Ca sĩ Bích Thủy nhận đóa hoa tươi thắm của khán giả nhí tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương
Chiều 31-5, 350 trẻ em mồ côi tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương (Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương) đã có cuộc giao lưu ý nghĩa với các nghệ sĩ, ca sĩ đến từ đoàn văn nghệ "Tình ca Bắc Sơn". Đây là hoạt động thiện nguyện thường niên, nhằm mang lại niềm vui, tiếng cười và sự sẻ chia cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.
Với chủ đề "Sắc màu tuổi thơ", chương trình diễn ra trong không khí rộn ràng, ấm áp và chan chứa yêu thương. Sân khấu được trang hoàng bằng những dải lụa sắc màu, bong bóng và tranh vẽ do chính các em thực hiện. Hơn 20 tiết mục ca múa, ảo thuật và giao lưu do các nghệ sĩ, tình nguyện viên và chính các em tại trung tâm biểu diễn đã mang đến không khí vui tươi, hào hứng.
Ca sĩ Hạ Châu cùng hát với các em thiếu nhi tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương
Đặc biệt, những giai điệu quen thuộc như: "Cô nuôi dạy trẻ", "Bống bống bang bang", "Đi học", "Nhong nhong nhong", "Em yêu trường em", "Như có Bác trong ngày đại thắng"…do các nghệ sĩ: Hạ Châu, Bích Thủy, Bích Phượng, Khánh Tuấn, Bình Chinh biểu diễn.
"Tình ca Bắc Sơn" đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả nhí. Anh Huỳnh Tiểu Quân (Trung tâm Nhân đạo Quê Hương), chia sẻ: "Với các em, một chương trình văn nghệ không chỉ là món quà tinh thần quý giá mà còn là cơ hội để các em được hòa mình vào niềm vui của bạn bè đồng trang lứa. Chúng tôi cảm ơn nhóm Tình ca Bắc Sơn và các nghệ sĩ đã mang đến một ngày hội tuổi thơ ý nghĩa."
Các ca sĩ trẻ hát ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung
Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, ca sĩ Bích Thủy cho biết: "Chúng tôi mong muốn âm nhạc và nghệ thuật có thể chạm đến trái tim trẻ thơ, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương từ cộng đồng. Đây không chỉ là sân chơi mà còn là dịp để chúng tôi lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng các em trong hành trình trưởng thành."
Các ca sĩ trẻ: (từ trái sang): Thành Hiếu, Tô Kim Ngân, Quế Dinh, Bảo Kiệt, Yến Nhi, Vương Quỳnh Anh, Yến Phương hát "Liên khúc Bắc Kim Thang"
Chương trình kết thúc bằng những vòng tay nối dài trong những ca khúc: "Nối vòng tay lớn", "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Hãy là chiến binh", "Góc phố màu cà phê", "Ước mơ xanh", "Liên khúc Bắc Kim Thang", "Mai Vàng ngày mới", "Bức họa đồng quê"…. do các ca sĩ, diễn viên đến từ nhóm hát TDB và Trái tim trắng biểu diễn. Chương trình còn có sự tham gia của các diễn viên đến từ nhóm "Bầu trời xanh".
Áo thuật trẻ Minh Trí biểu diễn tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương
Ca sĩ Hạ Châu đã nói: "Như một thông điệp yêu thương gắn kết, lan tỏa lòng nhân ái từ những người làm nghệ thuật, chúng tôi rất hạnh phúc khi khởi đầu ngày hè với chuỗi chương trình phục vụ khán giả thiếu nhi bằng các tiết mục được dàn dựng dễ thương. Các em nhỏ ở nhiều độ tuổi, từ bậc mẫu giáo đến cấp hai, đều háo hức hòa mình vào các bài hát. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được hát các chương trình văn nghệ ý nghĩa như thế này."
Nhóm nghệ sĩ "Tình ca Bắc Sơn" gồm những gương mặt gắn bó lâu năm với dòng nhạc quê hương đã liên tục giữ lửa đam mê, đồng thời tổ chức các chương trình văn nghệ phục vụ khán giả thiếu nhi đầy màu sắc, kết hợp ca hát, múa thiếu nhi, hoạt cảnh dân gian, giao lưu và trao quà.
Lần này chương trình còn có sự tham gia của ảo thuật trẻ Minh Trí – anh vốn là một diễn viên kịch, đồng thời đã từng là nhà tổ chức sân khấu kịch cà phê. Khi biết tin chương trình phục vụ khán giả thiếu nhi anh đã tình nguyện tham gia.
Ca sĩ Bích Thủy và Khánh Tuấn giao lưu với khán giả nhí tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương
Chia sẻ tại buổi diễn, Minh Trí xúc động nói: "Chúng tôi đến với các em bằng cả tấm lòng. Với nghệ thuật ảo thuật của mình, chúng tôi hy vọng mang lại cho các em những khoảnh khắc hạnh phúc thật sự. Các em có thể thiếu vắng gia đình, nhưng tình yêu thương thì vẫn luôn có quanh các em".
Chương trình không chỉ dừng lại ở những tiết mục biểu diễn, mà còn tạo không gian tương tác thân mật. Các nghệ sĩ cùng chơi trò chơi, múa hát tập thể với các em, khơi dậy sự gắn kết và tiếng cười trong trẻ thơ.
Những nụ cười giòn tan, ánh mắt lấp lánh niềm vui của các em trong suốt chương trình là minh chứng rõ ràng nhất cho thành công của một hoạt động nghệ thuật giàu tính nhân văn. Ca sĩ Bích Phượng đã hát ca khúc "Cho con" của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, chị nói: "Trong thời đại mà sự sẻ chia ngày càng trở nên quý giá, hành trình âm nhạc của "Tình ca Bắc Sơn" không chỉ mang lời ca tiếng hát mà còn gieo mầm yêu thương vào những trái tim bé nhỏ. Tôi rất hạnh phúc khi tham gia chương trình ý nghĩa này".
Nguồn: https://nld.com.vn/ca-si-bich-thuy-mang-sac-mau-tuoi-tho-den-voi-tre-em-mo-coi-196250531183338492.htm
Bình luận (0)