Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

'Chắp cánh' ước mơ cho học sinh nghèo

Trên hành trình đến với tri thức, không ít học sinh phải vượt qua nhiều khó khăn, nhưng sự sẻ chia từ cộng đồng đã giúp các em thêm niềm tin, động lực để viết tiếp giấc mơ đến trường. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Chương trình “VNPT - Chắp cánh ước mơ” đã và đang trở thành điểm tựa, nâng bước hàng trăm em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Báo Thái NguyênBáo Thái Nguyên05/09/2025

Đại diện lãnh đạo VNPT Thái Nguyên trao học bổng cho em Hoàng Trung Kiên (Trường THCS Nguyễn Du, phường Sông Công).
Đại diện VNPT Thái Nguyên trao học bổng cho em Hoàng Trung Kiên (Trường THCS Nguyễn Du, phường Sông Công).

Sinh ra trong một gia đình nghèo, bố bị bệnh nặng, mẹ sức khỏe yếu phải một mình gồng gánh nuôi 3 chị em, nhưng Diệp Thị Bảo Trang, học sinh Trường THCS Tân Lợi, xã Trại Cau, không gục ngã. Vượt lên hoàn cảnh, Trang chăm chỉ học tập và đạt thành tích cao. Nhiều năm liên tục em đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Đặc biệt, năm học vừa qua, em xuất sắc giành giải Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Giáo dục công dân. Không chỉ học giỏi, Trang còn rất ngoan ngoãn, thương mẹ. Sau mỗi buổi tan trường, em đều cố gắng phụ giúp mẹ việc nhà và chăm em.

Để tiếp thêm động lực cho Trang, “VNPT - Chắp cánh ước mơ” đã trao tặng em suất học bổng trị giá 5 triệu đồng. Chia sẻ niềm vui với chúng tôi, Diệp Thị Bảo Trang nói: Suất học bổng này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên, khích lệ rất ý nghĩa đối với bản thân em và gia đình trước thềm năm học mới. Em sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực tập để sau trở thành một luật sư, giúp ích cho xã hội.

Cũng là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, em Ma Thị Nụ, Trường PTDT Nội trú THCS Đại Từ, phải đối diện với nỗi đau mất mẹ từ nhỏ, bố bị khiếm thị, bản thân Nụ và em gái mắc bệnh thiếu máu huyết tán. Ông bà nội già yếu, bệnh tật không còn khả năng lao động.

Học bổng “VNPT - Chắp cánh ước mơ” sẽ tiếp thêm niềm tin, nghị lực và khát vọng vươn lên cho em Ma Thị Nụ (Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Đại Từ, xã Đại Từ).
Học bổng “VNPT - Chắp cánh ước mơ” sẽ tiếp thêm niềm tin, nghị lực và khát vọng vươn lên cho em Ma Thị Nụ (Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đại Từ, xã Đại Từ).

Dẫu vậy, Nụ kiên cường, nỗ lực đến trường. Không chỉ chăm ngoan, học giỏi, Nụ còn hăng hái tham gia các hoạt động phong trào và được bạn bè, thầy cô yêu quý. Suất học bổng trị giá 5 triệu đồng từ Chương trình “VNPT - Chắp cánh ước mơ” đến với Nụ không chỉ giúp Nụ vơi bớt khó khăn, mà còn thắp lên ngọn lửa niềm tin để em vững vàng bước tiếp trên hành trình phía trước…

Được tổ chức thường niên từ năm 2013, Chương trình “VNPT - Chắp cánh ước mơ” do VNPT Thái Nguyên, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp triển khai với mong muốn chia sẻ những khó khăn trước mắt, qua đó động viên, khích lệ tinh thần phấn đấu, vươn lên trong học tập của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 10 năm qua, Chương trình đã đồng hành với hàng trăm học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh. Riêng năm học 2024 - 2025, 11 suất học bổng và 55 phần quà đã được trao tận tay các em học sinh nghèo vượt khó, tiếp thêm hành trang để các em tự tin bước vào năm học mới.

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Đại Từ, xã Đại Từ, nhận quà của VNPT Thái Nguyên.
Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đại Từ, xã Đại Từ, nhận quà của VNPT Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, đánh giá: Không chỉ dừng lại ở những suất học bổng, “VNPT - Chắp cánh ước mơ” còn gieo vào trái tim học trò nghèo niềm tin, nghị lực và khát vọng vươn lên, “chắp cánh” cho các em thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình. Từ đó trở thành người có ích đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đằng sau mỗi suất học bổng là một câu chuyện xúc động về nghị lực vượt khó. Dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với sự đồng hành, hỗ trợ từ Chương trình “VNPT - Chắp cánh ước mơ”, những học sinh nghèo tại Thái Nguyên sẽ luôn có vòng tay nâng đỡ, giúp sức để ước mơ được chắp cánh bay xa.

Nguồn: https://baothainguyen.vn/giao-duc/202509/chap-canh-uoc-mo-cho-hoc-sinh-ngheo-9fa5201/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

2 tỷ lượt xem TikTok gọi tên Lê Hoàng Hiệp: Quân nhân 'hot' nhất từ A50 đến A80
Các chiến sĩ xúc động tạm biệt Hà Nội sau hơn 100 ngày thực hiện nhiệm vụ A80
Ngắm TP Hồ Chí Minh lung linh ánh đèn về đêm
Bịn rịn giờ chia tay, người dân Thủ đô tiễn chân các chiến sĩ A80 rời Hà Nội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm