLB Bình Dương thi đấu. Tôi kỳ vọng Tiến Linh sẽ ghi bàn ở trận đấu này", ông Quyền nói.

Đứng ở trước cổng khán đài A, bố Tiến Linh dễ dàng bị người hâm mộ nhận ra và xin chụp hình cùng. 

Anh Kiên Cường (fan Sông Lam Nghệ An), một cổ động viên đặc biệt, cũng đến sân và chụp hình cùng bố của Tiến Linh. Anh Kiên Cường chống nạng đi xem nhưng không có vé.

Lâu lắm rồi sân Bình Dương mới đón lượt khán giả đông đảo vì đội tuyển Việt Nam. Lần gần nhất đội tuyển ghé Thủ Dầu Một là thời HLV Park Hang Seo, nhưng đó chỉ là tập huấn.

Bố Tiến Linh cười trừ khi con trai dự bị trước Campuchia - Ảnh 3.

Bố Tiến Linh vui vẻ chụp ảnh cùng CĐV đặc biệt Kiên Cường - Ảnh: QUANG THỊNH

Bố Tiến Linh cười trừ khi con trai dự bị trước Campuchia - Ảnh 3.

Không nhiều CĐV Việt Nam mặc áo đỏ sao vàng đi cổ vũ - Ảnh: QUANG THỊNH

Bố Tiến Linh cười trừ khi con trai ngồi dự bị trước Campuchia - Ảnh 5.

Chị Thu Cúc và chồng phải tốn 2 lần tiền mua vé đi xem do làm mất vé - Ảnh: QUANG THỊNH

Bố Tiến Linh cười trừ khi con trai ngồi dự bị trước Campuchia - Ảnh 6.

Một số khán giả cầm cờ in hình HLV Kim Sang Sik khá ấn tượng - Ảnh: QUANG THỊNH

Bố Tiến Linh cười trừ khi con trai ngồi dự bị trước Campuchia - Ảnh 7.

Cô Bảy tranh thủ bán đồ lưu niệm thay vì bánh mì như dự tính - Ảnh: QUANG THỊNH

Cô Bảy, người bán hàng lưu niệm ở sân Bình Dương, nói: "Tôi từ Thủ Đức lên đây bán kiếm thêm thu nhập. Ban đầu hai vợ chồng tính bán bánh mì, nhưng sau cùng phải đổi sang bán cờ".

Một chiếc băng đô màu đỏ in sao vàng có giá 20.000 đồng, chiếc kèn vuvuzela có giá 40.000 đến 60.000 đồng. Lá cờ cầm tay được cô bán 20.000 đồng một chiếc.

Đông đảo cổ động viên đến sân nhưng khá ít khán giả khoác áo màu đỏ hoặc các trang phục đội tuyển Việt Nam. Đa số vẫn mang đồ thoải mái, sinh hoạt ngày thường như đi làm.

Sau trận giao hữu với đội tuyển Campuchia, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đội tuyển Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 ở bảng F cũng trên sân Bình Dương vào ngày 25-3.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
QUANG THỊNH

Nguồn: https://tuoitre.vn/bo-tien-linh-cuoi-tru-khi-con-trai-ngoi-du-bi-truoc-campuchia-2025031919041272.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Lăng tẩm ở Huế
Khám phá Mũi Trèo đẹp như tranh ở Quảng Trị
Cận cảnh cảng Quy Nhơn, thương cảng lớn của miền Trung - Tây Nguyên
Tăng sức hấp dẫn cho Hà Nội từ những điểm du lịch hoa

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa Phương

Sản phẩm