Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Gia Lai: Biển trời giao hòa – Tinh hoa ngời sáng” chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(gialai.gov.vn) - Tối ngày 02/9, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Gia Lai: Biển trời giao hòa - Tinh hoa ngời sáng”. Chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025); đồng thời, hướng tới kỷ niệm sự kiện sáp nhập hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới).

Việt NamViệt Nam02/09/2025

Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật

Tham dự chương trình, về phía Trung ương có đồng chí Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo các tỉnh: Attapeu, Salavan thuộc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; lãnh đạo tỉnh Preah Vihear, Stung Treng và Ratanakiri thuộc Vương quốc Campuchia.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các xã, phường cùng cùng đông đảo người dân, du khách.

Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật

Với thông điệp xuyên suốt: “Hòa quyện biển trời – Sáng ngời bản sắc”, chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm 3 chương: Chương I –  Khúc ca nguồn cội; chương II- Hương sắc sóng ngàn; chương III- Mặt trời khát vọng. Nội dung chương trình khắc họa hành trình từ cội nguồn lịch sử, truyền thống đến hiện tại và khát vọng tương lai. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng như: NSND Thanh Lam, NSƯT Lương Huy, ca sĩ Tố Loan, ca sĩ Anh Khoa, nhóm MTV, các nghệ sĩ biểu diễn bài chòi của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Gia Lai, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, cùng hàng nghìn diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên.

Chương mở đầu "Khúc ca nguồn cội" đưa khán giả trở về miền ký ức lịch sử. Trong không gian âm thanh, ánh sáng và hợp xướng trào dâng, một bức tranh hùng tráng được tái hiện: từ núi rừng Tây Nguyên ngút ngàn, khí phách Tây Sơn vang dội, đến nền văn hóa Chămpa rực rỡ. Ở đó, sức mạnh của con người đã hòa cùng với nhịp chung của non nước, cùng nhau bảo vệ quê hương đến ngày thắng lợi. Đây là lời tri ân nguồn cội, khơi dậy niềm tự hào về những giá trị ngàn đời của cha ông. Tôn vinh vẻ đẹp truyền thống – lịch sử – văn hóa, khẳng định nền tảng gốc rễ vững bền của Gia Lai mới.

Từ miền đại ngàn xanh thẳm, tiếng cồng chiêng vang vọng như lời của đất trời gọi về ký ức xa xưa. Nơi ấy, những câu sử thi Đam San và cả trăm bộ sử thi… ngân vang bên bếp lửa buôn làng, kể về những con người kiêu hãnh sống giữa đại ngàn, yêu tự do và khát vọng. Từ miền sóng vỗ bên bờ cát trắng, tiếng trống trận rộn ràng của nghĩa quân Tây Sơn năm xưa vẫn vọng lại, hòa cùng khí phách của những người con đất võ – những bàn tay rèn gươm, rèn chí, viết nên trang sử oanh liệt. Giữa biển và rừng, những ngọn tháp Chămpa rực nắng vẫn trầm mặc kể câu chuyện nghìn năm, nơi những vũ điệu Apsara mềm mại như làn mây, ánh lên sắc vàng của một nền văn minh huy hoàng. Tất cả hòa quyện thành kho báu văn hóa – lịch sử mà hai miền đất đã nâng niu, gìn giữ và trao truyền qua bao thế hệ, làm nên nền tảng tinh thần cho một Gia Lai mới – giàu bản sắc, vững bước tương lai.

Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật

Tiếp theo, đến với “Hương sắc sóng ngàn”, sau âm vang của Khúc ca nguồn cội, Gia Lai hôm nay mở ra như một bức tranh ngập tràn sắc màu. Màu vàng rực rỡ của hoa dã quỳ trải dài triền núi; màu trắng của bạt ngàn cà phê; màu xanh của hồ tiêu, cao su nơi những cánh rừng nối nhau tít tắp; màu đỏ ấm của đất bazan hòa trong ánh nắng chan hòa. Vùng đất nắng gió ấy giờ đây ôm trọn trong mình cả hương đại ngàn lẫn vị mặn gió khơi; khoác lên mình sắc xanh bất tận của cao nguyên hòa quyện cùng trời biển mênh mông. Giữa khung cảnh thiên nhiên rực rỡ ấy, đời sống con người hiện lên sinh động. Ở vùng núi, tiếng cồng chiêng rộn ràng trong lễ hội mừng mùa mới, vòng xoang uyển chuyển bên ánh lửa đêm. Ở miền biển, nhịp chèo khẩn trương, câu hò bả trạo ngân vang trên sóng nước. Tiềm năng kinh tế, du lịch và văn hóa đang từng ngày bừng nở: những bãi biển và thác nước được đánh thức; những dự án mới dựng hình tương lai rộng mở; khoa học – công nghệ được đầu tư phát triển, lan tỏa từ Đông sang Tây. Tất cả tạo nên một nhịp sống hiện đại, mang trong mình tiềm năng phát triển lớn mạnh, được nuôi dưỡng từ nội lực truyền thống và bản sắc văn hóa đặc sắc.

Đến với “Mặt trời khát vọng”, từ nền tảng truyền thống vững vàng và vẻ đẹp rực rỡ hôm nay, Gia Lai đang mở ra một hành trình hướng tới tương lai – nơi khát vọng phát triển hòa cùng nhịp đập của đất nước hội nhập. Những thành tựu về kinh tế – xã hội, sự phát triển về khoa học – công nghệ, cùng tiềm năng lan tỏa từ Đông sang Tây, đã và đang biến “Khát vọng hùng cường” không chỉ còn trong lời ca, mà trở thành ngọn lửa kết nối những trái tim đồng điệu, cùng chung giấc mơ vẽ nên bức tranh không gian “biển trời giao hòa, tinh hoa hội tụ”. Cũng như đã từng sát cánh cùng cả nước vượt qua bão giông, bảo vệ quê hương, đất nước – hôm nay, sau 80 năm giành độc lập, Gia Lai lại cùng non sông hòa chung một nhịp, dựng xây một Việt Nam mạnh giàu, văn minh, vươn tới mặt trời – tới những tầm cao mới.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc khắc họa vẻ đẹp của hai miền đất – Gia Lai và Bình Định – nơi thiên nhiên hùng vĩ, chứa đựng những nét văn hóa đậm đà bản sắc 

Với 13 tiết mục hát, múa, đồng diễn, hòa tấu nhạc cụ, nhảy hiện đại, trình diễn 3D Mapping…, chương trình nghệ thuật hôm nay là một bản hòa ca nghệ thuật đầy sắc màu, khắc họa hình ảnh một vùng đất nơi trời biển giao hòa – nơi đại ngàn Tây Nguyên gặp gỡ biển trời Bình Định, nơi truyền thống văn hóa ngàn đời hội tụ, giao thoa và cùng tỏa sáng.

Chương trình đã tạo nên một bữa tiệc nghệ thuật đa sắc màu, ghi dấu ấn bởi những đại cảnh hoành tráng, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả và nhân dân.

Khép lại chương trình nghệ thuật đặc biệt, khán giả được mãn nhãn với màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ. Như đại ngàn đón gió, như sóng biển vươn khơi, Gia Lai hôm nay – với sức mạnh kết nối từ Đông sang Tây – đã sẵn sàng cất cánh, mang trong mình khát vọng giao thương, khát vọng kết nối, khát vọng vươn tới những chân trời mới.

Từ nơi đây, một niềm tin đang được thắp sáng – niềm tin vào một tương lai bền vững, một khát vọng hùng cường lan tỏa từ miền đất trời – biển giao hòa. Khát vọng ấy, chính là hành trình đi tới ngày mai – hành trình của Gia Lai, của mỗi con người Việt Nam trên chặng đường dựng xây một đất nước phồn vinh, hội nhập và vươn tầm thế giới.

Một số hình ảnh tại Chương trình nghệ thuật “Gia Lai: Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng”:

Nguồn: https://gialai.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong-cua-lanh-dao/chuong-trinh-nghe-thuat-dac-biet-gia-lai-bien-troi-giao-hoa-tinh-hoa-ngoi-sang-.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Hà Nội rực sáng pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9
Trực thăng săn ngầm Ka-28 tham gia diễu binh trên biển hiện đại ra sao?
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Cận cảnh tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Ba Đình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm