Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chelsea trước ngưỡng cửa lịch sử

Chelsea bước vào trận chung kết Club World Cup với tâm thế kẻ chiếu dưới, nhưng không hề e ngại PSG hùng mạnh.

ZNewsZNews13/07/2025

Chelsea lột xác dưới thời Enzo Maresca.

Chelsea kiếm được hơn 80 triệu bảng từ chiến dịch Club World Cup lần này - một con số ấn tượng với bất kỳ đội bóng nào. Nhưng khi bóng lăn trên sân MetLife ở New Jersey, tiền bạc chỉ còn là chuyện bên lề.

Thử thách cực đại

Trước mắt thầy trò Enzo Maresca là cơ hội viết nên chương mới cho một hành trình trẻ hóa đầy thách thức: đánh bại Paris Saint-Germain - đội bóng mạnh nhất thế giới hiện tại - để trở thành nhà vô địch thế giới cấp CLB.

Nếu nhìn vào tương quan lực lượng, Chelsea rõ ràng ở thế “cửa dưới”. PSG không chỉ đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ đầy năng lượng mà còn có chiều sâu, kinh nghiệm và một HLV kiệt xuất như Luis Enrique.

PSG đã lần lượt đánh bại những ông lớn như Man City, Liverpool, Arsenal, Aston Villa và vừa huỷ diệt Real Madrid 4-0 trong thời gian qua. Đó là thứ bóng đá hủy diệt - thứ mà nếu được tái hiện vào chung kết, có lẽ chỉ phép màu mới giúp Chelsea trụ vững.

Nhưng bóng đá không chỉ là những con số hay danh sách ngôi sao. Chelsea của Maresca bước vào trận đấu này với một điều mà PSG từng có trong quá khứ nhưng giờ không còn nhiều - sự khát khao điên dại của những kẻ trẻ tuổi chưa từng được chạm tay vào vinh quang lớn.

Chelsea anh 1

Chelsea hiện tại không có siêu sao, nhưng là một tập thể gắn kết.

Ở Stamford Bridge lúc này, không còn những bản hợp đồng hào nhoáng, không còn những vụ chi tiêu đình đám gây sốc thị trường. Thay vào đó, là một triết lý rõ ràng: đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ, xây dựng lối chơi có bản sắc và kiên định với chiến lược dài hạn, bất chấp áp lực từ bên ngoài.

Mùa 2023/24, Chelsea chỉ về đích thứ 12 tại Premier League - thành tích tệ hại với một CLB từng quen với đỉnh cao. Nhưng thay vì thay tướng hay thay đổi toàn bộ dự án, ban lãnh đạo Chelsea chọn kiên trì.

CLB thành London không sa thải HLV giữa mùa, không hoảng loạn trên thị trường chuyển nhượng. Họ đưa về Enzo Maresca - một chiến lược gia có tư duy chiến thuật hiện đại và ảnh hưởng từ trường phái bóng đá vị trí (positional play).

Maresca không “làm phép”, nhưng ông thổi luồng sinh khí mới vào đội hình trẻ trung của Chelsea. Họ thi đấu gắn kết, chơi bóng với hệ thống rõ ràng, không e dè trước những đối thủ mạnh hơn. “Chúng tôi không sợ ai cả”, trung vệ Levi Colwill tuyên bố trước trận. Và đó không phải lời tuyên truyền suông - Chelsea đã chứng minh điều đó bằng màn trình diễn chững chạc suốt giải đấu này.

Làm sao để sống sót trước PSG?

Dĩ nhiên, đánh bại PSG là câu chuyện hoàn toàn khác. Chelsea phải tìm cách sống sót trước cường độ pressing khủng khiếp của đối thủ, trong khi vẫn trung thành với lối chơi kiểm soát bóng từ tuyến dưới.

Chelsea không có ý định "dựng xe buýt". Như Colwill nói: “Chúng tôi đã đi đến đây nhờ phong cách chơi bóng của mình - không lý do gì để thay đổi cả”.

Chelsea anh 2

Chelsea quyết tâm đánh bại PSG.

Cái khó là liệu Chelsea có đủ nguồn lực để thực hiện triết lý ấy? Romeo Lavia nhiều khả năng vắng mặt, còn Moises Caicedo đang đau nhẹ. Nếu cả hai không thể đá chính, gánh nặng ở tuyến giữa sẽ dồn hết lên vai Enzo Fernandez. Trong khi đó, PSG có dàn tiền vệ dày dặn và giàu tính sáng tạo như João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz.

Vấn đề không chỉ ở giữa sân. Chelsea còn phải đối mặt với bộ đôi chạy cánh tốc độ và bùng nổ của PSG - Achraf Hakimi và Nuno Mendes. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, Chelsea hoàn toàn có thể bị xé toang.

Tuy nhiên, Maresca không hề có ý định thay đổi bản sắc. “Ai nói rằng chúng tôi sẽ phải chịu trận?”, ông phản pháo trong buổi họp báo. “Mỗi trận là một câu chuyện khác nhau. Chúng tôi sẽ chơi thứ bóng đá của mình”.

Và Chelsea cũng không thiếu vũ khí để phản công. Cole Palmer đạt phong độ cao, Pedro Neto và Liam Delap sẵn sàng chớp thời cơ trong những pha phản công.

Joao Pedro - người đã lập cú đúp siêu phẩm vào lưới Fluminense tại bán kết - cũng là niềm hy vọng lớn. Chelsea không có những siêu sao hạng A, nhưng họ có tập thể trẻ trung, táo bạo và đặc biệt là... không sợ hãi.

Trong khi PSG là phiên bản “đã hoàn thiện” của mô hình trẻ hóa, Chelsea mới chỉ đang trong giai đoạn đầu. Nhưng chính điều đó có thể trở thành lợi thế - sự liều lĩnh, tinh thần “không gì để mất” và khát vọng chứng minh giá trị. Họ không cần thắng bằng danh tiếng, mà bằng lý tưởng.

Chiến thắng có thể không đến. PSG hiện tại quá mạnh, quá già dặn. Nhưng nếu Chelsea có thể cầm cự, tổ chức tốt pressing và tận dụng những khoảng trống phía sau hàng thủ dâng cao của đối thủ - họ hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.

Một trận đấu, một danh hiệu, nhưng có thể là bước ngoặt cho cả một triều đại mới tại Chelsea. Nếu giành chiến thắng, đội bóng này không chỉ có chiếc cúp thế giới, mà còn có được lời khẳng định lớn nhất: con đường họ chọn là đúng.

Và dù kết quả ra sao, có một điều không thể phủ nhận: Chelsea đang tái sinh, không bằng tiền, mà bằng lý tưởng và lòng tin. Họ không đi nhanh, nhưng có lẽ đang đi xa hơn nhiều người tưởng.

Nguồn: https://znews.vn/chelsea-truoc-nguong-cua-lich-su-post1568123.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Hình ảnh ruộng bậc thang ở Phú Thọ dốc thoai thoải, sáng đẹp tựa gương soi trước vụ cấy
Nhà máy Z121 sẵn sàng cho đêm Chung kết Pháo hoa Quốc tế
Tạp chí du lịch danh tiếng ca ngợi hang Sơn Đoòng 'kỳ vĩ nhất hành tinh'
 Hang động huyền bí hấp dẫn khách Tây, được ví như 'động Phong Nha' ở Thanh Hóa

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm