Nghĩa cử giản dị nhưng ấm áp ấy đang góp phần níu chân con trẻ đến trường.
Thầy cô vào bếp, trò ấm lòng
Xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) với địa hình chủ yếu là đồi dốc, đường đi lại khó khăn, đời sống người dân còn thấp. Nhận thức về vai trò của giáo dục ở một bộ phận phụ huynh chưa đầy đủ nên tình trạng học sinh nghỉ, bỏ học vẫn xảy ra. Không muốn trò nhỏ vì miếng ăn mà rời lớp, Trường Tiểu học Kim Đồng tìm nhiều cách giữ chân các em, trong đó có việc chăm lo từng bữa ăn bằng sự chung tay của thầy cô và cộng đồng.
Theo bà Hồ Thị Thùy Vân - Hiệu trưởng nhà trường, năm học 2025 - 2026, toàn trường có 708 học sinh, gần 100% người Xơ Đăng. Nhiều em nhà xa, sáng đi học với cái bụng đói. Xuất phát từ thực tế ấy, nhà trường đã bàn bạc với phụ huynh, thống nhất triển khai nấu ăn sáng miễn phí cho 536 học sinh.
“Trước đây, theo quy định, học sinh bán trú chỉ được hỗ trợ bữa trưa, nhưng thực phẩm nhiều khi dư thừa. Trong khi đó, học sinh thường đến lớp vào buổi sáng với cái bụng đói, ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học. Từ thực tế đó, chúng tôi mạnh dạn đề xuất nấu ăn sáng miễn phí. Kinh phí được cân đối từ nguồn hỗ trợ bữa trưa, sự đóng góp của giáo viên và tấm lòng của các nhà hảo tâm”, bà Vân cho hay.
Mỗi ngày, từ 5 giờ sáng, căn bếp tập thể của trường đã đỏ lửa. Khói bếp quyện mùi hành phi, mùi nước dùng nghi ngút, lan tỏa khắp sân trường còn vương hơi sương. Hơn 10 giáo viên, người cắt rau, người trụng bún, người chan nước lèo, tất bật chẳng khác nào đầu bếp thực thụ. Tiếng dao thớt lách cách xen lẫn tiếng gọi nhau rộn ràng, tất cả tạo nên một nhịp điệu quen thuộc của buổi sáng vùng cao.
Chỉ sau một giờ, những tô phở, bát cháo nóng hổi đã sẵn sàng. Đúng 6 giờ, từng tốp học sinh ríu rít bước vào, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng gương mặt bừng sáng khi đón nhận bữa sáng ấm nóng từ tay thầy cô.
Bà Vân vừa đưa bát phở, vừa cúi xuống hỏi han trò: “Hôm nay đi đến lớp em có mệt không? Ráng ăn nhiều, ăn no lấy sức để học tốt nhé”.
Ngoài bữa sáng, mỗi buổi chiều học sinh còn được uống thêm một hộp sữa để có thêm sức khỏe cho quãng đường về nhà.

Lan tỏa yêu thương
20 năm gắn bó với mái trường, cô Hoàng Thị Kim Oanh - giáo viên lớp 1A1 chia sẻ: “Các em ở đây luôn trong tình trạng thiếu thốn, nên tôi cố gắng sắp xếp việc gia đình để lo cho trò có bữa sáng no bụng. Có no bụng mới học tốt, thầy cô cũng đỡ vất vả trong công tác vận động học sinh ra lớp”.
Trước sự quan tâm của thầy, cô giáo, phụ huynh vui mừng và phấn khởi bởi con em có điều kiện tốt hơn khi đến trường. Bà Y Ram (thôn Kon Linh) xúc động: “Chúng tôi làm nông, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Lo cho con được đến trường đã vất vả lắm rồi. Do đó, nhiều hôm con đi học mà chưa kịp ăn sáng hoặc chẳng có gì để ăn. Nay có nhà trường lo bữa sáng miễn phí, con có bữa ăn đầy đủ, gia đình cũng bớt vất vả”.
Với học sinh, niềm vui càng rõ hơn. Em Y Bảo Ân, thuộc diện hộ nghèo, nhà đông anh chị em bộc bạch: “Trước đây, nhiều hôm em nhịn đói đến lớp. Giờ được thầy cô lo bữa ăn sáng, em vui lắm. Em hứa sẽ chăm ngoan, học thật giỏi”.
Không chỉ nấu ăn sáng, từ hơn 5 năm nay, nhà trường còn duy trì bữa trưa miễn phí cho 74 học sinh không thuộc diện bán trú và trực tiếp nuôi dưỡng 25 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nguồn kinh phí duy trì hoạt động này phần lớn do giáo viên tự nguyện đóng góp, bán heo, gà gây quỹ và sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.
Để duy trì bữa ăn cho học sinh nghèo, trong ngày khai giảng năm học, nhà trường cũng phát động phong trào “Nuôi heo đất”. Từng đồng tiền lẻ, từng gói mì tôm của giáo viên, phụ huynh, học sinh góp vào đều chất chứa tình cảm.
“Trường phát động nuôi heo đất để gây quỹ giúp bạn nghèo, em thấy rất ý nghĩa. Em cũng tham gia, dù có không nhiều nhưng đó là tấm lòng”, em A Nhật Thiên Hưng (lớp 5A1) trải lòng.
Ông Trần Quốc Huy - Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông đánh giá: “Trường Tiểu học Kim Đồng nấu ăn sáng, lo ăn trưa và nuôi dưỡng học trò nghèo, mồ côi là nghĩa cử nhân văn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đây là mô hình cần nhân rộng để nhiều em không thuộc diện bán trú cũng có thêm cơ hội đến trường”.
Từ sự đồng lòng của thầy trò, phụ huynh và cộng đồng, Trường Tiểu học Kim Đồng đang viết tiếp câu chuyện đẹp về tình thầy - trò nơi vùng cao. Mỗi bữa ăn sáng nóng hổi, mỗi đồng tiền lẻ trong chú heo đất nhỏ chính là những hạt giống yêu thương, nuôi dưỡng ước mơ học tập và gieo thêm niềm tin cho học trò Xơ Đăng trên hành trình tìm con chữ.
Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/bua-sang-giu-chan-hoc-tro-ngheo-post749281.html
Bình luận (0)