Thừa hưởng tinh thần Quảng Nam
* Chào Xuân Quyên! Nhiều năm trước, trên các phương tiện truyền thông, chị luôn xuất hiện cùng cha mình - ông Tôn Thạnh Nghĩa. Nhiều người nghĩ rằng chị sẽ tiếp quản sự nghiệp của Tôn Văn Group thay vì tạo dựng thương hiệu riêng như hiện nay?
Tôn Nữ Xuân Quyên:
Tôi có 6 năm du học tại Mỹ, khoảng thời gian này đã giúp tôi rèn luyện tính tự lập. Tôi hiểu rõ khả năng của mình đến đâu và luôn muốn bắt đầu từ những điều nhỏ nhưng chắc chắn.
Tôi đã từng khởi nghiệp với một công ty tài chính, nhưng doanh nghiệp nhanh chóng đóng cửa sau khi tôi về nước. Điều này giúp tôi nhận ra mình cần học hỏi rất nhiều trước khi bước vào con đường kinh doanh.
Sau đó, tôi thử sức với lĩnh vực ẩm thực. Sản phẩm cơm kẹp của chúng tôi từng vào được các siêu thị, cửa hàng tiện lợi nhưng chỉ duy trì được 7 - 8 năm rồi nhượng lại. Khi đó, tôi nhận ra, dù có đam mê và nhiệt huyết bao nhiêu, nếu thiếu kinh nghiệm quản trị nguồn vốn và nhân sự, rủi ro vẫn sẽ luôn chực chờ.
Suy nghĩ lại, tôi thấy mình đã đúng khi quyết định tạo dựng sự nghiệp riêng thay vì tiếp quản Tôn Văn Group. Quy mô doanh nghiệp khi đó quá lớn so với khả năng của tôi. Việc liên tục vấp ngã nhưng không nản chí, nhìn nhận lại bản thân để điều chỉnh và tối ưu hóa quy trình đã giúp tôi tích lũy được những bài học quan trọng trên hành trình khởi nghiệp.
* Hiện nay, cái tên Tôn Nữ Xuân Quyên gắn liền với thương hiệu BLUSaigon. Chị có nghĩ mình đã thừa hưởng điều gì từ ba Nghĩa không?
Tôn Nữ Xuân Quyên:
Tôi không tiếp quản Tôn Văn Group, nhưng lại “tiếp quản” rất nhiều cá tính từ ba Nghĩa. Ông là người kiên trì, chịu khó, ham học hỏi và luôn giữ tinh thần lạc quan trước mọi khó khăn.
Ba tự hào về quê hương Quảng Nam - vùng đất nắng gió, nơi con người phải kiên cường mới có thể vượt qua nghịch cảnh. Vì thế, ông luôn dặn chúng tôi không được bỏ cuộc. Chỉ cần phía trước có một tia hy vọng, chúng ta phải kiên trì.
Những phẩm chất đó thấm vào tôi qua từng lời nói, hành động và cả thành quả mà ba Nghĩa đạt được. Sau thời gian nhìn nhận lại bản thân, tôi quyết định thử sức với một lĩnh vực mới.
Tôi nhận thấy nghệ thuật chạm khảm vỏ trai trong trang trí đồ gỗ nội thất của ông bà xưa rất độc đáo nhưng chưa thể phát huy hết giá trị trên thị trường quốc tế. Từ đó, tôi nghĩ đến việc ứng dụng chất liệu này vào bút viết – một sản phẩm mang tính cá nhân cao, có giá trị tinh thần và thể hiện đẳng cấp.
Kể câu chuyện văn hóa của sản phẩm
* Trên thế giới có rất nhiều thương hiệu bút máy nổi tiếng như Montblanc, Sailor, Parker... Vậy BLUSaigon có điểm khác biệt nào để khẳng định vị thế trên thị trường?
Tôn Nữ Xuân Quyên:
Tôi chế tác bút từ vỏ ngọc trai, nhưng không đơn thuần bán một cây bút. Tôi kể câu chuyện văn hóa đằng sau mỗi sản phẩm. Mỗi chiếc bút BLUSaigon đều mang trong mình dấu ấn dân tộc, như dòng bút “Tả Thanh Thiên” lấy cảm hứng từ Tháp Bút bên Hồ Gươm, hay những bộ sưu tập về 18 đời vua Hùng, Nam Phương hoàng hậu, chiếc bút cây tre Việt Nam...
Ngay từ đầu, tôi đã định vị BLUSaigon là thương hiệu cao cấp. Khách hàng không chỉ mua để sử dụng mà còn để khẳng định đẳng cấp bản thân, hoặc làm quà tặng nhằm nâng tầm mối quan hệ. Mỗi chiếc bút đều trải qua 72 giờ chế tác công phu dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân. Chính giá trị độc bản và yếu tố văn hóa đã giúp BLUSaigon tạo dấu ấn trên thị trường quốc tế.
Năm 2021, BLUSaigon gọi vốn thành công 4 tỷ đồng tại Shark Tank Việt Nam. Đến năm 2023, bút ngọc trai của BLUSaigon vinh dự trở thành quà tặng dành cho nguyên thủ quốc gia và chính khách quốc tế do Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Chủ tịch nước lựa chọn. Đây không chỉ là niềm tự hào của tôi mà còn của đội ngũ nghệ nhân và toàn thể nhân sự BLUSaigon.
* Vừa qua, chị ra mắt cuốn sách “Chinh phục cá mập”. Phải chăng chị muốn chuyển sang sự nghiệp viết lách?
Tôn Nữ Xuân Quyên:
Với tôi, sách là công cụ dẫn lối. Tôi từng học hỏi rất nhiều từ sách để giảm thiểu rủi ro trên hành trình khởi nghiệp. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ góc nhìn của mình với những người trẻ đang hoặc sắp bước vào con đường này.
“Chinh phục cá mập” là cuốn sách tổng hợp những kinh nghiệm kêu gọi nguồn lực mà tôi tích lũy được, không chỉ về tài chính mà còn là các mối quan hệ chiến lược. Tôi không viết sách để PR cá nhân, nhưng nếu có thể truyền cảm hứng và giúp ai đó đi đúng hướng, tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ.
Thời gian tới, bên cạnh việc phát triển thương hiệu BLUSaigon với nhiều dòng sản phẩm mới như trang sức, phụ kiện làm từ vỏ ngọc trai, tôi sẽ tiếp tục các hoạt động thiện nguyện mà ba Nghĩa đã duy trì gần 30 năm qua, đặc biệt là chương trình phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch miễn phí cho trẻ em Quảng Nam và miền Trung.
Ngoài ra, tôi còn muốn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa cho bà con quê nhà, như một cách trả ơn quê hương, trả ơn những cá tính Quảng từ ba Nghĩa truyền sang cho tôi, cho những con người kiên trì, nỗ lực và không bỏ cuộc.
* Xin cảm ơn chị và chúc BLUSaigon tiếp tục phát triển mạnh mẽ!
Nguồn: https://baoquangnam.vn/ca-tinh-quang-tao-dung-thuong-hieu-3151197.html
Bình luận (0)