Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Vĩnh Thông Nguyễn Việt Cường (giữa) tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự với thanh niên Trần Tiến Đạt (bìa trái) và Lê Thành Quý. Ảnh: THU OANH
Phát huy truyền thống cách mạng
Trong những gương mặt tiêu biểu có thanh niên Lê Thành Quý (19 tuổi), ngụ khu phố Sóc Cung, phường Vĩnh Thông vừa tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, ông bà nội từng tham gia kháng chiến cứu nước, cha là đảng viên, Quý sớm được hun đúc lý tưởng phục vụ đất nước khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Từ năm học lớp 9, Quý mơ ước một ngày được khoác lên người màu áo bộ đội. “Hình ảnh bộ đội Cụ Hồ diễu binh trang nghiêm, mạnh mẽ, rồi lại gần gũi, thân thương khi giúp dân vùng lũ hay canh giữ biên cương làm em xúc động và khâm phục. Em mong một ngày được như các anh, góp sức bảo vệ quê hương”, Quý chia sẻ.
Với quyết tâm trở thành bộ đội, năm 2025, Quý nộp hồ sơ vào Học viện Biên phòng nhưng không đạt. Không nản chí, em viết đơn tình nguyện nhập ngũ, sẵn sàng thử sức một lần nữa. “Em hỏi ý kiến cha, cha nói đi bộ đội lúc đầu có thể vất vả, nhưng rồi sẽ quen. Em nghĩ nếu có quyết tâm thì không gì là không thể. Nếu năm nay không đủ điều kiện, năm sau em vẫn tiếp tục đăng ký”, Quý khẳng định.
Hiện, Quý duy trì tập luyện thể thao mỗi ngày để đảm bảo thể lực trước kỳ sơ tuyển nghĩa vụ quân sự sắp tới. “Em cao 1,72m, nặng 73kg nhưng không chủ quan. Em thường xuyên đá bóng, rèn luyện sức khỏe để sẵn sàng phục vụ bất cứ nơi đâu nếu trúng tuyển”, Quý nói.
Đảng viên trẻ tình nguyện nhập ngũ
Em Trần Tiến Đạt (18 tuổi), ngụ khu phố Tà Keo Vàm, phường Vĩnh Thông là đoàn viên năng nổ, vừa vinh dự được kết nạp Đảng tháng 6/2025, tại Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên. Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Đạt còn sớm nuôi dưỡng lý tưởng phục vụ đất nước trong môi trường quân đội.
“Ông bà của em từng tham gia kháng chiến. Qua các hoạt động của Đoàn, em hiểu rằng thanh niên phải có trách nhiệm góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biết học lực của mình chỉ ở mức khá, khó đủ sức thi vào các trường quân đội, em quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ, hy vọng được cống hiến lâu dài trong quân đội”, Đạt chia sẻ.
Đạt sớm biết phụ giúp gia đình. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong thời gian chờ tuyển quân, em cùng mẹ làm công nhân. “Cha làm ngư phủ, mẹ là đồng bào Khmer đi làm công nhân. Em theo mẹ đi làm, vừa kiếm thu nhập vừa rèn luyện bản thân trước khi vào quân ngũ”, Đạt cho biết. Sự ủng hộ của gia đình là động lực để Đạt vững bước trên con đường đã chọn. “Cha và mẹ tôn trọng quyết định của em, giúp em có niềm tin vào lựa chọn của mình”, Đạt tâm sự.
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Vĩnh Thông Nguyễn Việt Cường cho biết: “Những thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm tiếp nối truyền thống cha ông, sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc gọi tên. Thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để ngày càng nhiều công dân chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển quân”.
THU OANH
Nguồn: https://baoangiang.com.vn/chon-cach-buoc-vao-uoc-mo-quan-ngu-a464204.html
Bình luận (0)