Sáng 24-5, một ngư dân đang đánh bắt gần bờ biển Cổ Thạch đã phát hiện cá Ông bơi sát mép nước, lượn quanh các đàn cá nhỏ đang dạt vào bờ.
Người này nhanh chóng chèo thùng chạy theo quay lại được đoạn video ghi hình cá Ông trồi lên mặt nước, tạo nên khung cảnh ngoạn mục giữa biển trời xanh ngắt.
Theo đoạn video, cá Ông áp sát bờ, nhào lộn theo dòng nước và mở rộng vòm họng để ăn các loài cá nhỏ.
Cá voi mở rộng vòm họng để ăn các loài cá nhỏ. Ảnh: Hồng Tươi
Theo nhiều lão ngư ở Tuy Phong, vùng biển Cổ Thạch khá hiếm xuất hiện cá Ông và mỗi lần xuất hiện đều mang theo "điềm lành", báo hiệu một mùa biển thuận lợi, đánh bắt trúng đậm.
Con cá voi xuất hiện 2 ngày nay ở vùng biển Cổ Thạch, áp sát bờ. Ảnh: Hồng Tươi
"Cá Ông là linh vật thiêng và được ngư dân thờ cúng, tín ngưỡng. Thấy cá Ông ghé bờ, ai nấy đều vui, coi như được phù hộ độ trì.
Năm nay, cá Ông xuất hiện 2, 3 ngày liền là dự báo một mùa màng bội thu cho ngư dân địa phương" - ông Ba Hùng, một ngư dân ở xã Bình Thạnh, chia sẻ.
Cá voi to lớn bất ngờ xuất hiện tại vùng biển Cổ Thạch. Video: Hồng Tươi
Hiện cá Ông vẫn chưa rời xa bờ, nhiều ngư dân tiếp tục theo dõi từ xa để không gây ảnh hưởng đến hành trình của cá Ông.
Nguồn: https://nld.com.vn/ca-voi-khong-lo-bay-nhay-san-moi-tren-vung-bien-co-thach-196250524154757158.htm
Bình luận (0)