Sang tháng 6, Hà Nội như bừng sáng khi sắc đỏ của phượng vĩ nhuộm kín các con đường, góc phố - tín hiệu quen thuộc mỗi độ hè về.
Cây phượng vĩ được người Pháp đem sang Việt Nam từ thế kỷ XIX, loài này còn được biết đến với tên gọi là xoan tây hay điệp tây. Trong ảnh là khung cảnh rực rỡ sắc hoa phượng ở khu vực quanh hồ Văn Chương (quận Đống Đa).
Con đường nhỏ bình yên càng trở nên lãng mạn khi những cây phượng hai bên đường nở hoa, những cánh hoa đỏ chói rụng đầy trên vỉa hè, lối đi, phủ lên những chiếc xe đang đỗ ven đường.
Hoa phượng có 4 cánh màu đỏ hoặc cam, còn cánh hoa thứ năm mọc thẳng lớn hơn chút so với 4 cánh còn lại.
Không chỉ góp phần tô điểm cảnh quan đô thị, phượng vĩ còn là loài cây bóng mát lý tưởng với tán lá rộng, mang lại sự dịu mát cho đường phố trong những ngày hè oi ả.
Các tuyến đường trên bờ sông Tô Lịch rực đỏ những cánh phượng đầu hè.
Sắc đỏ rực của phượng vĩ tô điểm cho hồ Linh Quang (quận Đống Đa).
Dọc bờ sông Tô Lịch, con đường được mệnh danh là "đường phượng vĩ" trở nên rực rỡ khi những hàng phượng cao lớn vươn tán, khoe sắc đỏ rực bên dòng sông.
Cung đường ven sông trở nên thơ mộng hơn với vẻ rực rỡ của những chùm hoa phượng.
Không chỉ thu hút ánh nhìn bởi sắc đỏ cam rực rỡ, hoa phượng còn gợi nhắc những ký ức tuổi thơ ngọt ngào, đặc biệt với lứa học trò khi từng chùm phượng nở là tín hiệu quen thuộc báo hè về.
Cùng với sắc tím bằng lăng và vàng rực của muồng hoàng yến, màu đỏ thắm của phượng vĩ góp phần tạo nên một bức tranh mùa hè sống động và rực rỡ nơi phố phường Thủ đô.
Viên Minh - Minh Đức
Nguồn:https://vtcnews.vn/phuong-vi-bung-no-bung-sang-pho-phuong-ha-noi-ar946330.html
Bình luận (0)