Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận), ngay khi thí sinh kết thúc bài thi môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Một số phụ huynh đã chuẩn bị sẵn áo mưa, dù để đón con, trong khi nhiều người khác chọn đứng lại dưới mái hiên, cùng con trú mưa, chờ tạnh hẳn mới rời đi. Không khí sau giờ thi thêm phần lặng lẽ, khi tiếng cười nói của sĩ tử hòa trong âm thanh ào ạt của cơn mưa cuối chiều.
Cơn mưa đến nhanh khiến nhiều người trở tay không kịp, nhưng vẫn nán lại để đón con bằng mọi cách
ẢNH: NHẬT THỊNH
“Thấy trời chuyển mưa là tôi lo lắm, chỉ sợ con ướt mưa rồi cảm, mai không thi được thì tiếc cả năm học hành cố gắng", chú Nguyễn Văn Tín (ngụ Q.Gò Vấp) chia sẻ
ẢNH: NHẬT THỊNH
Dù mưa gió hay nắng nóng, sự chờ đợi ấy luôn thầm lặng và bền bỉ
ẢNH: NHẬT THỊNH
Cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khiến nhiều em không kịp chuẩn bị, vừa rời khỏi điểm thi đã phải chạy nhanh tìm chỗ trú
ẢNH: NHẬT THỊNH
Dù chỉ là phút che ô, khoác áo mưa hay nắm tay con rời khỏi điểm thi, với nhiều phụ huynh, đó là những giây phút không thể bỏ lỡ trong hành trình trưởng thành của con
ẢNH: NHẬT THỊNH
Cơn mưa bất ngờ khiến việc di chuyển khó khăn, nhưng các tình nguyện viên vẫn túc trực, dầm mưa đồng hành cùng sĩ tử sau giờ thi môn toán
ẢNH: NHẬT THỊNH
Không ngại ướt mưa, nhiều bạn trẻ vẫn bám trụ trước cổng trường, cẩn thận dìu từng sĩ tử ra về. Họ không chỉ là người hướng dẫn, mà còn là chỗ dựa tinh thần thầm lặng trong mùa thi đầy áp lực
ẢNH: NHẬT THỊNH
Các tình nguyện viên không ngại ướt, len giữa dòng người, cầm ô che cho từng em, dắt ra tận nơi phụ huynh đang chờ
ẢNH: NHẬT THỊNH
Có người ướt sũng nhưng miệng vẫn cười nhẹ khi thấy con bước ra. Những khoảnh khắc lặng lẽ nhưng đầy yêu thương ấy trở thành hình ảnh quen thuộc, xúc động trong mỗi mùa thi đến
ẢNH: NHẬT THỊNH
Nhiều em không mang theo áo mưa hay dù, đành chạy vội ra cổng trong tình trạng áo quần ướt đẫm
ẢNH: NHẬT THỊNH
“Em không mang áo mưa, vừa bước ra thì trời đổ ào ào, ướt hết cả người. May có anh chị tình nguyện viên che dù giùm và động viên, chứ lúc đó em cũng hơi hoang mang,” một thí sinh chia sẻ sau khi hoàn thành bài thi môn toán chiều nay
ẢNH: NHẬT THỊNH
Thí sinh ướt lấm tấm sau giờ thi được các tình nguyện viên che ô đứng đợi phụ huynh đến đón trước cổng trường
ẢNH: NHẬT THỊNH
Ngày thi đầu tiên khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc từ hồi hộp trước giờ làm bài, căng thẳng trong phòng thi đến nhẹ nhõm khi bước ra cổng trường dưới cơn mưa chiều bất chợt
ẢNH: NHẬT THỊNH
Nguồn: https://thanhnien.vn/cha-me-dam-mua-doi-con-hoan-thanh-mon-toan-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2025-185250626174008916.htm
Bình luận (0)