
Chủ tịch Marinakis khiến bóng đá Anh phát sốt vì phong cách không giống ai - Ảnh: REUTERS
Có thể Nottingham Forest không nằm trong nhóm những CLB mạnh nhất Premier League hiện tại, nhưng nếu họ xuống hạng, người hâm mộ bóng đá toàn cầu sẽ rất buồn. Đội bóng từng 2 lần vô địch châu Âu này sở hữu tất cả những gì mà người ta hình dung về sự thú vị của Premier League: ồn ào, hỗn loạn, có những khoảnh khắc thăng hoa đến không ngờ, và một vị chủ tịch điên rồ.
Từng có thời điểm, người hâm mộ bóng đá Anh tưởng chừng họ đã vĩnh viễn mất đi cái tên Nottingham Forest. Năm 2005, họ rớt xuống Giải hạng nhì, mấp mé bờ vục phá sản, đối mặt bi kịch chìm vào dĩ vãng mà không ít đội bóng lớn trên thế giới cũng phải trải qua.
Đến năm 2008, Nottingham được cứu, trở lại Giải hạng nhất, và nhiều mùa giải liên tiếp phải đấu tranh ở lằn ranh sinh tử. Năm 2017, Nottingham Forest hú hồn khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 21 trên bảng xếp hạng, vừa đủ để không phải trở lại Giải hạng nhì.
Và cũng trong mùa hè năm đó, tỉ phú Marinakis mua lại đội bóng. Chính vị tỉ phú người Hy Lạp đã đưa Nottingham Forest trở lại trung tâm bản đồ bóng đá Anh, theo một cách không ai nghĩ tới.
Không phải đào tạo trẻ, không phải chiến lược dài hạn hay những vị chiến lược gia đậm tính triết lý, vị tỉ phú ngành vận tải biển xây dựng Nottingham Forest theo một "chiến thuật" điên rồ. Đó là "đập đi xây lại" theo từng mùa giải.
Cụ thể, cứ vào mỗi mùa hè, Nottingham Forest sẽ tống khứ toàn bộ những cầu thủ đá không đủ hay và mang về chừng đó tân binh. Điển hình là vào mùa hè 2018, họ đẩy đi 22 cầu thủ, để mang về 18 tân binh.
Kể cả sau những mùa giải thành công, chiến thuật này vẫn được áp dụng. Như trong mùa hè 2022, ngay sau khi lên hạng, Nottingham Forest đã mang về 22 tân binh, khiến làng bóng đá Anh một phen choáng váng.
Thật khó tin nhưng với chiến thuật điên rồ đó, Nottingham Forest đã trụ được tại Premier League qua 3 mùa giải. Họ hoàn toàn đi ngược lại với chiến lược bền vững của các đội bóng lớn như Liverpool hay Arsenal, chiến lược "gặt lúa non" rồi bán giá cao theo phong cách của Brighton, Bournemouth... Bằng cách nào đó, vị chủ tịch điên rồ Marinakis sẽ mang về cho đội 10-20 tân binh mỗi mùa hè, và Nottingham Forest vẫn không phải đối mặt những nguy cơ tài chính.
Marinakis không chỉ điên rồi trong chiến lược mua bán cầu thủ. Ông điên rồ trong tất cả mọi thứ, từ phong cách thay HLV như thay áo, thường xuyên lao xuống sân chỉ đạo cầu thủ, và cả một loạt cáo buộc phải nhận bên ngoài đường piste... Marinakis làm tất cả mọi thứ mình thích, bao gồm cả việc để cân nặng ngày một quá mức, và không quan tâm đến việc làng bóng đá chỉ trích những gì.
Cuối mùa giải trước, Marinakis lao xuống sân tranh cãi với HLV Nuno Santo dù khi đó đội bóng đang bay cao trên bảng xếp hạng. Đến đầu mùa này, quan hệ hai bên rạn nứt và HLV Santo bị sa thải. Chỉ hơn 1 tháng sau đó, người thay ông là Postecoglou cũng bị sa thải nốt. Truyền thông Anh tiết lộ vị chủ tịch bụng phệ đang xem xét việc tự mình... đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền của đội.
Nghe thật điên rồ, nhưng cũng thật thú vị. Và đó chính là bóng đá Anh, là Premier League, là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Tại đó, không thể thiếu những kẻ điên rồ như Marinakis.
Nguồn: https://tuoitre.vn/chat-dien-cua-premier-league-20251020110516916.htm
Bình luận (0)