Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Rà sắt, nhặt được thùng tài liệu thời kháng chiến chống Mỹ

17 năm trước, ông Võ Tấn Trung (46 tuổi), ngụ ấp Tân Đông, xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh, nhặt được thùng tài liệu thời kháng chiến chống Mỹ. Từ đó đến nay, ông Trung luôn khắc khoải, mong muốn trả lại những kỷ vật có ý nghĩa này cho chủ nhân nhưng vẫn chưa được.

Báo Long AnBáo Long An20/10/2025

Nhớ lại câu chuyện 17 năm trước, ông Trung kể, thời đó, ông và nhiều thanh niên trong xóm cùng làm nghề rà sắt phế liệu bán cho các vựa ve chai. Một lần rà sắt ở huyện Memot, tỉnh Kampong Cham, Vương quốc Campuchia, ông phát hiện một thùng đạn, bên trong chứa nhiều tài liệu và kỷ vật thời kháng chiến chống Mỹ.

Thùng đạn chứa tài liệu thời kháng chiến do ông Võ Tấn Trung nhặt được

“Lúc đó, tôi đang rà sắt trên đường xe tăng, bỗng máy rà sắt phát tiếng kêu, báo hiệu có vật dụng dưới lớp đất. Lo sợ gặp mìn chống xe tăng, tôi gọi người anh đi cùng đến xem xét và cẩn thận đào bới. Sau khi đào lên thì phát hiện một thùng sắt chuyên dùng để chứa đạn. Khui ra, thấy bên trong có nhiều giấy tờ, tôi đóng nắp lại đem về” - người đàn ông kể. Sau khi về nhà, ông Trung mở thùng đạn ra xem. Trong thùng có hai chiếc áo kaki màu trắng được xếp gọn gàng và một túi nylon đựng nhiều loại giấy tờ, báo chí. Lần giở ra xem, ông thấy có nhiều hồ sơ liên quan đến công tác Đảng. Các giấy tờ này đều mang tên Lê Xuân Phúc, ngụ xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Toán, tỉnh Thanh Hóa; cấp bậc A trưởng, chức vụ y tá, công tác tại Ban Quân y S25.

Không rõ ông Lê Xuân Phúc còn sống hay đã hy sinh trong kháng chiến, nhận thấy những kỷ vật và tài liệu này có giá trị, ông Trung cất giữ cẩn thận với mong muốn trả lại cho chính chủ hoặc thân nhân của ông Lê Xuân Phúc.

Ngày 25/9/2025, ông Trung đem chiếc thùng đạn nêu trên ra cho chúng tôi xem. Mặc dù được bảo quản cẩn thận nhưng sau nhiều năm bị tác động bởi các yếu tố độ ẩm, nhiệt độ,... bên ngoài chiếc thùng đạn đã bị gỉ sét khá nhiều. Mở nắp thùng, ông Trung lấy 2 chiếc áo kaki trải trên nền gạch. Theo năm tháng, chiếc áo đã ngả sang màu xám vàng, nhăn nheo.

Chiếc áo kaki trong thùng đạn

Ông Trung nói: “Khi mới đem về, 2 chiếc áo này có màu trắng, còn khá mới. Thấy vậy, ông anh tôi đòi lấy mặc nhưng tôi không cho”. Ông Trung kể thêm, lần đầu lấy ra, 2 chiếc áo được xếp gọn gàng, phẳng phiu theo kiểu gấp trang phục của quân đội. Do ông không biết cách xếp lại và lấy ra nhiều lần nên hiện nay áo bị nhăn như vậy.

Các loại giấy tờ bên trong thùng đạn cũng đã ngả sang màu vàng và bị nhiều nếp gấp. Trong đó, có một số tài liệu đáng chú ý như quyển sổ tay với kích thước cỡ bàn tay người lớn. Bên ngoài quyển sổ vẽ trang trí hình ngọn đuốc cháy sáng, cờ búa liềm, số 3-2 trên nền đỏ và dòng chữ in với nội dung: “Kỷ niệm 39 năm thành lập Đảng 1930-1969”. Bên góc phải quyển sổ có dòng chữ nắn nót: "Thân tặng: Phân đoàn: 2".

Bên dưới có đoạn: “Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, chúng tôi xin giới thiệu đến các đồng chí Thanh niên sơ lược những ngày lịch sử đáng ghi nhớ trên bước đường trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng Lao động cách mạng Việt Nam”.

Ở những trang bên trong, tác giả ghi tóm tắt các cột mốc quan trọng như: “Ngày 1/5/1930: Lần đầu tiên công nhân, nông dân và các tầng lớp lao động ở Đông Dương tỏ dấu hiệu đoàn kết với giai cấp vô sản toàn thế giới bằng sự biểu dương lực lượng của mình trong ngày Quốc tế lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cờ búa liềm, truyền đơn, khẩu hiệu “Công nông binh liên hiệp lại! Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại” vang dội khắp nơi. Báo Nhân đạo - cơ quan của Đảng Cộng sản Pháp được phát khắp nơi các thành phố lớn. Không khí ngày Quốc tế lao động 1/5/1930 sôi nổi từ Bắc chí Nam, từ thành thị đến thôn quê. Và phong trào đấu tranh tiếp theo đó vẫn lan ra mạnh mẽ và rộng rãi mà đỉnh cao nhất là Nghệ Tĩnh”.

Quyển sổ tay được tìm thấy trong thùng đạn

Tiếp theo đó, tác giả ghi các cột mốc như ngày 12/9/1930, Xô Viết Nghệ Tĩnh thành lập. Tháng 10/1930, Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ nhất ở Hương Cảng, có đồng chí Nguyễn Ái Quốc tham dự,…

Một tài liệu khác đáng chú ý là Bản kiểm điểm sau khi học Di chúc Bác. Tác giả viết: “Sau khi học Di chúc Bác, tôi thấy cả một cuộc đời hoạt động lớn lao và sự cống hiến của Bác thật vĩ đại, công ơn Người như trời cao biển rộng. Liên hệ bản thân còn nhiều thiếu sót, chưa cố gắng hết sức mình để làm theo lời Bác để lại”.

Tương tự, trong Bản đăng ký đảng viên 4 tốt của 6 tháng cuối năm 1969, ông Lê Xuân Phúc cẩn thận viết: “1. Chính trị, tư tưởng: A, Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào thắng lợi của cuộc cách mạng, bản thân quán triệt quyết tâm chiến lược của Đảng là đánh Mỹ đến cùng… B, Nêu tư tưởng không sợ hy sinh gian khổ, không ngao ngán lâu dài, sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ nào của Đảng giao cho, luôn rèn luyện ý thức làm chủ tập thể, mình vì mọi người…”

Bản kiểm điểm sau khi học Di chúc Bác

Trong thùng tài liệu này còn văn bản của Đảng ủy Sư đoàn 50 về việc hướng dẫn các đảng ủy và chi bộ trực thuộc thủ tục kết nạp Đảng, chuyển Đảng. Những nội dung này được đánh máy trên giấy pơ luya mỏng. Ngoài những tài liệu nêu trên, ông Trung còn cho chúng tôi xem một số giấy tờ, sổ sách khác, trong đó, có một số tài liệu có dấu hiệu bị nám khói, cháy sém.

Ông Trung cho hay, khoảng 7 năm trước, ông đem một số giấy tờ trong thùng đạn này giao cho lãnh đạo UBND xã Tân Thành, nhờ tìm kiếm ông Lê Xuân Phúc hoặc thân nhân của ông Phúc để trao trả lại thùng tài liệu. Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành lúc bấy giờ là ông Huỳnh Tấn Hiệp đã gọi điện thoại về xã Thiệu Toán, nhờ dò hỏi thông tin về ông Lê Xuân Phúc - chủ nhân những tài liệu này, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Ông Trung cho biết thêm: “Những năm qua, có một số người sưu tầm đồ cổ nhiều lần tìm đến hỏi mua lại các tài liệu này. Cảm thấy những kỷ vật này rất có ý nghĩa đối với chủ nhân nên đến nay, tôi vẫn không chịu bán”./.

Đại Dương

Nguồn: https://baolongan.vn/ra-sat-nhat-duoc-thung-tai-lieu-thoi-khang-chien-chong-my-a204811.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hoa 'nhà giàu' mỗi bông giá 1 triệu đồng vẫn đắt khách dịp 20/10
Phim Việt Nam và hành trình chạm tới Giải Oscar
Giới trẻ lên Tây Bắc check-in mùa lúa chín đẹp nhất năm
Vào mùa 'săn' cỏ lau ở Bình Liêu

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Trúng đậm ruốc biển, ngư dân Quảng Ngãi bỏ túi bạc triệu mỗi ngày

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm