|
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Trưởng ban tổ chức DIFF 2025 trao kỷ niệm chương cho đại diện hai đội Z121 Vina Pyrotech Việt Nam và Surex Firma Rodzinna đến từ Ba Lan. Ảnh: NGỌC HÀ |
Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Trưởng ban tổ chức DIFF 2025.
Bùng nổ cảm xúc
Đến với DIFF 2025, đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam 2) cống hiến màn trình diễn đỉnh cao mang tên “Khát vọng vươn mình”, được dàn dựng công phu với 5 chương, gợi mở một hành trình của Đà Nẵng từ quá khứ đến hiện tại và hướng đến tương lai. Trong khi đó, “Dragon Love - Tình yêu của Rồng” của đội Ba Lan tiếp tục ghi dấu ấn, khiến khán giả như đang được theo dõi một bộ phim thần thoại. Màn trình diễn của hai đội để lại trong lòng khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.
Chị Như Hiếu (Việt kiều Singapore) chia sẻ, chị sắp xếp công việc trở về Việt Nam đưa ba mẹ từ Phú Yên đến Đà Nẵng để hòa mình trong không khí lễ hội của DIFF 2025. “Tôi có dịp xem lễ hội pháo hoa ở nhiều nước nhưng lần này tôi thật sự xúc động khi xem đội Việt Nam 2 trình diễn. Sự hòa quyện giữa giai điệu, kỹ thuật pháo đạt đến đỉnh cao, quá xuất sắc. Cao trào là khoảnh khắc bầu trời Đà Nẵng bừng sáng trong hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng được tái hiện bằng pháo hoa, rực rỡ và đầy tự hào. Khi giai điệu “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” vang lên, tôi thấy cả khán đài là những tiếng vỗ tay. Một khoảnh khắc thiêng liêng và hiếm có màn trình diễn nào tại DIFF 2025 khiến khán giả đồng thanh hát vang, hòa cùng từng nhịp cảm xúc đến vậy. Tôi nghĩ đó không chỉ là pháo hoa, đó là văn hóa, là niềm tự hào dân tộc”.
Không chỉ trên khán đài, hàng ngàn khán giả bên ngoài cùng nổ bùng cảm xúc. Anh Nguyễn Văn Tuấn (quận Hải Châu) cho biết, đội Việt Nam 2 khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với những chùm pháo liên tục thay đổi màu sắc và cũng là đội tuyển đầu tiên trong lịch sử tổ chức DIFF sử dụng pháo khói màu. “Đội Việt Nam 2 không chỉ trình diễn pháo hoa, mà đã khơi dậy lòng tự hào của dân tộc bằng nghệ thuật ánh sáng”, anh Tuấn nói. Lần đầu tiên đến Đà Nẵng, du khách Kishore Raju (Ấn Độ) bày tỏ sự ấn tượng đặc sắc của lễ hội pháo hoa. Theo anh Kishore Raju, mỗi đội đều có thế mạnh, nếu đội Việt Nam mang đến cảm xúc hào hùng thì đội Ba Lan lại nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu lắng, mang đến cảm giác dễ chịu cho người xem. Đội Ba Lan đã đưa những bản giao hưởng sử thi như Prophecy, The power of love, cho đến những bản tình ca Dark side story, Epilogue, hòa quyện với hiệu ứng pháo hoa độc đáo. Những dải pháo xoắn ốc, pháo tầm cao cùng hiệu ứng màu lạnh xanh, bạc, tím đưa khán giả vào thế giới thần thoại, ở đó có tình yêu và khát vọng.
Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông |
Âm nhạc hay, khớp với pháo hoa
Nhận xét về đêm trình diễn thứ hai của DIFF 2025, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thành viên Hội đồng giám khảo DIFF 2025, cho rằng đội Ba Lan từng được vinh danh là “Đội pháo hoa sáng tạo nhất” tại DIFF 2023 và trở lại lần này, họ giữ được phong độ của một đội mạnh trong các cuộc thi pháo hoa từ xưa đến nay, một đội thi luôn lựa chọn âm nhạc rất hay, rất khớp với pháo hoa. Đội Việt Nam 2 lần đầu tiên tham gia nhưng gây ấn tượng mạnh cho khán giả với nhiều cung bậc cảm xúc; đây có thể xem là màn trình diễn khá tốt và được đánh giá cao.
Không chỉ ấn tượng về hai đội thi, DIFF 2025 còn để lại trong lòng mỗi người dân, du khách về hình ảnh thành phố Đà Nẵng xinh đẹp, phát triển và vươn tầm là điểm đến của các sự kiện, lễ hội quốc tế. Đối với cặp đôi Aleksandr - Julia (người Nga), họ chọn Đà Nẵng cho kỳ nghỉ dài ngày bởi đây là điểm đến đang thu hút với bãi biển đẹp, con người thân thiện, mến khách. “Chúng tôi đi theo chương trình kết hợp giữa kỳ nghỉ và xem pháo hoa tại Đà Nẵng. Thật bất ngờ bởi Đà Nẵng tổ chức một lễ hội pháo hoa quá tuyệt vời. Càng tuyệt vời hơn khi trong khoảnh khắc cả bầu trời rực rỡ pháo hoa, tôi đã nhận được lời cầu hôn lãng mạn từ bạn trai. Đà Nẵng sẽ là dấu ấn tuyệt vời trong cuộc đời tôi”, chị Julia hạnh phúc nói.
Với anh Lê Hữu Chính (du khách đến từ Hà Nội), DIFF không chỉ có pháo hoa mà còn cả chương trình nghệ thuật đặc sắc và công nghệ hấp dẫn. Anh Chính cho biết từng xem màn trình diễn drone trên bầu trời nhưng đây lần đầu tiên sử dụng công nghệ thực tế ảo AR ngoài trời qua ứng dụng Sun Paradise Land. Từ công nghệ này, anh nhìn thấy văn hóa Đà Nẵng trên nền trời đêm như tượng Phật Quan Thế Âm tại Sơn Trà, cầu Vàng, cầu Rồng, cầu Thuận Phước… Đây cũng là một trải nghiệm đáng nhớ của anh trong lần đến Đà Nẵng này và kỳ vọng sẽ có nhiều lễ hội lớn, đặc sắc được thành phố tổ chức trong thời gian đến.
Làn gió nghệ thuật mới tại sân khấu bên sông Hàn |
NGỌC HÀ
Nguồn: https://baodanang.vn/channel/5414/202506/dem-thu-hai-diff-2025-bung-no-cam-xuc-4008384/
Bình luận (0)