GS Lê Nguyễn Minh Phương (thứ 8, từ trái qua) cùng chiến sĩ và các mạnh thường quân khánh thành công viên Cầu vồng tại Đảo Đá Tây A. Ảnh: H.V |
Gửi yêu thương đến đảo xa
Chị Phương bày tỏ, năm 2023, có dịp đến thăm thị trấn Trường Sa khiến chị vui và tự hào. Chị được thỏa niềm mơ ước bấy lâu khi nhìn thấy biển trời bao la trải dài một màu xanh tuyệt đẹp hay ngắm nhìn hoàng hôn đẹp đến nào lòng cùng hàng trăm quần đảo lớn nhỏ lúc ẩn lúc hiện dưới màu nước, nền trời. Đến đây, được giao lưu cùng người dân, các em nhỏ và các chiến sĩ, chị nhận thấy ở đảo tuy có sân, có đất nhưng chưa có không gian vui chơi, rèn luyện sức khỏe cho trẻ em nói riêng và cán bộ, người dân nói chung. Chị nảy sinh ý tưởng xây dựng công viên Cầu vồng nơi đảo xa. Nói là làm, trở về đất liền, chị lên kế hoạch và vận động nguồn quỹ cũng như các mạnh thường quân, đoàn thể, hiệp hội, kiều bào người Việt Nam ở nước ngoài. Có được nguồn kinh phí, quỹ Cầu vồng tiến hành xây dựng dự án với hy vọng giúp các em nhỏ và người dân có không gian công cộng bài bản để vui chơi, sinh hoạt.
Theo chị Phương, công viên Cầu vồng không chỉ gây quỹ từ nhiều nguồn mà còn được sự hỗ trợ và giúp sức rất lớn của bà con, chiến sĩ tại Lữ đoàn 146. Vì vậy, sau vài tháng, công viên có bản thiết kế khung dự án, các công trình phụ trợ với diện tích hơn 500m2, kinh phí 185 triệu đồng. Công viên có hai khu vực dành cho trẻ em và người lớn. Khu vực của trẻ em đặt các thiết bị xích đu, cầu trượt, thú nhún, nhà banh và khu người lớn, cán bộ là những công cụ rèn luyện thể dục, thể thao. Công viên hoàn thành và đưa vào hoạt động tháng 4-2024. Ngoài ra, để tri ân tấm lòng mạnh thường quân góp sức xây dựng công viên, quỹ Cầu vồng đặt 11 chiếc ghế đá.
“Sau khi hoàn thành công viên ở thị trấn Trường Sa, tháng 4 vừa qua, quỹ tiếp tục khánh thành công viên Cầu vồng tại Đảo Đá Tây A dành cho trẻ em, diện tích 200m2, kinh phí 225 triệu đồng. Song song, quỹ tặng 21 chiếc ghế đá vẽ tranh bích họa là hình ảnh biển đảo và các chiến sĩ. Tôi nghĩ rằng, hai công viên Cầu vồng là công trình của tình yêu thương, tâm huyết của quỹ, các nhà hảo tâm và bà con, chiến sĩ gửi gắm qua từng hạt cát, viên gạch. Hơn hết, chúng tôi mong muốn nơi trái tim của đất liền giữa Biển Đông, người dân, trẻ em được vui chơi dưới sắc màu của những vòm cầu vồng yêu thương. Nơi đó sẽ thắp lên niềm tin, hy vọng và lan tỏa điều tích cực đến người dân Trường Sa nói riêng và cả nước nói chung”, chị Phương bộc bạch.
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trường Sa Nguyễn Duy Bá chia sẻ, hai công viên Cầu vồng hoàn thành nhờ sự góp sức rất lớn của quỹ Cầu vồng và các mạnh thường quân. Đây là công trình ý nghĩa, có sức lan tỏa đến mọi miền Tổ quốc để người dân và các em học sinh có sân chơi sau mỗi giờ tan trường.
Hướng đến hành trình hạnh phúc
Quỹ Cầu vồng được chị Phương sáng lập đầu năm 2024. Ngoài việc hướng đến hành trình hạnh phúc cho trẻ em dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, phụ nữ vùng cao..., quỹ ủng hộ cho biển đảo Việt Nam, mục tiêu là các dự án, công trình ý nghĩa ở Trường Sa. Ngoài ra, bản thân chị đang thực hiện các bài giảng về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam cho sinh viên các trường đại học tại Hàn Quốc và các chuyên gia nghiên cứu cũng như những người Hàn Quốc quan tâm đến văn hóa Việt Nam.
Theo đó, năm 2025, quỹ sẽ phát triển một mô hình có sự kết hợp giữa ngôn ngữ và âm nhạc truyền thống Việt Nam để phát huy thế mạnh đa ngôn ngữ, đa văn hóa, tăng cường sự kết nối giữa trẻ em và thanh-thiếu niên Việt Nam tại Hàn Quốc. “Có thể nói, việc hoàn thành công viên Cầu vồng là niềm vui rất lớn cho quỹ Cầu vồng và cũng là cột mốc, là bước đệm để tương lai quỹ kỳ vọng xây thêm nhiều công viên ở Trường Sa. Thời gian đến, quỹ mong muốn kết hợp nhiều chương trình ý nghĩa khác khi đến với Trường Sa như kết nối chiến sĩ với gia đình qua những lá thư, hình ảnh, video hay hỗ trợ và giúp đỡ những gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn”, chị Phương thổ lộ.
HUỲNH VŨ
Nguồn: https://baodanang.vn/channel/5433/202505/cau-vong-o-truong-sa-4006934/
Bình luận (0)