CAHN và Buriram United gặp lại nhau trong trận chung kết Cúp CLB Đông Nam Á. Trước đó ở vòng bảng, đại diện Việt Nam giành chiến thắng 2-1. Tuy nhiên theo HLV Poling, trận tái đấu lần này có tính chất khác hoàn toàn.

"Hai trận đấu có sự khác biệt. So với vòng bảng, Buriram United thay đổi rất nhiều cầu thủ và mới giành chức vô địch Thái Lan. Sau khi chúng tôi thắng Buriram ở vòng bảng, hai đội vào bán kết và thắng các đội ở bảng B, nên màn trình diễn của 2 đội đều tương đương", HLV Polking cho biết.

hlv polking 1.jpg
HLV Polking thận trọng khi tái đấu Buriram.

HLV Polking tỏ ra khó hiểu khi CAHN không có được lợi thế đá chung kết lượt về trên sân nhà, ông nói: "Chúng tôi thể hiện tốt hơn ở vòng bảng. Tôi không hiểu vì sao CAHN không được chơi trận lượt về trên sân nhà. Tại sao trận đấu quan trọng nhất, trận lượt về lại ở trên sân đối thủ?".

Đánh giá về Buriram United, thuyền trưởng CAHN cho biết: "Suphanat là một cầu thủ giỏi, và việc thiếu vắng cậu ấy là tổn thất của Buriram. Nhưng họ còn nhiều cầu thủ xuất sắc, những tuyển thủ quốc gia Thái Lan và các ngoại binh. Họ có chiều sâu lực lượng. Buriram là đội bóng rất nổi tiếng khu vực".

"Hy vọng hai đội cống hiến một trận đấu hay, có chất lượng chuyên môn cao. Ở trận bán kết trước đó, chúng tôi được ủng hộ của khán giả và hy vọng ngày mai cũng vậy", HLV Polking chốt lại.

cahn 1.jpg
CAHN sẵn sàng cho trận chung kết lượt đi.

Trong khi đó, HLV Osmar Loss Vieira của Buriram United thể hiện sự tự tin: "Mục tiêu của chúng tôi là chức vô địch. Đây sẽ là trận đấu kéo dài lượt đi và về. Buriram biết cách để xử lý áp lực đè nặng vì đã quá quen với những trận đại chiến. 

CAHN là một trong 2 đội bóng mạnh nhất giải đấu này khi góp mặt trong trận chung kết. Họ giành số điểm tuyệt đối ở vòng bảng, có hàng phòng ngự chắc chắn, tuyến tiền vệ tổ chức rất tốt và bài bản. Chúng tôi khó pressing họ. Nhưng đây là trận đấu cuối cùng, được định đoạt bởi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ".

Nguồn: https://vietnamnet.vn/cahn-dau-buriram-united-o-chung-ket-hlv-poking-noi-gi-2400606.html