Inter Milan lại hứng chịu nỗi đau thua chung kết Champions League. Ảnh: Reuters. |
Gazzetta cho biết CĐV này tên Marco. Khi được hỏi về cảm xúc sau khi chứng kiến đội nhà thua 0-5 trước PSG, người hâm mộ này cho biết: "Tôi là kẻ ngốc duy nhất ở đây, nhưng họ vẫn xứng đáng nhận sự tán thưởng".
Tập thể Inter hạ cánh xuống sân bay Malpensa vào khoảng giữa trưa 1/6 (giờ địa phương). Xe bus của đội đã chờ sẵn để chở các thành viên trong CLB về khách sạn. Theo Gazzetta, khung cảnh nơi này khá vắng lặng khi chỉ có vài chiếc xe cảnh sát hộ tống đi theo đội.
Nguồn tin nói trên cũng chỉ ra bầu không khí u ám bao trùm tập thể Inter, nỗi đau vẫn còn hằn sâu trong tâm trí các thành viên của CLB Italy. Từ HLV Simone Inzaghi, trợ lý Farris, cho đến các cầu thủ như Lautaro Martinez, Calhanoglu, và Francesco Acerbi đều lộ vẻ thất vọng.
Không ai nói một lời, ánh mắt đều hướng xuống đất khi di chuyển. Chỉ có Acerbi là người vẫy tay chào phóng viên và người hâm mộ ở giây phút cuối cùng trước khi bước lên xe bus.
HLV Inzaghi có thể rời Inter. Ảnh: Reuters. |
HLV Inzaghi bước đi lặng lẽ và né tránh ống kính phóng viên. Báo chí Italy cho rằng đây có thể là khoảng thời gian cuối cùng ông xuất hiện trên cương vị HLV Inter. Al Hilal sẵn sàng trải thảm đỏ với mức thu nhập hậu hĩnh để đón Inzaghi về làm việc trong mùa hè này.
Dù vậy, Giám đốc Điều hành Giuseppe Marotta khẳng định rằng kết quả không ảnh hưởng đến tương lai của HLV Inzaghi. Ông nói: "Chúng tôi sẽ gặp gỡ ông ấy vì câu lạc bộ này không quen với việc sa thải một HLV trong năm cuối của hợp đồng. Chúng tôi không có bất kỳ cuộc cách mạng nào đang diễn ra. Ban lãnh đạo sẽ gặp gỡ để lắng nghe nguyện vọng của HLV trưởng. Chúng tôi rất tự hào và vinh dự khi tiếp tục làm việc cùng ông ấy".
Inter sẽ có khoảng 2 tuần nghỉ ngơi trước khi tập trung trở lại, chuẩn bị cho FIFA Club World Cup 2025 tại Mỹ.
Nguồn: https://znews.vn/canh-tuong-kho-tin-khi-inter-milan-ve-nuoc-post1557534.html
Bình luận (0)