Lời tuyên ngôn vang vọng tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc. Đó là mốc son bất diệt để hôm nay, mỗi người Việt Nam có thể tự hào khẳng định: Tôi là người Việt Nam.
80 năm sau, đất nước đã đổi thay sâu sắc. Từ tro tàn chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, khẳng định vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Tinh thần 2/9 vẫn là nguồn sức mạnh hun đúc ý chí tự cường và khát vọng vươn mình của toàn dân tộc.
Trong hành trình ấy, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) tự hào là một lực lượng kinh tế chủ lực, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Từ những chuyến tàu vươn khơi đến hệ thống cảng biển và dịch vụ logistics trải dài Bắc – Trung – Nam, VIMC luôn giữ vai trò tiên phong, góp phần kết nối thương mại quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế biển.
Kỷ niệm Quốc khánh hôm nay không chỉ để tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm tiếp nối. Đó là niềm tin và quyết tâm dựng xây một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, để câu nói “Tôi là người Việt Nam” mãi là niềm kiêu hãnh, là sức mạnh gắn kết dân tộc trong hành trình hướng tới tương lai.
Nguồn: https://vimc.co/tu-hao-la-nguoi-viet-nam/
Bình luận (0)