Cặp sinh đôi đặc biệt chào đời vào ngày 30.4 được đặt tên Hòa Bình - Thống Nhất. Ảnh: Ngọc Anh
Ngày 2.5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) cho biết, một gia đình vừa đón chào hai công dân đặc biệt trong ngày đặc biệt tại bệnh viện: Cặp song sinh ra đời vào sáng 30.4 – đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Theo thông tin từ bệnh viện, sản phụ N.T.T. (34 tuổi, trú tại huyện Đô Lương) sinh hai bé trai vào lúc 8h38 ngày 30.4, trong niềm xúc động trào dâng của gia đình và đội ngũ y, bác sĩ. Hai bé chào đời khỏe mạnh, với cân nặng lần lượt 2,8kg và 2,5kg.
Ngay sau khi hai bé cất tiếng khóc đầu đời, các bác sĩ đã ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng ấy bên lá cờ đỏ sao vàng. Một trong hai bé còn đưa tay như nắm lấy quốc kỳ, tạo nên hình ảnh gây xúc động mạnh, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Vinh rất vui mừng đã hỗ trợ cặp sinh đôi chào đời vào ngày đặc biệt của dân tộc. Ảnh: Ngọc Anh
Chị T., mẹ của hai bé, chia sẻ: “Sinh con đúng vào ngày lịch sử, chúng tôi đã quyết định đặt tên hai cháu là Nguyễn Thống Nhất và Nguyễn Hòa Bình. Đó là những cái tên mang khát vọng sâu thẳm của dân tộc – thống nhất đất nước, hòa bình dài lâu”.
Không chỉ là một sự kiện sinh nở, sự ra đời của cặp song sinh này được cộng đồng mạng ví như “món quà của non sông trong ngày hội lớn”. Hàng trăm bình luận đã bày tỏ niềm xúc động, gửi lời chúc phúc đến gia đình, khen ngợi ý nghĩa tên gọi của hai bé và niềm tin thế hệ mới sẽ tiếp nối truyền thống yêu nước, sống nhân ái, đoàn kết.
Nhìn những đứa trẻ sinh ra trong thời bình, được ôm lấy từ giây phút đầu đời trong màu cờ sắc áo thiêng liêng, người ta càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình hôm nay – một điều được đánh đổi bằng biết bao máu xương, nước mắt của cha anh năm xưa.
Trong khoảnh khắc tiếng khóc sơ sinh vang lên giữa tiếng hát “Như có Bác trong ngày đại thắng”, người ta không chỉ thấy một gia đình hạnh phúc, mà thấy cả hình ảnh một đất nước đang lớn lên từ niềm tin, từ tình yêu và từ chính những em bé hôm nay.
Có thể nói, Thống Nhất – Hòa Bình không chỉ là tên gọi, mà là biểu tượng sống động của khát vọng ngàn đời Việt Nam.
Bình luận (0)