Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chiến sĩ A80 về đến TPHCM trong vòng tay chào đón nồng nhiệt của gia đình, bạn bè

Đông đảo người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã có mặt tại Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón các chiến sĩ A80 trở về TPHCM.

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng04/09/2025

Chiều tối 3-9, các lực lượng tham gia A80 đã về đến TPHCM sau thời gian hơn 3 tháng thực hiện nhiệm vụ tại Hà Nội. Đông đảo người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã có mặt tại Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón các chiến sĩ. Lãnh đạo Quân khu 7 và TPHCM cũng có mặt tại đây để chào đón, tặng hoa chúc mừng các chiến sĩ vừa trở về.

291474cbc8ed43b31afc-17569006658.jpg
Lãnh đạo Quân khu 7 và TPHCM chào đón các nữ chiến sĩ tại Nhà ga T3

Bà Hồ Thị Út (xã Bà Điểm, TPHCM) có con gái là Nguyễn Thị Cẩm Tú tham gia diễu binh ở Khối Nữ du kích miền Nam. Bà Út cho biết đã hơn 3 tháng chưa gặp lại con gái. Dù ngày nào mẹ con cũng trò chuyện qua điện thoại nhưng bà vẫn rất nhớ con gái.

"Tôi rất nôn nao, mong chờ được gặp lại con gái. Hôm qua xem con gái diễu binh trên ti vi mà thấy tự hào, hãnh diện vô cùng" - bà Út bày tỏ.

8511545be97d62233b6c-17569006653.jpg
Chiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy hạnh phúc trong ngày trở về

Chiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (tham gia Khối Nữ chiến sĩ biệt động) vỡ òa cảm xúc khi vừa đặt chân đến TPHCM. Chị Thu Thủy cho biết đã 8 tháng trôi qua kể từ khi thực hiện nhiệm vụ A50 rồi A80, chị chưa gặp lại mẹ. "Mong muốn lớn nhất lúc này là sớm về đến nhà để gặp lại mẹ" - chị thổ lộ.

"Là người con miền Nam ra Bắc, được diễu binh ngang qua quảng trường Ba Đình, đi ngang qua Lăng Bác, được đi trong vòng tay nhân dân Thủ đô Hà Nội là niềm vinh dự, tự hào và cũng là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời tôi" - chị Thủy xúc động.

Nữ chiến sĩ cũng cho biết rất bất ngờ và hạnh phúc trước sự chào đón nồng nhiệt của nhiều người. "Tôi như đứa con được trở về nhà sau nhiều tháng xa cách. Thật xúc động trước sự chào đón, động viên rất lớn từ mọi người" - chị Thủy tâm sự.

3f415b09f52f7e71273e-17569006717.jpg
Các chiến sĩ trở về trong vòng tay chào đón nồng nhiệt của người thân, đồng nghiệp, bạn bè

Bà Nguyễn Thị Huyền (tỉnh Lâm Đồng) có 2 con gái cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ A80, là chiến sĩ Nguyễn Ngọc Thảo Uyên và Nguyễn Ngọc Thảo Vân. Bà Huyền đã có mặt tại TPHCM từ hôm qua để đón 2 con gái trở về.

"Khoảnh khắc xem 2 con gái sải bước chân trên Quảng trường Ba Đình, tôi rất tự hào. Ngày 2 con lên đường ra Hà Nội thực hiện nhiệm vụ, tôi cũng rất lo lắng. Tôi mừng vì 2 con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trưởng thành từng ngày" - bà Huyền bộc bạch.

4b12bdf15ed7d5898cc6-17569006684.jpg
Trở về trong vòng tay chào đón của người thân
244b3eeeddc856960fd9-17569006670.jpg
af71abad488bc3d59a9a-17569006654.jpg
2e3b823a611cea42b30d-17569006760.jpg
Hạnh phúc trong ngày trở về
e3ea42b8fe9e75c02c8f-17569006650.jpg
Người thân, bạn bè của các chiến sĩ có mặt tại Nhà ga T3 từ rất sớm
27a12a8995af1ef147be-17569006671.jpg
892cf2024e24c57a9c35-17569006668.jpg
Các chiến sĩ Khối Nữ du kích miền Nam
2879215614549620924-175690066488.jpg
Các chiến sĩ rời Nhà ga T3

Nguồn: https://ttbc-hcm.gov.vn/chien-si-a80-ve-den-tphcm-trong-vong-tay-chao-don-nong-nhiet-cua-gia-dinh-ban-be-1019488.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Các chiến sĩ xúc động tạm biệt Hà Nội sau hơn 100 ngày thực hiện nhiệm vụ A80
Ngắm TP Hồ Chí Minh lung linh ánh đèn về đêm
Bịn rịn giờ chia tay, người dân Thủ đô tiễn chân các chiến sĩ A80 rời Hà Nội
Tàu ngầm Kilo 636 hiện đại như thế nào?

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm